Vụ án chấn động Hollywood: Minh tinh màn bạc bị nghi giết tình nhân và để con gái 14 tuổi gánh tội

NhimXinh

New member
Một nhát dao, một cái chết và một minh tinh màn bạc - đây chính là khởi đầu của vụ scandal đen tối nhất lịch sử Hollywood, drama hơn cả phim luôn các bạn ơi!

Hollywood những năm 1950 tuy lộng lẫy nhưng ít có vụ nào để lại dư chấn lớn như cái chết của Johnny Stompanato - tình nhân của minh tinh Lana Turner. Đêm 4/4/1958 tại căn biệt thự ở Beverly Hills, một án mạng đã khiến toàn bộ kinh đô điện ảnh phải rúng động. Nạn nhân là Johnny Stompanato, tay giang hồ thân tín của trùm mafia Mickey Cohen. Còn hung thủ bị cáo buộc? Đó là Cheryl Crane - con gái 14 tuổi của Lana Turner luôn!

932b382bb59a12d69b97.jpg


**Red flag vẫn cứ yêu, drama là có thật**

Năm 1957 khi đang quay phim The Lady Takes a Flyer, Lana Turner - biểu tượng gợi cảm của Hollywood nhận được hoa và quà từ Johnny Stompanato. Bất chấp cả núi red flag và lời cảnh báo từ hội bạn thân vì thân phận xã hội đen của anh chàng này, chị đẹp vẫn sa vào lưới tình. Turner từng viết trong thư gửi Stompanato: "Khi ở bên anh, những giấc mơ của em đều thành sự thật". Ủa giống quote Instagram quá đi!

Vì mê mẩn người tình xã hội đen, Lana Turner dần bỏ quên Cheryl Crane - con gái của bà với chồng cũ Stephen Crane. Trong khi đó, Cheryl luôn khao khát tình yêu thương từ mẹ nhưng cô gần như bị lãng quên khi Lana chỉ mê ánh hào quang chói lọi và hàng loạt mối tình. Tội nghiệp bé quá!

3d157cd36a3b4a69d618.jpg


Thế nhưng mối tình này của Lana sớm lộ mặt tối không ai ngờ tới. Theo nhiều nguồn tin, Stompanato và Cohen đã có kế hoạch dùng Lana để tống tiền, thậm chí chụp ảnh khỏa thân bà trong tình trạng bị chuốc thuốc. Plot twist là Lana không phải nạn nhân duy nhất, vì Marilyn Monroe hay Ann Miller cũng từng bị đe dọa tương tự. Hollywood thời đó toxic level max luôn!

Sự ghen tuông của Stompanato còn khiến ông ta nổi tiếng hung hãn. Cuối năm 1957, khi biết Lana đang mập mờ với tài tử trẻ Sean Connery trong phim Another Time Another Place, Stompanato mang súng đến tận phim trường ở London. Không ngờ, Connery nhanh trí bẻ ngược cổ tay khiến hắn rơi súng, còn đấm thẳng vào mặt gã trước sự chứng kiến của cả đoàn phim. James Bond ngoài đời thực đây rồi!

**Đêm định mệnh 4/4/1958**

Mối quan hệ của Lana và Stompanato ngày càng ngột ngạt. Sau lễ trao giải Oscar 1958, vì bị bỏ rơi mà Stompanato đã đánh đập Turner ngay tại nhà. Thậm chí hắn còn đe dọa sẽ giết cả mẹ bà và cô con gái Cheryl Crane.

Đêm 4/4/1958, một trận cãi vã dữ dội kéo dài hơn một giờ và Cheryl nghe tiếng mẹ mình la hét thì liền cầm dao từ bếp chạy vào. Cô khai bản thân chỉ muốn bảo vệ mẹ nhưng trong lúc hỗn loạn và không kiểm soát được tình hình nên dao đã đâm trúng ngực Stompanato. Trong hồi ký Detour: A Hollywood Story, Cheryl kể lại khoảnh khắc ấy: "Trong ba nhịp tim ghê rợn, cơ thể chúng tôi như hòa vào nhau. Ông ta nhìn tôi chằm chằm và nói: 'Cheryl, mày làm cái quái gì vậy?'"

e0e6ba7f9f346933bf00.jpg


Tại hiện trường, chỉ có vài vết máu lác đác trên thảm hồng khiến nhiều người tin rằng vụ án đã bị "dọn dẹp". Sus quá đi! Nhưng phiên tòa sau đó kết luận đây là "hành động chính đáng để tự vệ" và Cheryl khi ấy mới 14 tuổi không phải chịu án tù.

**Plot twist: Ai mới là hung thủ thật?**

Tuy nhiên lời đồn đoán chưa bao giờ chấm dứt. Nhiều nhân chứng khẳng định Stompanato lúc đó đang quay lưng bước ra khỏi phòng rồi mới bị sát hại nên chi tiết này khiến giả thuyết "tự vệ" trở nên mong manh.

Một số cây bút, trong đó có Casey Sherman - tác giả của A Murder in Hollywood tin rằng chính Lana Turner mới là người thực sự cầm dao còn Cheryl được đưa ra làm "lá chắn" vì tuổi còn nhỏ. Sherman nói: "Tôi tin Lana đã giết Johnny để bảo vệ gia đình. Bà ấy hoàn toàn có lý do và cũng xứng đáng được coi là chính đáng". Tea nóng hổi quá trời! ☕

25ec00b0cb1c8456fbfc.jpg


**Hậu quả nặng nề**

Sau vụ án, Cheryl bị đưa vào trung tâm giám hộ và nhiều lần bỏ trốn, thậm chí từng tự tử. Mối quan hệ mẹ con cũng rạn nứt nghiêm trọng. Cheryl viết: "Sau tất cả những gì xảy ra, mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác nào xăng với diêm". Đau lòng quá đi mất!

Mãi đến những năm cuối đời của Lana, hai mẹ con mới thực sự hòa giải. Cheryl rời xa ánh đèn sân khấu, trở thành môi giới bất động sản tại Palm Springs, cô kết hôn năm 2014 và sống kín tiếng hơn. Về phần Lana Turner, bà vẫn tiếp tục đóng phim nhưng sự nghiệp mãi mang vết nhơ. Câu chuyện tình ái với Stompanato, những bức ảnh được cho là bị tống tiền và nghi án giết người đã biến "biểu tượng gợi cảm" thành nhân vật trung tâm của một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử Hollywood.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top