MamKute8207
New member
Hú hồn! Vừa mới ẵm HCV Olympic Paris 2024 xong, Wang Chuqin - tay chơi bóng bàn đỉnh cao của Trung Quốc lại gặp drama không ngờ luôn á
Wang Chuqin cùng đồng đội vừa hạ gục cặp đôi Lee Jeong-sik và Kim Geum-yong của Triều Tiên ở trận chung kết đôi nam nữ. Nhưng mà plot twist là ngay trong lúc ăn mừng chiến thắng, cây vợt "cưng" của anh bị hỏng nặng vì... các phóng viên dẫm lên
Wang Chuqin và Sun Yingsha vốn là cặp đôi VĐV số 1 thế giới rồi. Nên chuyện họ thắng 4-2 và mang về HCV đầu tiên cho bóng bàn Trung Quốc tại Olympic Paris 2024 cũng không có gì bất ngờ lắm.
Sau trận đấu này, mọi người vẫn đang kỳ vọng Wang Chuqin sẽ tiếp tục "cày" HCV cho đội tuyển ở nội dung đơn nam và đồng đội nam nữa. Anh sắp phải gặp Trulls Moregard của Thụy Điển ở phần đánh đơn và đội Ấn Độ ở trận đấu đồng đội.
Thế nhưng chuyện éo le đã xảy ra Đúng lúc ăn mừng tấm HCV cực vui, Wang Chuqin lại mất luôn cây vợt yêu quý. Lý do là gì? Đám phóng viên ảnh vì quá hăng chụp khoảnh khắc vui mừng nên xô đẩy loạn xạ, không để ý và giẫm vỡ luôn vợt của anh
Theo Reuters và China News, Wang Chuqin lúc đó tức lắm luôn á. Anh nhìn vào đám phóng viên ảnh rồi lên tiếng phản ứng liền vì giờ phải dùng vợt dự phòng cho các trận còn lại. Ở giải đấu xịn sò như Olympic thế này, ai mà chơi thoải mái được đâu VĐV Trung Quốc còn nhấn mạnh luôn đây là chiếc vợt may mắn của anh và việc mất nó sẽ khiến anh gặp vô vàn khó khăn ở hành trình phía trước.
May sao có đồng đội và HLV động viên. Khi đã nguôi giận, Wang Chuqin chia sẻ: "Một nhiếp ảnh gia đã đạp lên vợt bóng bàn của tôi và làm gãy nó. Có thể đó không phải là cố ý, nhưng với tư cách là người chụp ảnh cho Thế vận hội, họ nên phải chú ý hơn. Tôi cảm thấy thực sự khó chịu.
Tôi không hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra, nhưng nó đã rồi nên đành chịu thôi. Tôi nghĩ mình có thể chơi tốt ngay cả với những chiếc vợt bóng bàn dự phòng. Có lẽ đây là số của tôi rồi".
Nguồn: soha.vn
Wang Chuqin cùng đồng đội vừa hạ gục cặp đôi Lee Jeong-sik và Kim Geum-yong của Triều Tiên ở trận chung kết đôi nam nữ. Nhưng mà plot twist là ngay trong lúc ăn mừng chiến thắng, cây vợt "cưng" của anh bị hỏng nặng vì... các phóng viên dẫm lên
Wang Chuqin và Sun Yingsha vốn là cặp đôi VĐV số 1 thế giới rồi. Nên chuyện họ thắng 4-2 và mang về HCV đầu tiên cho bóng bàn Trung Quốc tại Olympic Paris 2024 cũng không có gì bất ngờ lắm.
Sau trận đấu này, mọi người vẫn đang kỳ vọng Wang Chuqin sẽ tiếp tục "cày" HCV cho đội tuyển ở nội dung đơn nam và đồng đội nam nữa. Anh sắp phải gặp Trulls Moregard của Thụy Điển ở phần đánh đơn và đội Ấn Độ ở trận đấu đồng đội.
Thế nhưng chuyện éo le đã xảy ra Đúng lúc ăn mừng tấm HCV cực vui, Wang Chuqin lại mất luôn cây vợt yêu quý. Lý do là gì? Đám phóng viên ảnh vì quá hăng chụp khoảnh khắc vui mừng nên xô đẩy loạn xạ, không để ý và giẫm vỡ luôn vợt của anh
Theo Reuters và China News, Wang Chuqin lúc đó tức lắm luôn á. Anh nhìn vào đám phóng viên ảnh rồi lên tiếng phản ứng liền vì giờ phải dùng vợt dự phòng cho các trận còn lại. Ở giải đấu xịn sò như Olympic thế này, ai mà chơi thoải mái được đâu VĐV Trung Quốc còn nhấn mạnh luôn đây là chiếc vợt may mắn của anh và việc mất nó sẽ khiến anh gặp vô vàn khó khăn ở hành trình phía trước.
May sao có đồng đội và HLV động viên. Khi đã nguôi giận, Wang Chuqin chia sẻ: "Một nhiếp ảnh gia đã đạp lên vợt bóng bàn của tôi và làm gãy nó. Có thể đó không phải là cố ý, nhưng với tư cách là người chụp ảnh cho Thế vận hội, họ nên phải chú ý hơn. Tôi cảm thấy thực sự khó chịu.
Tôi không hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra, nhưng nó đã rồi nên đành chịu thôi. Tôi nghĩ mình có thể chơi tốt ngay cả với những chiếc vợt bóng bàn dự phòng. Có lẽ đây là số của tôi rồi".
Nguồn: soha.vn