Ơ kìa, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà Nguyễn Đức Anh đã chuẩn bị sẵn dao nhọn, kiếm Nhật rồi tìm mọi cách đột nhập vào nhà bạn gái cũ lúc nửa đêm. Quá kinh khủng luôn!
Liên quan đến vụ án mạng khủng khiếp khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai (nạn nhân nhỏ nhất mới 2 tuổi thôi các bạn ơi ), đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP.Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người".
Theo kết quả điều tra thì chiều ngày 2/9, Đức Anh nhậu cùng hội bạn ở căn nhà tại phường Hố Nai. Trong lúc nhậu, anh ta có kể chuyện bị bạn gái đòi chia tay và định sẽ tìm cách trả thù nhưng được mọi người can ngăn.
Đến khoảng 22h30, khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh nhờ một người trong nhóm chở đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Lý do? Anh ta nói dối là đến nhà người quen đòi khoản nợ 5 triệu đồng.
Trên đường đi, Đức Anh còn yêu cầu người bạn chở về phòng trọ ở phường Hố Nai để lấy đồ. Người bạn không hề hay biết Đức Anh lấy gì.
Tại phòng trọ, Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật và một con dao Thái Lan giấu vào người (nghe đã thấy ghê rồi ), sau đó tiếp tục nhờ bạn chở đến địa điểm đã nói. Khi đến nơi - chính là khu vực nhà bạn gái cũ đó các bạn - hắn yêu cầu người bạn chạy xe quanh để quan sát.
Phát hiện cha bạn gái cũ đi làm về, Đức Anh yêu cầu dừng xe và nói: "Để tao xử ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao".
May mà người bạn can ngăn, không để Đức Anh thực hiện ý định điên rồ và chở anh ta trở lại phòng trọ nghỉ ngơi rồi về nhà.
Nhưng mà đến 0h ngày 3/9, Đức Anh tự lái xe máy, đeo khẩu trang, mang theo dao quay lại nhà bạn gái cũ. Anh ta đỗ xe phía sau, sau đó leo qua cổng rào nhà hàng xóm, lên mái nhà tìm cách đột nhập luôn.
Nghe tiếng động từ khu vực giếng trời, cha cô gái ra xua đuổi. Đức Anh sau đó leo sang nhà ông Nguyễn Viết Quang ở kế bên để tiếp tục tìm đường đột nhập vào nhà ông này.
Khi mở cửa tầng hai đi xuống tầng trệt, Đức Anh bị ông Quang phát hiện và tri hô. Nghi phạm liền dùng dao tấn công ngay.
Anh Quang chạy ra phía sau lấy một con dao chống trả nhưng làm rơi mất. Đức Anh tiếp tục đuổi chém khiến ông bị thương nặng. Nạn nhân mở cửa chạy ra đường kêu cứu nhưng vẫn bị nghi phạm đuổi theo, tấn công đến khi gục xuống, cách cổng nhà khoảng 15m.
Theo kết quả điều tra, Đức Anh sau đó quay vào nhà ông Quang, chốt cửa cổng rồi tìm những người còn lại trong nhà để tiếp tục sát hại nhằm bịt đầu mối.
Sau khi gây án, Đức Anh ra mở cửa và bị công an bắt giữ ngay. Qua làm việc, Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.
Nguồn: kenh14.vn
Liên quan đến vụ án mạng khủng khiếp khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai (nạn nhân nhỏ nhất mới 2 tuổi thôi các bạn ơi ), đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP.Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người".
Theo kết quả điều tra thì chiều ngày 2/9, Đức Anh nhậu cùng hội bạn ở căn nhà tại phường Hố Nai. Trong lúc nhậu, anh ta có kể chuyện bị bạn gái đòi chia tay và định sẽ tìm cách trả thù nhưng được mọi người can ngăn.
Đến khoảng 22h30, khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh nhờ một người trong nhóm chở đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Lý do? Anh ta nói dối là đến nhà người quen đòi khoản nợ 5 triệu đồng.
Trên đường đi, Đức Anh còn yêu cầu người bạn chở về phòng trọ ở phường Hố Nai để lấy đồ. Người bạn không hề hay biết Đức Anh lấy gì.
Tại phòng trọ, Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật và một con dao Thái Lan giấu vào người (nghe đã thấy ghê rồi ), sau đó tiếp tục nhờ bạn chở đến địa điểm đã nói. Khi đến nơi - chính là khu vực nhà bạn gái cũ đó các bạn - hắn yêu cầu người bạn chạy xe quanh để quan sát.
Phát hiện cha bạn gái cũ đi làm về, Đức Anh yêu cầu dừng xe và nói: "Để tao xử ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao".
May mà người bạn can ngăn, không để Đức Anh thực hiện ý định điên rồ và chở anh ta trở lại phòng trọ nghỉ ngơi rồi về nhà.
Nhưng mà đến 0h ngày 3/9, Đức Anh tự lái xe máy, đeo khẩu trang, mang theo dao quay lại nhà bạn gái cũ. Anh ta đỗ xe phía sau, sau đó leo qua cổng rào nhà hàng xóm, lên mái nhà tìm cách đột nhập luôn.
Nghe tiếng động từ khu vực giếng trời, cha cô gái ra xua đuổi. Đức Anh sau đó leo sang nhà ông Nguyễn Viết Quang ở kế bên để tiếp tục tìm đường đột nhập vào nhà ông này.
Khi mở cửa tầng hai đi xuống tầng trệt, Đức Anh bị ông Quang phát hiện và tri hô. Nghi phạm liền dùng dao tấn công ngay.
Anh Quang chạy ra phía sau lấy một con dao chống trả nhưng làm rơi mất. Đức Anh tiếp tục đuổi chém khiến ông bị thương nặng. Nạn nhân mở cửa chạy ra đường kêu cứu nhưng vẫn bị nghi phạm đuổi theo, tấn công đến khi gục xuống, cách cổng nhà khoảng 15m.
Theo kết quả điều tra, Đức Anh sau đó quay vào nhà ông Quang, chốt cửa cổng rồi tìm những người còn lại trong nhà để tiếp tục sát hại nhằm bịt đầu mối.
Sau khi gây án, Đức Anh ra mở cửa và bị công an bắt giữ ngay. Qua làm việc, Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.
Nguồn: kenh14.vn