Chiều 18/1, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ án 4 người trong một gia đình tử vong bất thường tại thôn Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên. Thông tin này đang khiến dư luận vô cùng bàng hoàng
Theo báo Tuổi Trẻ, nghi phạm là Vũ Văn Vương (SN 1973, trú tại huyện Phú Xuyên) - chính là người thân của 4 nạn nhân. Ông Vương bị bắt khi đang ở Vũng Tàu và hiện đang được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
Đáng chú ý, nghi phạm là con trai của bà Đào Thị Nh. - một trong bốn nạn nhân. Bà Nh. hàng ngày sống cùng cả gia đình con trai này.
Chia sẻ về ông Vương, người dân địa phương cho biết anh này hàng ngày ở nhà đan mây tre, chăm sóc mẹ già. Vợ chồng ông Vương làm lao động tự do, có ba người con, trong đó con gái lớn đang đi làm xa nhà.
Theo VnExpress, hai người con của ông Vương tử vong trong vụ việc lần lượt 16 tuổi và 19 tuổi, còn vợ người đàn ông này 50 tuổi, làm phụ hồ.
Ông N. (57 tuổi, ở đối diện hiện trường) kể với Dân Trí rằng gia đình bà Nh. sống rất kín tiếng, không có mâu thuẫn gì với hàng xóm.
Gia đình này không có động tĩnh gì suốt 2 ngày qua. Chi tiết cuối cùng được ông N. cung cấp là khoảng 16h ngày 16/1, ông thấy ông Vương mặc áo khoác đi bộ ở đầu làng. Lúc này, ông N. lớn tiếng hỏi "đi đâu đấy?" nhưng ông Vương chỉ cúi mặt bước đi, không đáp lại. Chi tiết này giờ nghĩ lại thấy rùng mình quá
Trước đó, chiều 17/1, người dân xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên phát hiện một hộ gia đình có 4 người tử vong trong nhà nên đã trình báo cơ quan chức năng. Những người bị phát hiện tử vong gồm cụ bà tên Nh. hơn 70 tuổi, con dâu khoảng 50 tuổi và 2 cháu nội của cụ bà khoảng 19 tuổi và 16 tuổi.
Nguồn: soha.vn