Khi cả nước đang nín thở lo lắng cho đồng bào vùng bão lũ vì cơn bão Damrey siêu nguy hiểm, thì VTV vẫn cứ... on air đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 như không có chuyện gì xảy ra luôn á!
Ngày 4/11, lúc cả nước đang đau lòng trước cảnh tang thương do bão Damrey gây ra, tối hôm đó VTV6 vẫn livestream vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 như thường.
49 người chết và mất tích do cơn bão Damrey trong khi 45 người đẹp được chọn vào chung kết - Sự tương phản này quá đỗi đau lòng!
Netizen "dậy sóng" vì trong lúc nhiều người dân đang chống chọi với bão trong nước mắt, nhiều hoạt động quốc gia phải hoãn để tập trung ứng phó thiên tai, thì việc VTV6 vẫn dành thời gian và nhân lực cho một chương trình giải trí là... hơi vô lý phải không các bro?
Thêm nữa, địa điểm tổ chức là Cam Ranh, Khánh Hoà - đúng nơi tâm bão đấy! Nhiều người dân Khánh Hoà đang phải màn trời chiếu đất vì bão mà sao?
"Việc Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp một chương trình giải trí như vậy trong hoàn cảnh bão lũ là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được... Việc Đài Truyền hình Quốc gia trực tiếp một chương trình ăn chơi nhảy múa trong những ngày người dân đang lầm than là điều trái với đạo lý của dân tộc" - một tài khoản thẳng thắn gọi tên VTV luôn!
Khi liên hệ với MC Diễm Quỳnh - người phụ trách VTV6, chị cho biết việc xếp sóng phụ thuộc vào ban lãnh đạo, không thể phát ngôn gì cả. Chị đề nghị liên hệ với ông Hà Nam - Trưởng Ban thư ký VTV để có info chính xác nhất.
Plot twist là khi liên hệ với ông Hà Nam - người phát ngôn của VTV - ông lại nói đang đi công tác, không nắm rõ sự việc nên... không đưa ra ý kiến gì! Bruh moment
Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu có chia sẻ: Sẽ thật vô lý nếu tin rằng những người tổ chức Hoa hậu sẽ dời lại cuộc thi sang ngày khác khi bão lũ, khi thành phố Nha Trang tan hoang, khi có người mất tích, khi những ngôi nhà tốc mái, khi những bi thương của đồng bào cần được sẻ chia...
Vì họ là thương nhân, thương nhân không cần có trái tim, cũng không ai ép được họ phải xót xa cho hoàn cảnh khác. Họ làm việc theo kế hoạch, lập trình... Nếu bão không đánh sập sân khấu, họ vẫn sẽ cho biểu diễn. Và cũng đừng bắt các em thí sinh phải biểu lộ một điều gì đó trong bối cảnh này, vì các em ấy chỉ là thí sinh.
Thế nhưng, việc Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp một chương trình giải trí như vậy trong hoàn cảnh bão lũ là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được.
BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lên tiếng rằng: "Việc lên sóng hay hoãn đêm thi bán kết thì phụ thuộc vào chúng tôi - đơn vị sản xuất. Chương trình đã plan từ 1 năm trước, hợp đồng đã ký nên phải thực hiện đúng quy định. Đây là cuộc thi cấp quốc gia, ngoài BTC thì khách mời gồm lãnh đạo rất nhiều ban ngành của các địa phương cùng tề tựu về tham dự nên không thể nói hoãn là hoãn được".
Theo đại diện BTC, trước đêm bán kết, họ đã họp bàn với lãnh đạo địa phương để đưa ra quyết định cuối cùng. "11h trưa 4/11, trời Nha Trang chỉ còn mưa, bão đã tương đối tạnh nên lãnh đạo địa phương vẫn để đêm thi diễn ra. Chúng tôi không hoàn toàn quyết định. Trước đó, BTC cũng đã lắng nghe và làm theo chỉ đạo từ chính quyền địa phương trước thông tin về cơn bão Damrey", đại diện BTC chia sẻ.
Vị đại diện này còn kể rằng do mưa bão nên hôm 4/11, toàn bộ Nha Trang đều tê liệt vì không có điện. BTC phải thuê xe phát điện từ bên ngoài vào để có thể lên sóng đêm chung kết luôn!
"Việc này đã khiến chúng tôi tốn thêm không ít chi phí, chứ đâu có thêm lợi ích nào. Thí sinh cũng phải rất vất vả trong điều kiện mưa bão tại Nha Trang, họ phải tự bật đèn điện thoại để trang điểm, chẳng biết mình sẽ đẹp xấu ra sao khi lên hình". Nghe mà thương các bạn thí sinh quá!
Công bằng mà nói, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng đã tranh thủ đến thăm, chia sẻ nỗi đau với người dân vùng bão trước đêm bán kết đấy nhé!
BTC cũng cho biết họ hướng tấm lòng về đồng bào bão lũ. Trưa 4/11, tuy rất bận rộn cho lịch trình thi nhưng BTC và thí sinh cũng đã đến giúp đỡ đồng bào bị bão lũ trên địa bàn tỉnh. "Sáng 5/11, thay vì thí sinh di chuyển đến Phan Thiết để chuẩn bị cho tiệc chào mừng top 45 chung kết, chúng tôi phải huỷ lịch trình để các bạn tiếp tục đến Ninh Hoà để cứu trợ đồng bào cùng BTC. Sau đó, cuộc thi sẽ có thêm những hoạt động để giúp đỡ người dân vùng bão khắc phục thiệt hại", đại diện phía Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết.
Flashback về năm 2014, khi tai nạn chìm phà Sewol ở Hàn Quốc xảy ra, ngành giải trí nước này gần như "đóng băng" một thời gian luôn á! Ba "ông trùm" truyền hình lớn nhất xứ kim chi là MBC, SBS, KBS đều cho dừng phát sóng các chương trình, những bộ phim đang chiếu như We got married, Show! Music Core, Real Men... Thay vào đó, các kênh này dành phần lớn thời lượng để đưa tin về tình hình tìm kiếm và cứu trợ nạn nhân.
Hầu hết các liveshow của các idol Hàn Quốc, dù đã plan từ 1-2 năm trước cũng tạm hoãn hết. Chỉ có show của Lee Min Ho và Park Shin Hye diễn ra nhưng tất cả người tham gia đều dành thời gian cầu nguyện cho các nạn nhân. Đó mới là văn hoá đáng được học hỏi!
Nguồn: kenh14.vn