Vụ án khủng bố ký túc xá: 8 học sinh suýt mất mắt vì bị bạn nhỏ keo dán lúc ngủ say

NaBong9476

New member
Ôi trời ơi, đọc tin này mà rùng mình luôn các bạn ơi! Ngày 11/9 vừa rồi tại huyện Kandhamal, bang Odisha (Ấn Độ), có tới 8 học sinh của một trường nội trú phải nhập viện khẩn cấp vì lý do nghe mà muốn ngất: bị bạn cùng phòng nhỏ keo dán vào mí mắt lúc đang ngủ ngon lành!

Theo báo The New Indian Express đưa tin, vụ việc drama này xảy ra tại một trường nội trú ở làng Salaguda (huyện Kandhamal, bang Odisha, Ấn Độ). Sau bữa tối, các bạn học sinh về phòng ngủ bình thường. Nhưng plot twist là trong lúc mọi người đang ngủ say như chết, có mấy bạn cùng phòng lại... lén nhỏ keo dán vào mắt của 8 người bạn khác. Trời ạ, kiểu trò đùa gì mà kinh khủng vậy?

Đến sáng hôm sau, các bạn tỉnh dậy thì... không thể mở mắt luôn! Tưởng tượng cảnh hoảng loạn gào khóc trong ký túc xá đi, mấy bạn khác phải chạy báo thầy cô ngay lập tức.

08baa815662f52cfcceb.jpg


Cô giáo Premlata Sahu nghe tin liền có mặt và đưa các em đến trung tâm y tế cộng đồng Gochhapada bằng xe tuk-tuk. Tại đây, bác sĩ xác định nguyên nhân là do keo dán (như kiểu ai cũng đoán ra rồi đó ) và tiến hành rửa mắt bằng nước ấm cùng dung dịch sát khuẩn. Sau sơ cứu, 7/8 học sinh phải tiếp tục được chuyển đến bệnh viện tuyến huyện ở Phulbani để theo dõi kỹ hơn. May mắn là hiện giờ sức khỏe các em đã ổn định và có dấu hiệu hồi phục rồi. Phù, thở phào nhẹ nhõm! ‍

Vụ việc này làm dân địa phương nổi giận ầm ĩ luôn, ai cũng lo lắng về vấn đề an toàn và công tác quản lý học sinh tại trường. Nhiều phụ huynh cho rằng thầy cô và nhân viên ký túc xá quản lý lỏng lẻo quá, để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Ông Rohit Kanhar - trưởng làng - còn tố cáo giáo viên thường xuyên vắng mặt, và khẳng định đã nhiều lần báo cáo lên chính quyền huyện cũng như cán bộ phúc lợi xã hội nhưng không ai giải quyết cả. Ông yêu cầu phải điều tra kỹ càng và xử lý nghiêm các bên liên quan. Đúng rồi, phải có trách nhiệm chứ!

Sau sự việc, cán bộ phúc lợi xã hội huyện RN Mishra cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến bệnh viện thăm các em. Ông cam kết sẽ hỗ trợ y tế tối đa và điều tra làm rõ trách nhiệm của từng người.

Mà các bạn biết không, chỉ 2 ngày trước đó thôi, tại một trường THCS khác ở Phulbani, một nam sinh lớp 9 bị nhóm 6-7 bạn học đánh hội đồng dã man vì bị nghi ăn trộm. Em bị thương nặng luôn á! Vụ này lại càng làm dấy lên mối lo về tình trạng bạo lực học đường tại địa phương rồi.

Nghiêm túc mà nói, những vụ việc như thế này nhắc nhở chúng mình rằng đùa giỡn cũng phải có giới hạn. Đừng để một trò đùa vô tư trở thành bi kịch nhé các bạn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top