HuouMap5586
New member
Tìm kiếm con trai mất tích suốt bao nhiêu năm trời, nhưng chắc gia đình chàng trai này không bao giờ ngờ được sự thật đau lòng: con mình đã mất từ lâu, và người tìm ra chính là... mẹ của bạn gái cũ
*Di ảnh của anh Hồ Kiến Minh - nạn nhân trong vụ án*
Theo Thời báo Thiếu niên đưa tin, ngày 7/5/2006 tại một căn nhà ở thôn Đồng Gia, khu Hứa Sơn, thành phố Từ Khê, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc), một người phụ nữ phát hiện chiếc rương lạ trên gác mái nhà mình. Tò mò mở ra xem thì... cô suýt ngất lịm khi thấy bên trong có đôi giày cũ và 3 mảnh xương
Cảnh sát có mặt và phát hiện thêm một hộp sọ cùng những mảnh xương khác rải rác trên mái nhà, được bọc trong túi. Kèm theo là một con dao và bộ quần áo đã mục nát. Trong bộ vest còn có tấm danh thiếp cũ in tên "Hồ Kiến Minh". Công an nhanh chóng nhận định đây có thể là chàng trai nhà họ Hồ mất tích 10 năm trước.
Sau khi xét nghiệm ADN, kết quả xác nhận nạn nhân trong rương chính là Hồ Kiến Minh. Plot twist kinh hoàng!
Khi phóng viên đến nhà nạn nhân, mẹ anh Hồ Kiến Minh vừa khóc vừa dẫn họ vào phòng con trai. Căn phòng vẫn sạch sẽ, không hề như bị bỏ hoang 10 năm. Hóa ra mẹ vẫn thường xuyên lau chùi, giặt giũ vì hy vọng một ngày nào đó con về sẽ không thấy phòng bẩn bụi. Trên bàn làm việc giờ đã có bức ảnh của Kiến Minh. Bà lau nước mắt, nghẹn ngào: "Từ khi cảnh sát báo tin con chết, tôi mới bày ảnh này lên"... Đọc mà nghẹn cả họng luôn
*Ảnh chụp Từ Đan và Hồ Kiến Minh*
Anh trai cả Hồ Kiến Thư kể với báo chí: Kiến Minh sinh năm 1972, nhập ngũ năm 1990, sau khi xuất ngũ thì theo chú làm việc. Cậu em luôn được đánh giá là người có trách nhiệm và giỏi giang. Kiến Minh có qua lại với một cô gái tên Từ Đan, hai người là bạn học.
Plot twist thứ 2: Nơi tìm ra hài cốt của Kiến Minh chính là nhà mẹ của Từ Đan! Anh trai kể thêm, mối quan hệ của Từ Đan và em mình rất tốt, cô ấy hay đến nhà chơi, ấn tượng ban đầu khá ổn.
Nhưng rồi ngày 18/12/1996, Kiến Minh đi dự đám cưới bạn, có uống rượu rồi đi hát. Tại quán, cậu nghe nói Từ Đan đang nắm tay thân mật với người đàn ông khác. Kiến Minh không tin, nhưng vẫn lái xe đến nhà Từ Đan để hỏi cho rõ. Từ đó... bặt vô âm tín luôn!
Hai ngày không thấy con về, cả nhà họ Hồ như ngồi trên lửa, ba mẹ khóc hết nước mắt. Hồ Kiến Thư chạy đi hỏi hội bạn. Họ nói lần cuối thấy Kiến Minh là khi cậu phóng xe đến nhà Từ Đan để hỏi tội chuyện "cắm sừng".
Gặp Từ Đan, cô thừa nhận có cãi nhau với Kiến Minh rồi cậu bỏ đi. Từ đó không gặp lại nữa. Lúc này ai mà ngờ được một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn như Từ Đan lại có thể... giết người yêu của mình chứ?
Quá 72 tiếng, gia đình báo cảnh sát. Một thời gian sau, bỗng Từ Đan gọi điện báo vừa gặp Kiến Minh. Cô nói Kiến Minh mượn tiền, hẹn gặp ở gần ngân hàng trong Từ Khê, sau đó cầm tiền bỏ đi không nói gì.
Sau đó, Từ Đan lại gọi thông báo gặp Kiến Minh ở Hàng Châu, sắp đi Quảng Châu, mong gia đình đến ngăn lại. Ba mẹ và anh trai tức tốc đến Hàng Châu lục tung mọi nơi cũng không thấy bóng dáng nào. Vô vọng quay về Từ Khê
Không lâu sau, Từ Đan gọi báo sắp kết hôn. Mẹ Kiến Minh tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn chúc phúc, mong Từ Đan bình an hạnh phúc. Ai ngờ...
Suốt 3 năm không kết quả, gia đình họ Hồ đành bỏ cuộc. Đến ngày 7/5/2006, cảnh sát thông báo tìm được con trai nhưng chỉ còn hài cốt. Mẹ Kiến Minh nghe xong ngất ngay tức khắc
*Từ Đan tại phiên tòa*
Sau khi phân tích các mối quan hệ, cảnh sát xác định nghi phạm là vợ chồng Từ Đan. Với bằng chứng thuyết phúc, cuối cùng Từ Đan cũng nhận toàn bộ tội.
Theo lời khai, tối hôm đó Kiến Minh đến nhà Từ Đan trong tình trạng say, tức giận to tiếng, tra hỏi sao dám "cắm sừng" mình, rồi liên tục nói muốn chết. Sau đó, Kiến Minh lôi lọ thuốc ngủ ra uống rồi ngã xuống thiếp đi. Từ Đan khai do quá hoảng sợ vì có người chết trong phòng, không biết làm sao nên quyết định phân xác phi tang
Nhưng khi hỏi về dây điện thoại trong rương, lúc đầu Từ Đan nói dùng để siết cổ Kiến Minh, sau lại đổi thành dùng để trói. Từ đó về sau, Từ Đan hoàn toàn phủ nhận chuyện siết cổ. Tòa án ghi nhận lời khai dùng dây buộc xác vì lúc này thi thể đã hoàn toàn phân hủy, không thể xác định rõ nguyên nhân chết.
Còn khi hỏi mẹ Từ Đan sao không ai nhận ra mùi thối giai đoạn xác phân hủy, mọi người đồng loạt khai: "Lúc đó thật sự có ngửi thấy mùi hôi nhưng vì đằng sau nhà có con sông, bên cạnh có mấy quán ăn nên ai cũng nghĩ đó là mùi đồ ăn thừa. Có chết tôi cũng không nghĩ đó là mùi xác người đang phân hủy." Ớn lạnh sống lưng!
Ngày 6/7/2006, Từ Đan bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người, đồng thời bồi thường cho gia đình 300.000 nhân dân tệ. Sau khi nhận bản án, Từ Đan xin kháng cáo nhưng bị bác bỏ, lệnh tử hình vẫn được thi hành như ban đầu.
Nguồn: soha.vn