Vụ án gây chấn động: Đêm mưa định mệnh của nữ nhân viên thư viện, sự thật đau lòng sau tiếng kêu cứu

22b1d5de970568af8de8.jpg


Một vụ án nghiêm trọng đang khiến dư luận xôn xao khi thi thể chị Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi) - nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh ở xã Ea Wy - được phát hiện tại rẫy cà phê cách trường tới 20km

Theo báo Bảo Vệ Pháp Luật, ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Trước đó, việc chị D. mất tích được phát hiện sau khi phòng ở của chị tại khu tập thể trường học có những dấu hiệu bất thường - một góc nệm và tủ quần áo bị cháy một cách khó hiểu.

db45cdd141fa87d39007.jpg


Đêm mưa định mệnh và tiếng kêu ai oán

Báo Lao Động đưa tin, theo thông tin từ nhà trường, vào khoảng 21h ngày 10/8, sau buổi liên hoan tại trường, chị D. về phòng riêng ở khu tập thể để nghỉ ngơi. Điều đáng chú ý là một giáo viên ở phòng bên cạnh đã nghe thấy tiếng kêu từ phòng chị D.

Tuy nhiên, do thời điểm đó trời mưa rất to nên người này không sang kiểm tra - một quyết định đầy tiếc nuối

Đến khoảng 9h sáng 11/8, mọi người phát hiện khói bốc lên từ phòng chị D. Khi vào kiểm tra, họ choáng váng khi thấy một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Nhưng điều đáng ngại hơn là chị D. đã không còn ở đó.

Chi tiết đáng ngờ là xe máy, tiền bạc cùng các tài sản cá nhân của chị D. vẫn còn nguyên tại trường - dấu hiệu cho thấy có chuyện không ổn

ae858fb0ae7277610036.jpg


Bí mật đằng sau mối quan hệ

Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định N.H.L. (SN 1988, trú xã Ea Đrăng) - giáo viên thể dục cùng trường - có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng đầu năm 2025, N.H.L. phát sinh quan hệ tình cảm với chị D. Lúc này, N.H.L. đã có vợ và 2 con, còn chị D. vừa ly hôn từ tháng 3/2026 và đang một mình nuôi 2 con gái

Vào khoảng 21h ngày 10/8, sau buổi liên hoan tại trường, N.H.L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể để "nói chuyện". Hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong lúc mâu thuẫn, N.H.L. đã dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

Hành động phi lý để che giấu tội ác

Sau khi gây án, do hoảng loạn và lo sợ bị phát hiện, N.H.L. đã đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết. Sau đó, hắn đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Đrăng và chôn tại đó.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật ⚖️

e126f6a061c57578954a.jpg


c53c9c0ac7bafaeac478.jpg


7b0514449b0157ee4310.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top