Nhắc đến smartphone Trung Quốc là nhắc đến cấu hình "xịn xò" hơn hẳn mức giá phải không nào? Giờ nhắc đến Vsmart là nhắc đến cấu hình còn "chất" hơn cả mấy ông anh Trung Quốc cùng tầm tiền luôn đó!
Theo con số mà VinSmart vừa thả thính, mẫu smartphone mới nhất là Joy 3 đã có màn ra mắt "bùng nổ" không tưởng: chưa đầy 1 ngày (chính xác là 14 tiếng đồng hồ) mà đã có tới 12.000 máy về tay người dùng rồi! Tính ra trung bình mỗi giờ có 900 người sắm em này, "hot" đến mức cả Thế Giới Di Động cũng "cháy" hàng luôn á!
Không khó để "bóc phốt" lý do tại sao Joy 3 lại bán "đắt như tôm tươi" đến vậy. Ở mức giá niêm yết gần 2,7 triệu đồng, Joy 3 xài chip tầm trung từ Qualcomm là Snapdragon 632. Ngay cả "vua phá giá" đến từ Trung Quốc là Xiaomi Redmi và Realme cũng chỉ gắn chip tầm thấp lên các sản phẩm cùng tầm giá thôi nha (Redmi 8A dùng Snapdragon 439, Realme C2 dùng Helio P22). Đại diện từ Việt Nam mình còn "flex" hơn về số lượng camera hay dung lượng pin so với các đối thủ nữa cơ!
Thật sự không còn lý do gì để mua smartphone Trung Quốc khi smartphone Việt "phá giá" bá đạo như thế này nữa rồi!
Joy 3 không phải là mẫu Vsmart đầu tiên "cháy" hàng đâu nhé. Từ năm ngoái, danh hiệu này đã thuộc về Live rồi, sau khi Vsmart đột ngột giảm gần nửa giá của chiếc smartphone này. Cơn sốt đầu tiên dành cho smartphone Việt đã diễn ra, và lý do vẫn rất quen thuộc: VinSmart đã phá giá cấu hình với phiên bản Live 4GB chỉ từ 3,5 triệu và phiên bản 6GB RAM chỉ từ 3,8 triệu. Cũng tương tự như Vsmart Joy 3 sau này, Vsmart Live xài con chip ngang hàng với smartphone tầm trung từ Trung Quốc luôn á!
Có thể nói, sau nhiều tháng trời không đạt được thành công đáng kể với các sản phẩm cũ, Live chính là "hồi chuông cứu rỗi" giúp cho VinSmart bừng tỉnh. Kể từ sau thành công của dòng điện thoại này, các mẫu Vsmart tiếp theo ra mắt đều nhắm vào khung giá entry-level, tức là khung giá "dễ tiếp cận" nhất của thị trường. Chiếc Active 3 có cấu hình cao và camera "thò thụt" cũng không vượt quá 200 USD cho mẫu 6GB; các sản phẩm khác đều khởi điểm ở mức dưới 3 triệu đồng.
Chưa kể, mức giá nói trên mới là giá niêm yết thôi nha! Khi đến tay các nhà bán lẻ, Vsmart chắc chắn sẽ được giảm thêm vài trăm nghìn đồng nữa đó!
Joy 3 có thể giúp Vsmart chiếm đến 10% thị phần trong nước vào tháng qua luôn á!
Khi danh mục smartphone Việt đã chạm đến mức giá "siêu mềm" như hiện tại, người tiêu dùng Việt sẽ bớt đi rất nhiều lý do để tìm đến smartphone Trung Quốc rồi. Từ trước tới nay, nhắc đến các thương hiệu Trung Quốc luôn là nhắc đến chiến lược giá "rẻ bất ngờ", đánh đổi giá bán (và đôi khi là chất lượng) để đổi lấy thị phần. Đến hôm nay, Vsmart đã thay thế vai trò của những Xiaomi, Realme hay Honor, thậm chí còn phá giá cấu hình đối với chính smartphone Trung Quốc nữa cơ! Nếu Joy 3 chỉ mang cấu hình ngang tầm Redmi hay Realme cùng giá, chắc chắn người Việt đã không "đổ xô" đi mua như vậy đâu!
Quan trọng nhất, khi nhìn về tương lai ai cũng có thể thấy VinSmart đang rất sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Báo cáo tài chính 2019 cho thấy các mảng ngoài công nghiệp (VinFast và VinSmart) có lợi nhuận gộp khoảng 39,9 nghìn tỷ VNĐ trong khi lợi nhuận gộp của cả VinGroup là 37,7 nghìn tỷ VNĐ. Như vậy, có thể thấy rằng ngay cả trong một năm đầu tư "mạnh tay" để gây dựng mảng công nghiệp, VinGroup mới chỉ phải "hy sinh" khoảng 6% lợi nhuận gộp thôi. VinSmart có lẽ chỉ chiếm phần nhỏ trong số này, và sau khi nhà máy công suất 125 triệu máy hoàn thiện vào đầu năm nay, chi phí hoạt động của thương hiệu điện thoại này sẽ còn tiếp tục giảm nữa đó!
Nói cách khác, Vsmart vẫn còn "đầy đạn" để chạy đua giá cả với smartphone Trung Quốc trong một thời gian dài. Mới đây, một đối tác khá thân cận của Vsmart là Viettel đã công bố sẽ "phối hợp cùng các nhà cung cấp Việt Nam phân phối loạt smartphone 4G có giá dưới 1,5 triệu đồng một máy" nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong mảng viễn thông năm 2020.
Nguồn: soha.vn