Voz sẽ mở lại sau 1 tuần - nguồn tin cực xịn từ "nghĩa huynh" của admin Tủ Lạnh

Dạo này thấy đầy diễn đàn fake voz mọc lên như nấm, mà voz thật thì đóng cửa lâu rồi các bro ơi

Nghĩ mà thương anh em quá, diễn đàn công nghệ hai mấy năm nổi tiếng thế này mà đóng cửa lâu thế được. Thế là mình quyết định gọi điện cho thằng đệ Tủ Lạnh hỏi thăm luôn.

Nhớ hồi xưa, thời Tủ Lạnh còn là thằng đứa thất nghiệp túng quẫn, bữa đói bữa no. Lần đầu gặp nó thì trông gầy như thằng nghiện, mặc áo hồng rách lỗ chỗ luôn các bác ạ

Hôm đó mình vừa xuống sân bay, nhân viên lái xe đến đón. Dừng lại quận 1 làm chút việc thì thấy nó ngất ngay bên đường. Thấy vậy mình kêu nhân viên tới hô hấp nhân tạo. Được nửa tiếng môi kề môi, may quá thằng cu cũng tỉnh lại ‍

Hỏi chuyện thì nó đáp lại bằng giọng run run, ngẹn ngào kể hoàn cảnh khó khăn, đã mấy ngày đói lả rồi.

Thấy vậy nên mình đưa thằng cu vào viện và cho nó vài đồng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Lúc đó mình chỉ tiện tay giúp nhưng Tủ đệ cứ đòi nhận mình làm nghĩa phụ, nói ơn cứu mạng tái sinh lần nữa như cha mẹ luôn

Tuổi mình còn trẻ nên chỉ đồng ý làm anh em kết nghĩa thôi.

Chuyện xưa như mới hôm qua vậy. Thế sự xoay vần quá trời! Thằng nhỏ Tủ năm nào giờ đã lớn khôn và trở thành admin của diễn đàn nổi tiếng voz rồi đấy

Quay lại chuyện gọi điện nha mọi người. Không đành lòng để diễn đàn đóng cửa nên mình gọi điện cho Tủ đệ hỏi han.

Hỏi nguyên nhân thì Tủ nói do dạo này sức khỏe yếu nên không quản lý được dàn mod lộng quyền và member phá hoại.

Giọng nói run run khàn khàn vang bên tai mình như hồi quang phản chiếu vậy các bro ạ

Vừa nói vừa khóc như lời trăn trối cuối cùng ấy. Tủ đệ giao cho mình trọng trách thay đệ chăm sóc anh em voz và trao quyền admin của diễn đàn cho mình luôn.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top