VoiPho8987
New member
Blackpool - thành phố biển nhỏ xinh ở Tây Bắc nước Anh, được mệnh danh là "thiên đường nghỉ dưỡng" với view biển Iceland cực chill. Nhưng đằng sau vẻ ngoài yên bình đó, suốt 14 năm qua, người dân nơi đây cứ ám ảnh mãi một bi kịch đen tối không ai muốn nhắc đến
Đó chính là vụ mất tích bí ẩn của cô gái trẻ Charlene cách đây 14 năm. Từ khi vụ việc xảy ra, đủ thứ tin đồn lan truyền nhưng cảnh sát Anh vẫn bó tay hoàn toàn, không tìm ra được hung thủ thật sự.
Tuy nhiên vài hôm gần đây, vụ án cuối cùng cũng có chuyển biến mới. Cảnh sát đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của Charlene trước khi cô biến mất.
Theo cảnh sát, đây được coi là hình ảnh cuối cùng của Charlene vì ngay sau đó, cô đã "bốc hơi" không để lại một dấu vết nào. Nhưng vấn đề là: chỉ vì sự VÔ TRÁCH NHIỆM của cảnh sát mà một bằng chứng quan trọng đến vậy lại bị... quên suốt 14 năm luôn!
Sau khi có manh mối mới, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Nigel Lloyd - 51 tuổi, chủ một quán cà phê. Hiện tại, sau khi thẩm vấn, anh ta đã được bảo lãnh ra ngoài và đang chờ xét xử.
Flashback lại ngày 1/11/2003 - một ngày thứ Sáu định mệnh. Sau bữa trưa, Charlene Downes 14 tuổi về nhà cùng em gái như mọi ngày. Đến tối, cô bảo mẹ sẽ ra trung tâm thành phố gặp bạn rồi vội vã rời khỏi nhà. Và đó là lần cuối cùng mẹ cô nhìn thấy con gái mình
Không ai biết cô đã đi đâu, gặp ai, hay chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất ai cũng hiểu ngầm: từ khoảnh khắc đó, Charlene đã thực sự rời khỏi thế gian này.
Gia đình Charlene khá bình thường: bố là quân nhân về hưu, mẹ là nội trợ. Cô còn có một em trai và hai em gái. Bố mẹ không quá khắt khe nên cũng chấp nhận việc con nghỉ học giữa chừng. Sau đó Charlene bắt đầu chơi bời, hay đi tụ tập với bạn bè. Dù vậy, trong mắt bố mẹ, cô vẫn là đứa con yêu quý nhất
Ban đầu bố mẹ Charlene nghĩ con đi chơi như thường lệ, nhưng càng đợi càng không thấy về. Suốt đêm không thấy bóng dáng, sáng hôm sau họ lập tức trình báo cảnh sát.
Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát nhận định đây là vụ án đặc biệt cần quan tâm. Vì từ năm 2000 đến lúc đó, đã xảy ra hàng loạt vụ xâm hại trẻ em với số nạn nhân lên đến 60 người mà vẫn chưa bắt được hung thủ. Cảnh sát nghi ngờ vụ Charlene mất tích có liên quan đến những vụ án trước đó.
Với phương hướng điều tra mới, cảnh sát chuyển từ tìm kiếm người mất tích sang điều tra các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ rơi vào ngõ cụt: video thiếu, không có nhân chứng
Cảnh sát thậm chí đã điều tra 3.000 nghi phạm nhưng tất cả đều vô ích. Trong khi cảnh sát bất lực không có manh mối, số vụ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên ở Blackpool ngày càng tăng. Người dân dần mất niềm tin vào cảnh sát...
Cuối năm 2004, cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm: Iyad Albattikhi 31 tuổi - chủ tiệm bánh mì thịt, và Mohammed Raveshi 51 tuổi. Iyad bị tố cáo bắt cóc, hiếp dâm, giết người. Mohammed bị tố đồng phạm giúp Iyad thủ tiêu xác Charlene.
Điều gây sốc là nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người bị máy nghe lén ghi lại:
Một người nói: "Chính tao đã giết nó, nó làm tao phát điên lên".
Người kia đáp: "Đúng rồi, chúng ta đã giết nó. Haha!".
Không chỉ vậy, chúng còn bàn luận chi tiết cách hành hạ và làm nhục cô bé với giọng điệu hả hê kinh tởm
Iyad đặc biệt gây chú ý vì không chỉ liên quan đến vụ Charlene mà còn là nghi phạm của nhiều vụ xâm hại trẻ em khác. Cảnh sát vui mừng nghĩ việc hắn vào tù chỉ là chuyện sớm muộn.
Đoạn ghi âm được đưa lên tòa làm bằng chứng. Nhưng mọi thứ lại sụp đổ. Hai nghi phạm được thả vì... không đủ bằng chứng buộc tội! Cảnh sát không có bằng chứng trực tiếp chứng minh chúng bắt cóc, hiếp dâm, giết người. Cũng không tìm được thi thể. Về cuộc đối thoại, cảnh sát không chứng minh được là chúng thủ tiêu xác hay chỉ là... đùa (!?). Vì thế, mọi nỗ lực của cảnh sát lại một lần nữa đổ sông đổ bể
Mặc dù có bằng chứng hai đối tượng xâm hại những đứa trẻ khác, tòa vẫn không thể kết án vụ Charlene. Hơn nữa, vì bị giam hơn 2 năm chờ xét xử, chúng còn tố ngược lại cảnh sát và cuối cùng không những được thả mà còn nhận... 250.000 bảng Anh bồi thường (tương đương 7 tỷ đồng)! Đọc đến đây máu ai cũng sôi lên luôn á
Năm 2011, trong khi cảnh sát vẫn điều tra vụ Charlene, họ phát hiện có ít nhất 60 trẻ vị thành niên bị các chủ cửa hàng, quán ăn ở Blackpool dụ dỗ dùng thân thể đổi lấy đồ ăn, rượu và thuốc lá. Nhưng về vụ Charlene vẫn không có tiến triển gì.
Cứ thế 14 năm trôi qua, các nghi phạm lần lượt được thả, vụ án vẫn chưa có kết luận. Cảnh sát thậm chí treo thưởng 100.000 bảng Anh (tương đương 3 tỷ đồng) cho ai bắt được thủ phạm nhưng vẫn vô vọng. Mọi người nghĩ vụ án sẽ bế tắc mãi mãi...
Thế nhưng vài ngày gần đây, đoạn video ghi lại hình ảnh cuối cùng của Charlene mới được công bố. Vụ án lại một lần nữa thu hút sự quan tâm của công chúng.
Mẹ Charlene phát biểu đầy phẫn nộ: "Tôi không dám tin cảnh sát mất tới 14 năm trời mới tìm ra đoạn video của con bé. 14 năm với tôi, mỗi ngày đều như sống trong địa ngục, vừa tức giận vừa đau khổ"
Nguồn: kenh14.vn