Chuyện drama ốc hương 1,8 triệu/kg ở Nha Trang vẫn đang nóng run người! Sau khi bị khách "bóc phốt" chặt chém, chủ nhà hàng Bờ Kè Tháp Bà 86 (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã tung clip "phản dame" gửi thẳng lên báo chí để chứng minh mình "oan" hơn Dou E luôn á!
Nhắc lại tí cho ae nào bỏ lỡ tập trước nha: Cụ thể là anh L.A.V. (quê Vĩnh Phúc) đã lên diễn đàn du lịch trên Facebook "bóc phốt" rằng tối 23/4, vợ chồng anh ghé nhà hàng hải sản Bờ Kè Tháp Bà 86 (29 đường Phạm Văn Đồng) ăn uống thì bị "chém" đĩa ốc hương lớn 0,5 kg hết tận 900k (tức 1,8 triệu/kg luôn á trời)
Đến ngày 26/4, đoàn kiểm tra của TP. Nha Trang đã vào cuộc làm việc để xác minh. Kết quả cho thấy nhà hàng bán đúng giá niêm yết rồi nha! Tuy nhiên, đoàn kiểm tra vẫn yêu cầu nhà hàng Bờ Kè Tháp Bà 86 tạm ngưng hoạt động để bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ cho các nhân viên (chắc là thiếu giấy tờ gòi).
Còn ông chủ nhà hàng – anh Nguyễn Văn Vương – thì sẵn sàng "đối đầu" luôn! Ông khẳng định sẵn sàng đối chất với khách ngay, thậm chí còn bao luôn cả vé máy bay cho họ bay lại Nha Trang để làm rõ. Ai sai người đó chịu, vì thanh danh quán đang bị bôi nhọ nặng nề quá
Ông Vương kể lại rằng tối 23/4, hai vợ chồng khách đi xích lô đến quán. Hai người chọn lựa hải sản rất kỹ, nâng lên đặt xuống tùm lum. Nhân viên đi theo giới thiệu nhiều loại hải sản khác nhau và báo giá rõ ràng. Chị khách còn yêu cầu lấy loại ốc hương lớn nhất luôn cơ! Đây là ốc biển tự nhiên kích cỡ khủng 17-20 con/kg nên giá cao, rất ít nhà hàng dám nhập về bán. Sau đó, họ cũng xem số lượng cân ký trước khi đưa đi chế biến nữa.
Ông Vương còn tung clip cho thấy hai vị khách áo đen và áo trắng chọn lựa hải sản rất kỹ lưỡng luôn á!
Ông chủ khẳng định nhà hàng bán các món ăn theo yêu cầu của khách và không hề "chặt chém" du khách. "Tôi nghĩ là nhà hàng bị chơi khăm vì đáng lý nhà hàng mang món nào lên thì khách sẽ ăn hết món đấy, đằng này bạn ấy chờ rồi dồn 3 món lại cùng lúc với nhau để chụp hình rồi 'bóc phốt' trên mạng xã hội" - ông Vương nói. (Plot twist chưa ae? )
Và đây là điểm đáng chú ý: Ông Vương cho biết khi tính tiền hai vợ chồng không cãi cọ gì hết. Nhân viên quán in hóa đơn, anh khách liền lấy điện thoại chụp hình hóa đơn và yêu cầu quẹt thẻ luôn. "Nhân viên tới hỏi tôi quẹt thẻ được không? Tôi nói được thì nhân viên đến quẹt thẻ cho hai vợ chồng. Nếu họ 'bị lừa' thì họ phải tranh cãi hoặc phản ánh lại với quản lý. Nhưng họ không nói gì và thanh toán" - ông Vương nói thêm.
Ông chủ còn có cả clip hai vợ chồng thanh toán hóa đơn hải sản trong đó có món ốc hương 1,8 triệu/kg đó nữa!
Nguồn: kenh14.vn