Dù đã hơn 10 năm rồi nhưng vụ này vẫn là một trong những "bê bối thực phẩm" khiếp nhất của Trung Quốc luôn á
Cuối năm 2013, từ một đơn tố cáo nhỏ xíu ở tỉnh Hồ Nam, cơ quan chức năng Trung Quốc đã "lần mò" ra được cả một đường dây khủng chuyên... mua bán và chế biến thịt lợn chết vì bệnh. Tới năm 2015 thì toàn bộ mạng lưới này bị "sờ gáy", hơn 110 người bị bắt và hơn 1.000 tấn thịt bẩn bị thu giữ. Ôi trời ơi!
"Đường dây" buôn thịt lợn chết quy mô "khủng bố"
Theo Bộ Công an Trung Quốc thông tin, thời điểm đó lực lượng chức năng đã phối hợp với công an tại 11 tỉnh như Hồ Nam, Quảng Tây... để điều tra từ đầu tới cuối, từ nguồn cung đến chỗ bán, rồi "bóc phốt" hết cả đường dây.
Kết quả là 11 nhóm tội phạm bị triệt phá, hơn 110 nghi phạm bị bắt, trong đó 75 người đã bị chuyển hồ sơ truy tố luôn rồi.
Cơ quan chức năng còn đột kích hơn 30 điểm thu mua, chế biến và buôn bán, thu giữ được hơn 1.000 tấn thịt lợn bệnh và các sản phẩm liên quan, cùng 48 tấn dầu ăn được chế biến từ... thịt bẩn đó Tổng giá trị vụ án xác định vượt 100 triệu NDT (tầm 383 triệu đồng).
Vụ án bắt đầu từ cuối năm 2013, khi công an thành phố Thiệu Dương (tỉnh Hồ Nam) nhận được "phốt" từ người dân về việc có người thu mua và chế biến lợn chết. Từ manh mối này, cơ quan chức năng "lần ra" được một nhóm cầm đầu, rồi mở rộng điều tra và phát hiện cả một mạng lưới siêu to khổng lồ liên quan đến nhiều tỉnh thành.
Bộ Công an Trung Quốc đã đưa vụ này vào diện "án trọng điểm số 1" trong chiến dịch trấn áp tội phạm thực phẩm năm 2014 luôn đó. Qua điều tra, họ xác định có tới 11 đường dây riêng biệt nhưng lại "móc nối" với nhau, tạo thành mạng lưới tiêu thụ thịt lợn bệnh trên diện rộng.
Theo kết quả điều tra, các nhóm này hoạt động dựa vào mối quan hệ quen biết, họ hàng hoặc đồng hương. Lợn chết vì bệnh được mua với giá rẻ từ các trang trại hoặc hộ chăn nuôi, lẽ ra phải tiêu hủy theo quy định, nhưng lại bị đưa vào... giết mổ, phân khúc và chế biến. Kinh dị thật sự!
Đáng sợ hơn, để "hợp pháp hóa" số thịt này, các đối tượng đã "câu kết" với một số nhân viên bảo hiểm và cán bộ kiểm dịch.
Cụ thể, một số nhân viên bảo hiểm sau khi nhận "phí bôi trơn" đã cung cấp info về lợn chết cho các đối tượng, đồng thời ký xác nhận bồi thường dù không xử lý tiêu hủy đúng quy định gì cả.
Trong khi đó, một số nhân viên kiểm dịch bị "tố" nhận hối lộ, không kiểm tra thực tế mà chỉ "làm màu" rồi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, thậm chí để trống thông tin số lượng, trọng lượng cho đối tượng tự điền. Có trường hợp cả cuốn giấy chứng nhận được giao cho bên trung gian xài tùy ý luôn á. Vô đạo đức quá trời!
Số thịt lợn bệnh sau khi được "tẩy trắng" đã được đưa ra thị trường tiêu thụ tại 11 tỉnh, khu vực, bao gồm Hồ Nam, Hà Nam, Quảng Tây... Không chỉ bán trực tiếp, thịt còn được chế biến thành thịt hun khói, xúc xích, đồ ăn chín hoặc tinh chế thành dầu ăn để tiếp tục phân phối nữa. Ơ kìa, nghĩ mà sợ!
Điều tra cho thấy, từ năm 2008, các đối tượng đã lợi dụng chính sách bảo hiểm chăn nuôi để "câu view" trục lợi. Trong khi đó, hệ thống xử lý lợn chết ở nhiều nơi không được triển khai đầy đủ, việc giám sát gần như bị "thả lỏng".
Ngoài ra, những dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ có trách nhiệm giám sát đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát để tiếp tục xử lý.
Nguồn: soha.vn
Cuối năm 2013, từ một đơn tố cáo nhỏ xíu ở tỉnh Hồ Nam, cơ quan chức năng Trung Quốc đã "lần mò" ra được cả một đường dây khủng chuyên... mua bán và chế biến thịt lợn chết vì bệnh. Tới năm 2015 thì toàn bộ mạng lưới này bị "sờ gáy", hơn 110 người bị bắt và hơn 1.000 tấn thịt bẩn bị thu giữ. Ôi trời ơi!
"Đường dây" buôn thịt lợn chết quy mô "khủng bố"
Theo Bộ Công an Trung Quốc thông tin, thời điểm đó lực lượng chức năng đã phối hợp với công an tại 11 tỉnh như Hồ Nam, Quảng Tây... để điều tra từ đầu tới cuối, từ nguồn cung đến chỗ bán, rồi "bóc phốt" hết cả đường dây.
Kết quả là 11 nhóm tội phạm bị triệt phá, hơn 110 nghi phạm bị bắt, trong đó 75 người đã bị chuyển hồ sơ truy tố luôn rồi.
Cơ quan chức năng còn đột kích hơn 30 điểm thu mua, chế biến và buôn bán, thu giữ được hơn 1.000 tấn thịt lợn bệnh và các sản phẩm liên quan, cùng 48 tấn dầu ăn được chế biến từ... thịt bẩn đó Tổng giá trị vụ án xác định vượt 100 triệu NDT (tầm 383 triệu đồng).
Vụ án bắt đầu từ cuối năm 2013, khi công an thành phố Thiệu Dương (tỉnh Hồ Nam) nhận được "phốt" từ người dân về việc có người thu mua và chế biến lợn chết. Từ manh mối này, cơ quan chức năng "lần ra" được một nhóm cầm đầu, rồi mở rộng điều tra và phát hiện cả một mạng lưới siêu to khổng lồ liên quan đến nhiều tỉnh thành.
Bộ Công an Trung Quốc đã đưa vụ này vào diện "án trọng điểm số 1" trong chiến dịch trấn áp tội phạm thực phẩm năm 2014 luôn đó. Qua điều tra, họ xác định có tới 11 đường dây riêng biệt nhưng lại "móc nối" với nhau, tạo thành mạng lưới tiêu thụ thịt lợn bệnh trên diện rộng.
Theo kết quả điều tra, các nhóm này hoạt động dựa vào mối quan hệ quen biết, họ hàng hoặc đồng hương. Lợn chết vì bệnh được mua với giá rẻ từ các trang trại hoặc hộ chăn nuôi, lẽ ra phải tiêu hủy theo quy định, nhưng lại bị đưa vào... giết mổ, phân khúc và chế biến. Kinh dị thật sự!
Đáng sợ hơn, để "hợp pháp hóa" số thịt này, các đối tượng đã "câu kết" với một số nhân viên bảo hiểm và cán bộ kiểm dịch.
Cụ thể, một số nhân viên bảo hiểm sau khi nhận "phí bôi trơn" đã cung cấp info về lợn chết cho các đối tượng, đồng thời ký xác nhận bồi thường dù không xử lý tiêu hủy đúng quy định gì cả.
Trong khi đó, một số nhân viên kiểm dịch bị "tố" nhận hối lộ, không kiểm tra thực tế mà chỉ "làm màu" rồi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, thậm chí để trống thông tin số lượng, trọng lượng cho đối tượng tự điền. Có trường hợp cả cuốn giấy chứng nhận được giao cho bên trung gian xài tùy ý luôn á. Vô đạo đức quá trời!
Số thịt lợn bệnh sau khi được "tẩy trắng" đã được đưa ra thị trường tiêu thụ tại 11 tỉnh, khu vực, bao gồm Hồ Nam, Hà Nam, Quảng Tây... Không chỉ bán trực tiếp, thịt còn được chế biến thành thịt hun khói, xúc xích, đồ ăn chín hoặc tinh chế thành dầu ăn để tiếp tục phân phối nữa. Ơ kìa, nghĩ mà sợ!
Điều tra cho thấy, từ năm 2008, các đối tượng đã lợi dụng chính sách bảo hiểm chăn nuôi để "câu view" trục lợi. Trong khi đó, hệ thống xử lý lợn chết ở nhiều nơi không được triển khai đầy đủ, việc giám sát gần như bị "thả lỏng".
Ngoài ra, những dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ có trách nhiệm giám sát đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát để tiếp tục xử lý.
Nguồn: soha.vn