MunPinky6510
New member
Câu chuyện này nghe mà đau lòng quá mọi người ơi! Cháu S mới có 3 tuổi thôi mà không thấy bố về chòi, không có ai chăm nên đã tự mình đi tìm. Kết cục bi thương là gia đình tìm thấy thi thể cháu bên suối, cách chỗ hung thủ giấu xác bố cháu khoảng 1,5km
Chiều 3/4, ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy tố Kim Dũng (39 tuổi, quê ở huyện Định Quán, Đồng Nai) về tội giết người.
Theo hồ sơ vụ án, Dũng từ Đồng Nai lên xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức thuê rẫy làm ăn. Sáng 8/9/2016, Dũng và ông Cháng A Kỷ (sống ở bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo) cãi nhau vì ông Kỷ nghĩ Dũng lấy trộm điện thoại của mình.
Lúc đang cãi nhau, ông Kỷ còn dọa sẽ gọi người nhà đến "xử" Dũng nếu không chịu trả điện thoại. Dũng nóng mặt cầm dao dọa lại thì may có người can.
Sau đó Dũng đồng ý đi về chòi ông Kỷ để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng trên đường đi, ông Kỷ vẫn tiếp tục chửi bới. Dũng bực quá liền dùng dao phát rẫy đang mang theo tấn công khiến ông Kỷ tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Dũng kéo xác nạn nhân vào rẫy mỳ gần đó giấu rồi bình thản đến nhà người quen nhậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Xong Dũng bỏ trốn khỏi địa phương luôn.
Vì ông Kỷ không về chòi, cháu Cháng A S (3 tuổi, con trai ông Kỷ) không có ai trông nom nên đã tự đi lang thang tìm bố
Người thân thấy cha con ông Kỷ nhiều ngày không về nhà nên đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể cháu S bên suối, cách nơi giấu xác ông Kỷ khoảng 1,5km.
Nguồn: kenh14.vn