Vụ án cháu gái 14 tuổi sát hại bà ngoại: Bí mật gia đình kinh hoàng khiến ai cũng phải rơi nước mắt

SimpChill2k7

New member
4bae4a4413c567a18fbc.jpg


Một vụ án chấn động vừa xảy ra ở Thái Lan, và khi sự thật về gia đình được hé lộ thì mọi người lại không khỏi xót xa cho số phận của "hung thủ"

Dạo gần đây, dân mạng Thái Lan đang choáng váng với vụ án đau lòng khi một bé gái 14 tuổi đã sát hại chính bà ngoại của mình. Nghe thì tưởng kinh hoàng lắm, nhưng khi biết câu chuyện đằng sau thì ai cũng phải thương cho em bé tội nghiệp này

Tuy nhiên, khi bí mật kinh hoàng của gia đình bị phanh phui thì netizen lại đồng cảm với số phận quá đỗi éo le của cô bé. Nhiều người cho rằng, sinh ra trong một gia đình toxic như vậy thì khó mà không xảy ra bi kịch được

Theo thông tin từ trang The Thaiger, vụ việc xảy ra vào thứ Hai, 23/9 vừa qua tại quận Bang Bon, thủ đô Bangkok của Thái Lan. Hôm đó, cảnh sát từ Sở cảnh sát Samae Dam cùng với đội cứu hộ được gọi đến căn hộ cho thuê gần chùa Bang Bon để điều tra cái chết của bà Rattanaporn, 48 tuổi.

Nghi phạm là một bé gái 14 tuổi, chính là cháu gái của bà Rattanaporn và đã chạy trốn sau khi gây án. Được biết, cô bé đã dùng dao sát hại bà ngoại sau nhiều lần bị nạn nhân lăng mạ. Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động với nhiều vết đâm trên cơ thể

Ông Janewut, người chồng 67 tuổi của bà Rattanaporn khai với cảnh sát rằng vợ mình thường xuyên mắng mỏ, phàn nàn về cô bé, đặc biệt là khi bà say rượu.

665fc0de0aec141cfddb.jpg


Ông Janewut còn kể thêm rằng bà Rattanaporn nghiện rượu nặng, dẫn đến việc cãi nhau với cháu gái hầu như mỗi ngày. Cảnh sát tiết lộ với Kênh 7 rằng nghi phạm sau đó đã tới đồn cảnh sát để đầu thú vào ngày xảy ra vụ việc nhưng từ chối kể chi tiết.

Các báo cáo cho biết cô bé và em trai chín tuổi đều bị cha mẹ bỏ rơi và phải sống với ông bà ngoại. Kể từ khi bố mẹ 2 đứa trẻ bỏ đi, họ cũng chưa từng liên lạc với con mình lần nào Bà Rattanaporn thường xuyên tranh cãi với bọn trẻ và lăng mạ chúng, coi chúng như những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi.

Cảnh sát tin rằng những lời phàn nàn dai dẳng và xúc phạm này có thể đã khiến cô bé mất kiểm soát và gây ra tội ác.

Trong khi đó, hàng xóm của gia đình, cô Jannapha, nói với Kênh 7 rằng cô đã nhiều lần nghe thấy bà Rattanaporn tranh cãi với các cháu. Trước đây cô đã nói chuyện với cô bé và nhận thấy em là một đứa trẻ rất ngoan và rất muốn được đi học. Tuy nhiên, gia đình không đủ điều kiện cho em đi học nên đã phải nghỉ học khi mới 12 tuổi

Jannapha đồng ý với cảnh sát rằng những lời phàn nàn và lăng mạ có thể là động cơ đằng sau vụ án bi thảm này.

Tại đồn cảnh sát, cô bé khai rằng bà Rattanaporn thường xuyên phàn nàn về cô và cậu em trai 9 tuổi. Những lời chỉ trích liên tục đó đã khiến cô bé nổi giận và trong cơn thịnh nộ, cô bé đã giật lấy một con dao gần đó và đâm vào người bà Rattanaporn, khiến nạn nhân sau đó tử vong vì mất nhiều máu.

Ông Janewut ban đầu nói với giới truyền thông rằng họ đã không gặp cha mẹ cháu mình trong một thời gian dài. Ông ta cũng nói rằng cặp đôi đã không đến thăm cũng như không hỗ trợ tài chính cho con cái của họ.

Khi liên tục bị thẩm vấn về những động cơ gây án khác, cuối cùng ông Janewut đã tiết lộ một sự thật gây sốc: ông ta không chỉ là ông ngoại trên danh nghĩa, mà còn là cha ruột của cô bé 14 tuổi bị bắt vì tội giết người

Cụ thể, ông Janewut thừa nhận đã có quan hệ với con gái riêng của Rattanaporn, dẫn đến việc sinh ra cô bé. Người mẹ đã bỏ rơi con, để cô bé cho Janewut chăm sóc và không bao giờ quay trở lại.

577d10fd7117c5ac13b6.jpg


Lời thú nhận của người đàn ông này dẫn đến suy đoán rằng mối quan hệ của Janewut với con gái riêng của vợ ông ta có thể đã góp phần khiến bà Rattanaporn có thái độ tiêu cực đối với cô bé.

Tuy nhiên, ông Janewut cũng phủ nhận điều này, cho rằng bà Rattanaporn đã trở nên ác nghiệt với cháu gái từ cách đây 5 năm khi bà bắt đầu vật lộn với chứng nghiện rượu. Ông nhấn mạnh rằng vợ ông chưa bao giờ đề cập đến mối quan hệ của ông với con gái riêng của bà khi họ tranh cãi với những đứa trẻ.

Ông Janewut bày tỏ sự hối hận về hành động của mình nhưng cũng cáo buộc bà Rattanaporn cũng không chung thủy với mình, từng qua lại với người đàn ông khác và biến mất khỏi nhà trong thời gian dài.

Ông Janewut cũng nói thêm rằng ông đã đoán trước một ngày nào đó, gia đình ông sẽ phải đối mặt với một sự việc bi thảm và không ngạc nhiên khi nó xảy ra. Janewut nói thêm rằng ông chưa bao giờ nói với cô bé 14 tuổi rằng ông chính là cha ruột của cô và không chắc liệu cô có biết hay không. Có thể một người hàng xóm nào đó biết chuyện đã nói với cô bé

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top