Năm 1981, cả thị trấn Brookfield rúng động với vụ án giết người đầu tiên trong lịch sử 193 năm của nơi yên bình này. Arne Cheyenne Johnson, lúc đó mới 19 tuổi, đã dùng dao bỏ túi đâm liên tục vào chủ nhà Alan Bono khiến ông này tử vong sau một giờ.
Đặc biệt hơn, đây còn là lần đầu tiên trong lịch sử pháp luật Mỹ có bị cáo sử dụng lý do "quỷ ám" để bào chữa trước tòa! Dù đã xảy ra cách đây 4 thập kỷ, vụ án "Kẻ Sát Nhân Quỷ Nhập" vẫn chứa đựng vô số bí ẩn. Chính sự hy hữu này đã khiến nó trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh, mới nhất là bom tấn "The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến" (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) - phần 3 của vũ trụ kinh dị đình đám The Conjuring.
Cùng mình khui lại những sự kiện nổi da gà xung quanh bi kịch tại thị trấn Brookfield, Connecticut nhé!
Những sự kiện kỳ bí trước vụ án
Tháng 5 năm 1980, Arne Cheyenne Johnson chuyển đến sống cùng bạn gái Debbie Glatzel. Cả hai vốn không tin vào chuyện ma quỷ gì hết. Nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu weird lên!
Em trai của Debbie - cậu bé David Glatzel - kể rằng cậu thấy một ông già dữ tợn chửi mắng và đánh đập mình. Ban đầu gia đình nghĩ David bịa chuyện để trốn việc nhà thôi. Nhưng không, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng!
David liên tục bị "thực thể nào đó" quấy rối - bị giật lôi khắp nhà, cổ hằn vết tay, khóc thét vì hoảng sợ. Debbie nói David bị ám bởi tận... 42 con quỷ luôn! Vì thế Johnson quyết định chuyển đến ở cùng để giúp đỡ em của bạn gái.
Cậu bé mô tả sinh vật mình thấy: "Một người đàn ông với mắt đen sâu hoắm, mặt mỏng lét với đường nét thú vật, hàm răng lởm chởm, tai nhọn, sừng và móng guốc" xuất hiện trong giấc mơ. Kinh dị ghê!
David thường tỉnh giấc lúc nửa đêm với những vết xước và bầm tím bí ẩn. Dù gia đình nghe thấy tiếng động lạ trên gác mái, chỉ có David nhìn thấy sinh vật kia thôi.
Khi tình trạng David xấu đi, gia đình mời cặp vợ chồng ngoại cảm nổi tiếng Ed Warren và Lorraine Warren đến giúp đỡ. Nhiều buổi trừ tà được thực hiện với sự có mặt của mục sư và gia đình, trong đó có Johnson. Trong lúc trừ tà, David thậm chí còn thấy trước một tương lai đẫm máu! Vợ chồng Warren thậm chí còn đến tận đồn cảnh sát vào tháng 10/1981 để cảnh báo về khả năng xảy ra bạo lực kinh hoàng.
"Sai lầm chết người"
Theo vợ chồng Warren, Johnson đã phạm "sai lầm chết người" khi mời con quỷ trong David vào mình. "Thôi nào, nhập vào tao này. Để đứa trẻ được yên đi" - Johnson nói đi nói lại nhiều lần trước khi có hành động kỳ quái.
Theo Debbie, sau buổi trục quỷ của David, trong khi cậu bé bình phục hoàn toàn thì Johnson lại bắt đầu đáng sợ. "Anh ấy hú lên như động vật và nói thấy con quỷ. Rồi khi trở lại bình thường, anh ấy chẳng nhớ gì cả."
Bước ngoặt đến khi Johnson tìm đến chiếc giếng - nơi được cho là trú ngụ của con quỷ. Dù được vợ chồng Warren can ngăn, anh vẫn đi để xem con quỷ đã chiếm hoàn toàn thân xác mình chưa. Johnson nhìn xuống và được cho là thấy thứ gì đó. "Kể từ khi anh ấy trở về, tôi thấy mắt anh ấy đen lại và Johnson của tôi không còn như cũ."
Xích mích và án mạng
Ngày 16/2/1981, Johnson xin nghỉ ốm để đi chơi với chị em nhà Debbie. Bono - chủ nhà kiêm sếp của Debbie - đưa cả nhóm đi ăn trưa. Sau đó ông ta uống say, trở nên kích động và ôm ghì cô em họ 9 tuổi của Debbie!
Johnson cuồng nộ, ra lệnh cho Bono thả người. Sau đó, cậu thanh niên hú lên như thú vật, rút dao trong túi và đâm nhiều nhát vào chủ nhà. Theo giám định pháp y, một nhát dao kéo từ dạ dày lên tận đáy tim nạn nhân. Cảnh sát bắt giữ Johnson cách hiện trường 3km.
Khi nghe tin, Lorraine tức tốc đến đồn cảnh sát Brookfield nói Johnson bị quỷ ám. Trước đó, anh là thanh niên không tiền án tiền sự gì cả.
Tại tòa, luật sư Martin Minnella cố gắng hết sức bào chữa bằng lý do quỷ nhập. Martin thậm chí thúc giục các mục sư lộ diện nói về nghi lễ trừ tà - dù đây là điều cấm kỵ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử pháp luật Hoa Kỳ có trường hợp kháng cáo vì lý do quỷ nhập!
Tuy nhiên không đủ thuyết phục tòa. Johnson bị tuyên án 10-20 năm tù. Trong tù, anh tự học nhiều khóa đào tạo và lấy bằng cao học. Được ra tù sớm sau 5 năm vì cải tạo tốt, Johnson lấy Debbie và sống hạnh phúc.
Vụ án năm 1983 đã được chuyển thể thành phim truyền hình "The Demon Murder Case" của đài NBC. Đến giờ vẫn khó xác định đâu là sự thật đằng sau hành vi bất thường của Johnson.
Sắp tới, khán giả sẽ có cái nhìn đậm chất điện ảnh vào vụ án nổi tiếng này trong "The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến". Được sản xuất và viết kịch bản bởi "phù thủy Châu Á" James Wan - cha đẻ vũ trụ kinh dị The Conjuring, phần phim này hứa hẹn sẽ là "phần hoành tráng và đen tối nhất vũ trụ kinh dị đắt giá nhất hành tinh"!
Nguồn: gamek.vn