Vòng loại World Cup 2026: Trận Trung Quốc - Australia có thể là bước ngoặt lịch sử đấy! ⚽

GaBibi9547

New member
ead837f50951d63aa8ad.png


Australia đang lao về phía World Cup với đà như vũ bão, và giờ Trung Quốc chính là "boss cuối" mới nhất phải vượt qua. Nếu thắng được tại Hàng Châu, Socceroos (biệt danh xịn sò của tuyển Úc đó) sẽ tiến thêm một bước siêu to khổng lồ đến giải đấu 2026, với tấm vé tự động gần như nằm trong tầm tay rồi nè!

e9ceda2987db4c2cd44e.webp


Khi đội tuyển Australia đến sân tập ở Hàng Châu lần đầu, xe bus của họ đậu ngay cạnh đích của giải marathon Linping - trùng hợp hay là định mệnh? Bởi vì vòng loại World Cup giống hệt một cuộc marathon kéo dài 4 năm, trong khi chính giải đấu lại là cuộc chạy nước rút cực gắt trong 1 tháng. Không quan trọng bạn xuất phát thế nào, mà quan trọng là về đích ra sao! Và trước trận gặp Trung Quốc vào thứ Ba này, Socceroos cần phải tung hết "skill cuối" rồi đấy.

Dù tính toán kiểu gì đi nữa, thắng Trung Quốc thôi chưa đủ giúp Australia chốt vé ngay được đâu nha. Không giống như Nhật Bản đã "flex" vé đi Bắc Mỹ sau chiến thắng 2-0 trước Bahrain tuần trước, Australia vẫn còn phải "cày" tiếp. Những trận tệ hại hồi tháng 9 năm ngoái - thua Bahrain ngay sân nhà ở Gold Coast và hòa không bàn thắng với Indonesia - vẫn còn ám ảnh họ sau tận 7 tháng

Nhưng sau màn "hủy diệt" Indonesia 5-1 tại Sydney tuần trước, thêm một chiến thắng nữa sẽ đặt Socceroos vào thế cực kỳ ngon lành để giành vé vào tháng 6 với những trận cuối bảng C gặp Nhật Bản và Saudi Arabia. Nếu họ giữ được ít nhất 1 điểm cách biệt với Saudi Arabia - đội đang phải "solo" với Nhật Bản bất bại tại Saitama - thì số phận sẽ nằm trong tay họ, thậm chí còn có thể "sai" một chút. Cơ hội giành vé trực tiếp lần đầu tiên kể từ 2014 đang rất rất gần rồi đấy! Tóm lại: Australia PHẢI thắng Trung Quốc để tự quyết số phận mình

e38cf73ffe0745dc5759.webp


Khi vòng loại mới bắt đầu, ai mà ngờ được chuyện này. Sau mấy lần phải đi playoff nghẹt thở, một quá trình vòng loại "dễ thở" nghe sao kỳ kỳ với đội bóng này. Có vẻ người Úc đã quen với kiểu trận "sinh tử" rồi, dễ quá lại thấy không quen Nếu bạn hỏi fan Socceroos ngay sau trận hòa ở Jakarta, chắc họ không tin nổi luôn. Nếu bạn hỏi Jackson Irvine ở phút thứ 8 trong trận gặp Indonesia, khi Indonesia chuẩn bị đá penalty có thể mở tỷ số 1-0, thì ngay cả sự bình tĩnh của anh ấy cũng bị "test" nặng đấy.

"Đó là những khoảnh khắc then chốt khi bạn muốn tiến lên", Irvine chia sẻ. "Bạn phải tin vào cái mình đang làm. Sẽ có những trận không như ý, sẽ có những thời điểm khó khăn. Nhưng khi bạn quay về với nền tảng mà cả đội tin tưởng, khi nhìn lại toàn bộ hành trình, hy vọng bạn sẽ đạt được điều mình hướng tới."

e24dbf863a3f9679e1a9.webp


Nhưng trước khi Socceroos bắt đầu mơ về việc tăng tốc về đích vào tháng 6, họ cần vượt qua "chướng ngại vật" Trung Quốc đã. Đội bóng của HLV Branko Ivanković tuy thua 0-1 ở Riyadh tuần trước nhưng nhìn rất "chắc" trong việc phòng thủ và "trolling" chủ nhà Saudi Arabia, trước khi "tụt mood" vì Lin Liangming nhận thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ, rồi Salem al-Dawsari ghi bàn duy nhất 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu.

Thắng ở Hàng Châu không phải chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng cũng không phải là kỳ vọng quá đà đâu. Và kết quả, cuối cùng, là tất cả với HLV Popovic lúc này. Chỉ được giao đội bóng vài tuần để chuẩn bị cho những trận vòng loại đầu tiên sau khi Graham Arnold đột ngột từ chức vào tháng 10 năm ngoái, vị HLV này không được thuê để "build team" cho tương lai đâu. Nhiệm vụ của ông là đưa Socceroos trở lại đúng hướng và chốt vé World Cup 2026, chứng minh qua việc gọi lại tiền đạo gạo cội Mitch Duke thay thế cho cầu thủ chấn thương, thay vì những "newbie" như Noah Botić hay Nicholas Milanovic.

Ba trận hòa và một chiến thắng trong ba trận đầu đã giúp ổn định con tàu sau khởi đầu "lạc trôi", nhưng giờ là lúc mọi thứ cần phải tăng tốc rồi. Indonesia đã mở màn cho quá trình này. Giờ đây, để tránh cảm giác lạc quan mới nhen nhóm bị đảo ngược, họ cần phải tiếp tục thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top