Vụ án ám ảnh: Hành trình 24h truy tìm kẻ sát nhân chôn vùi 2 người dưới sông

Banh2k96481

New member
6d42fc17ba61df389129.jpg


Chỉ vì lòng tham muốn chiếm đoạt vài chỉ vàng, tên sát thủ máu lạnh Toàn đã không ngần ngại ra tay với 2 mạng người rồi phi tang xác chết xuống sông Đại Giang (Thừa Thiên - Huế). Vụ án gây rúng động dư luận năm 2010 này đến giờ vẫn khiến nhiều người rợn tóc gáy

Phát hiện thi thể đầu tiên - khởi đầu của cơn ác mộng

Rạng sáng 17/5/2010, ông Hoàng Văn Công (trú huyện Phú Vang) đang chèo đò ra sông Đại Giang vớt bèo như mọi ngày thì bất ngờ phát hiện một xác người nổi trên mặt nước. Cảnh tượng kinh hoàng khiến ông hoảng loạn chạy lên bờ kêu người và báo ngay cho công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế lập tức có mặt, phối hợp với công an hai địa phương phong tỏa hiện trường và vớt thi thể lên bờ khám nghiệm.

Nạn nhân là nữ giới khoảng 40 tuổi, thi thể đang phân hủy. Điều đáng nói, phần bụng nạn nhân có buộc 1 hòn đá nặng khoảng 20kg Trên người có nhiều vết bầm tím ở ngực, 8 xương sườn bị gãy, sau gáy tụ máu. Đặc biệt, ruột và dạ dày không có dấu hiệu chết đuối.

"Chúng tôi khẳng định nạn nhân chết không phải do ngạt nước mà bị vật cứng tác động liên tiếp vào nhiều vị trí trên cơ thể dẫn đến tử vong. Đây rõ ràng là một vụ án mạng. Nạn nhân bị giết chết rồi vứt xuống sông để phi tang" - một cán bộ công an tham gia khám nghiệm cho biết.

Cuộc đua với thời gian tìm hung thủ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác định được danh tính nạn nhân chỉ trong vài giờ đồng hồ. Đó là chị Nguyễn Thị Diệu H (SN 1963, trú tại xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ tháng 2/2010, chị H về quê tạm trú tại khu phố Phù Nam 2, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy để nuôi bố bị bệnh.

Đại tá Phạm Văn Đức (khi ấy là Phó Giám đốc Công an tỉnh) trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Nhưng việc điều tra gặp khó khăn vì chị H không sống cùng gia đình đã lâu nên họ không nắm rõ mối quan hệ của chị.

Khi vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt, một manh mối quan trọng xuất hiện: Khoảng 18h ngày 15/5/2010, chị H và cháu Dương Thị T (SN 1993, cùng khu phố) có đi cùng với một đối tượng tên Nguyễn Toàn ở xã Thủy Châu, sau đó cả hai không thấy về

Hung thủ lộ diện và phát hiện chấn động

Sau khi rà soát hồ sơ, công an phát hiện Nguyễn Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, chuyên cờ bạc rượu chè, đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chỉ sau 24h triển khai lực lượng, ngày 18/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác định Toàn là hung thủ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Toàn (SN 1971, trú tại phường Thủy Châu).

25ceb90c16f3614b1fbc.jpg


Nhưng lo lắng của ban chuyên án chưa dừng lại ở đó - cháu T vẫn mất tích!

Tại cơ quan công an, lúc đầu Nguyễn Toàn rất lì lợm, khai báo quanh co, phủ nhận việc đi cùng chị H. Tuy nhiên trước những chứng cứ chặt chẽ, hắn phải cúi đầu khai nhận giết chị H. Còn về cháu T, y vẫn khăng khăng bảo không biết

Không khuất phục, ban chuyên án lập tức mở rộng điều tra. Đến khoảng 16h ngày 19/5/2010, một tổ công tác phát hiện thi thể cháu T đang phân hủy, bị vùi dưới lớp bùn phủ bèo, cách nơi chị H bị dìm khoảng 10m.

Lời khai rùng rợn của "sát thủ máu lạnh"

Đến chiều 20/5/2010, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Toàn buộc phải khai nhận toàn bộ tội ác.

Tối 15/5/2010, Toàn dùng xe đạp chở chị H và cháu T ra bờ sông Đại Giang. Thấy chị H đeo dây chuyền, nhẫn và đôi bông tai vàng, hắn nảy sinh ý định chiếm đoạt

Để chuẩn bị, trên đường đi Toàn đưa cho chị H 20.000đ mua bánh. Lúc này, hắn đã nhặt sẵn một cục đá bỏ vào túi quần chờ thời cơ. Cả 3 đến một bãi cỏ dọc bờ sông ngồi ăn bánh.

44c4a10cc5ea7bf93576.jpg


Được một lúc, Toàn bảo cháu T đi chỗ khác để tâm sự với chị H. Sau khi T bỏ đi xa, hắn dẫn chị H xuống triền đê gần mép sông, rồi từ phía sau dùng đá đập liên tiếp vào đầu chị H khiến chị ngã xuống bất tỉnh.

Để bịt đầu mối, Toàn gọi cháu T quay lại hiện trường rồi kéo ra sát bờ sông, bóp cổ và dìm xuống bùn cho đến chết. Sau đó vùi xác cháu T dưới bùn và phủ lớp bèo lục bình lên trên

Chưa dừng lại, khi quay về thấy chị H vẫn còn động đậy, Toàn tiếp tục lấy đá đánh liên tiếp. Thấy chị H đã chết, hắn tháo dây chuyền vàng, nhẫn vàng cùng đôi bông tai rồi đi tìm viên đá nặng và sợi dây thép, buộc viên đá vào bụng chị H dìm xuống giữa dòng sông. Gây án xong, Toàn về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 16/5, hắn thuê xe ôm lên Huế bán toàn bộ số vàng cướp được với giá 7,1 triệu đồng.

Kết cục xứng đáng cho tên sát nhân

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Toàn về tội Giết người, cướp tài sản.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top