Vụ 3 nữ sinh Ngoại Thương bị lũ cuốn: Toàn trường sốc nặng khi nghe tin

EchNana9246

New member
e2d46467345862baee76.jpg


Chia sẻ về vụ việc đau lòng 3 nữ sinh tình nguyện bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn cầu Pác Hoóc (thị trấn Bình Liêu, Quảng Ninh), ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Đoàn trường ĐH Ngoại thương cho hay: "Xảy ra sự việc nhà trường rất đau xót, tất cả sinh viên trong trường nghe tin đều bị sốc nặng luôn á".

Sự cố xảy ra vào chiều 2/7, khi 4 sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội đang tham gia chương trình tình nguyện mùa hè xanh. Lúc đi qua đập tràn cầu Pác Hoóc do nước chảy cực xiết, các bạn đã bị nước lũ cuốn trôi. May mắn 1 bạn được cứu sống, còn 3 nữ sinh mất tích

Đến rạng sáng 3/7, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể các bạn. Sáng cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Triệu cho biết: "Để xảy ra sự cố nhà trường rất đau xót và đáng tiếc".

1c80acbdbc779cd18523.jpg


1a61b0c9d1ab372027ba.jpg


Theo ông Triệu, ngay sau khi nhận được tin 3 nữ sinh mất tích, ông cùng một số thầy cô đã đi xe về ngay trong đêm, phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành và lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Ông Triệu cho hay, năm nào các trường đại học cũng tổ chức hoạt động hỗ trợ thi cử hoặc tham gia tình nguyện mùa hè xanh ở các tỉnh xa. Cả 3 nữ sinh nằm trong đội 21 bạn sinh viên đi hoạt động tình nguyện thường niên theo mùa hè xanh tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

7c279da954f11030ef9e.jpg


"Từ đêm qua chúng tôi luôn bên cạnh động viên, chia sẻ cùng gia đình các em. Tôi hiện vẫn đang ở đây cùng với gia đình. Thực sự hết sức đau xót. Các bạn sinh viên trong toàn trường khi nghe tin đều rất sốc", ông Triệu chia sẻ.

Theo ông Triệu, suốt 10 năm đi hoạt động tình nguyện, chưa bao giờ bản thân ông và nhà trường lại phải đối mặt với tổn thất, mất mát lớn như vậy. "Tôi rất đau xót, do điều kiện thời tiết, nước lũ thượng nguồn chảy xiết, các em cũng không có kinh nghiệm đi qua suối dẫn đến xảy ra tổn thất rất đáng tiếc", ông Triệu tâm sự

Sáng 3/7, ông Mai Vũ Tuấn - Bí thư huyện Bình Liêu cho biết, hơn 2h sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ đã vớt được 3 nữ sinh mất tích.

Theo ông Tuấn, vị trí 3 nữ sinh được tìm thấy không cách xa nhau nhưng do nước chảy cực xiết nên gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Người nhà các nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Suốt đêm qua lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục khâm liệm để đưa thi thể 3 nữ sinh về quê lo hậu sự.

Trước mắt, huyện Bình Liêu và UBND tỉnh Quảng Ninh mỗi đơn vị hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng để lo mai táng.

Trước đó, khoảng 17h chiều 2/7, nhóm 4 sinh viên tình nguyện của ĐH Ngoại thương đi qua khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top