Sau hơn 30 năm, vụ án sát hại rapper huyền thoại Tupac Shakur cuối cùng cũng có hồi kết, và chắc chắn ai cũng phải thốt lên "ơ kìa, lâu quá rồi đó!"
Duane "Keffe D" Davis - người bị tố cáo là "đầu não" trong vụ sát hại huyền thoại hip-hop Tupac Shakur - vừa nhận mức án từ 40 năm tù đến chung thân. Phán quyết này được đưa ra sau hơn ba thập kỷ kể từ khi nam rapper qua đời, khép lại một phần vụ án từng gây chấn động làng nhạc thế giới luôn nha các bạn ơi.
Theo ABC News, Davis nhận bản án vào ngày thứ Ba. Ông là người đầu tiên và cũng là người duy nhất bị kết tội liên quan đến cái chết của Tupac Shakur, ngôi sao rap đình đám bị bắn chết vào năm 1996. Plot twist là cáo buộc dành cho Davis không phải trực tiếp nổ súng sát hại nam nghệ sĩ, mà là đóng vai trò "ông trùm" chỉ đạo vụ tấn công nè.
Trước khi vướng vào vụ án, Davis từng được biết đến là cựu thủ lĩnh băng đảng Southside Crips (nghe xịn sò đấy nhưng mà không đẹp tý nào đâu nhen ). Dù từ lâu đã nằm trong diện bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Tupac, người đàn ông này chỉ chính thức bị bắt vào năm 2023. Vụ việc một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng đối với một trong những án mạng nổi tiếng và gây tranh cãi nhất lịch sử âm nhạc đại chúng.
Một trong những tình tiết đáng chú ý của quá trình điều tra là cuốn hồi ký mang tên Compton Street Legend (tạm dịch: Huyền thoại phố Compton), được xuất bản năm 2019. Trong tác phẩm này, Davis tự nhận mình là một trong số ít nhân chứng còn sống của vụ sát hại Tupac Shakur, đồng thời đề cập đến việc cung cấp khẩu súng được sử dụng trong vụ việc. Những nội dung này trở thành bằng chứng quan trọng trong quá trình điều tra và truy tố luôn. Tự "bóc phốt" bản thân là có thật đó các bạn!
Trong cuốn sách, Davis cũng bày tỏ sự hối hận về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, sau đó, ông phủ nhận việc trực tiếp viết toàn bộ nội dung hồi ký, cho rằng một số chi tiết có thể đã được hư cấu nhằm tăng sức hút và doanh số bán sách. Ơ thế là sao, viết rồi lại nói không viết?
Tại phiên tòa, Davis không nhận tội giết người. Sau khi bị kết án, ông tiếp tục bác bỏ cáo buộc liên quan đến hành vi sát hại nam rapper. Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter vài ngày sau phán quyết, Davis khẳng định: "Tôi không phải là kẻ giết người khốn kiếp".
Nguồn: saostar.vn