FanTraSuaHihi
New member
Chiều 19/9, Ban giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã quyết định lập ban chuyên án để điều tra vụ việc nghiêm trọng khiến dư luận vô cùng bàng hoàng: người chồng bị giết hại, người vợ nghi bị cưỡng hiếp ngay tại nhà riêng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã họp khẩn ban chuyên án về vụ án xảy ra vào sáng sớm 18/9 tại một khu vườn táo dọc sông Lu thuộc thôn An Thạnh 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước - nơi vắng vẻ, ít người qua lại.
Nạn nhân tử vong tại chỗ là ông Nguyễn Đăng Tấn, 50 tuổi, chủ của vườn táo này. Hiện trường vụ án khiến ai cũng phải rùng mình: ông Tấn nằm chết dưới nền nhà, ngay cạnh giường ngủ trong căn nhà nhỏ giữa vườn táo vắng tanh.
Diễn biến gây sốc của vụ án
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 3 giờ sáng 18/9, vợ ông Tấn đã chạy hơn 100m sang rẫy của ông M. để kêu cứu.
Người vợ kể lại câu chuyện kinh hoàng: Trước đó vài phút, hai vợ chồng bà đang ngủ say thì bất ngờ có một kẻ lạ mặt bịt kín mặt (chỉ chừa hai mắt) bước thẳng vào giường ngủ của họ - do căn nhà này không lắp cửa ra vào nên kẻ lạ dễ dàng xâm nhập.
Lúc đó bà nằm phía ngoài, còn ông Tấn nằm bên trong. Kẻ lạ đột ngột đâm từ phía sau lưng ông Tấn, khiến ông bị thủng tim và rơi xuống giường tử vong ngay lập tức.
Sau khi sát hại chồng, kẻ lạ dùng sức mạnh khống chế cưỡng hiếp bà và buộc bà phải tháo chiếc nhẫn vàng đưa cho hắn ta.
Cơ quan chức năng vào cuộc khẩn cấp
Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường ngay lập tức. Người vợ được đưa đến bệnh viện để giám định y khoa, đồng thời được công an bảo vệ nghiêm ngặt và lấy lời khai suốt buổi sáng để phục vụ công tác điều tra.
Song song đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường tại vườn táo và khám nghiệm tử thi nạn nhân.
Cơ quan điều tra cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc và không loại trừ khả năng nghi phạm là người có liên quan đến gia đình.
Nguồn: soha.vn