Liên quan đến vụ việc vợ chồng anh Ma Văn Giáp qua đời trong tư thế treo cổ tại nhà riêng, chiều 28/8, lãnh đạo Công an xã Minh Hòa (huyện Yên Lập, Phú Thọ) cho biết gia đình và chính quyền địa phương vừa lo xong hậu sự cho các nạn nhân.
"Do phong tục địa phương không nên đưa tang cả hai cùng lúc nên anh chồng được mai táng vào 8h sáng nay, còn chị vợ thì đầu giờ chiều", lãnh đạo Công an xã Minh Hòa cho hay.
Hiện tại, hai cháu nhỏ con của vợ chồng nạn nhân đang được ông bà nội và các bác trong họ chăm sóc. Tinh thần hai con vẫn đang rất hoảng loạn, khóc nhiều vì mất đi cả bố lẫn mẹ
Ở địa phương, cả hai vợ chồng anh Giáp từ trước đến nay được mọi người đánh giá là sống hiền lành, không có điều tiếng gì. Gia đình còn mới được nhận danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, và được chính quyền xã tuyên dương trước toàn thể nhân dân nữa cơ.
Về thông tin lan truyền trên mạng cho rằng vợ chồng anh Giáp tự tử vì nợ hàng tỷ đồng do bán hàng đa cấp, lãnh đạo Công an xã Minh Hòa khẳng định đây là tin đồn không có căn cứ.
"Tôi là người sống cùng xóm nhưng cũng không rõ hai vợ chồng nhà này nợ nần thế nào, còn nếu như tin đồn trên mạng nói nợ hàng tỷ đồng từ bán hàng đa cấp thì không đúng đâu, bịa đặt cả", lãnh đạo Công an xã Minh Hòa bác bỏ.
Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch UBND Yên Lập cho biết, cho đến cuối giờ chiều 28/8, huyện vẫn chưa nhận được thông báo kết luận điều tra từ phía cơ quan công an về nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng ở xã Minh Hòa.
Trước đó, sáng sớm 27/8, người dân xã Minh Hòa (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) phát hiện anh Ma Văn Giáp (SN 1985) và vợ là chị Đinh Thị Hường (28 tuổi) trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở Khu 1, nên đã báo cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn