Vòng lặp thất bại cứ mãi luẩn quẩn ở Man United, khóc thét luôn!

SocBoy2767

New member
9956308340a5908d1989.jpg


Người Man United đang vẫy vùng quay cuồng nhưng vẫn chưa thể giành được 3 điểm, phải làm gì đây.

Đêm qua, vòng 21 Premier League chứng kiến cuộc đối đầu giữa Manchester United và Newcastle – đội bóng đang đứng ở top cuối BXH.

Mọi người thật sự không tin vào mắt mình khi chứng kiến màn trình diễn ở hiệp 1 của Quỷ đỏ. 40 phút, 2 bàn và sự thăng hoa của Rooney. Tưởng đâu sắp "bay màu" rồi chứ!

Lật lại thời gian 1 chút, từ đầu mùa giải, Van Gaal đang cố áp dụng cho Man United một lối chơi an toàn, ru ngủ không thắng cũng được nhưng nhất quyết chẳng thể để thua, đừng thủng lưới nhiều. Kiểu "cố thủ" ấy mà, các bạn ơi!

Từ quan điểm đó, Man United có chuỗi trận không thắng lên đến con số 8 với 4 thất bại và 4 trận hòa nhạt nhẽo. Tức tưởi không?

NHM không thể thỏa mãn, khi đã quá quen với đỉnh cao cùng những "món" cao sang thì sự đạm bạc đó chẳng khiến người ta no bụng. Buồn muốn khóc á!

0a6d6ec25ec102469659.jpg


Hôm nay, đá với Newcastle, vị chiến lược gia suy nghĩ khác đi, cho cầu thủ tiếp cận trận đấu theo một cách khác, thăng hoa hơn, trực diện hơn và..... cũng chẳng có gì cả.

Quỷ đỏ tiếp tục chỉ giành được 1 điểm. Thật bi kịch! Drama quá trời drama!

Người ta đã nói đến những dấu hiệu tích cực khi thấy Van Gaal vùng dậy khỏi ghế huấn luyện và hò hét trong trận đấu gặp Swansea.

Gặp Newcastle, ông cũng vùng lên cùng những tiếng gào, mắng, đốc thúc cầu thủ và đứng hẳn ra đường biên. Man United đang dẫn 2-0 và bị gỡ hòa 3-3 không thương tiếc. Bay màu 2 bàn dẫn trước luôn á!

Những thất bại vừa qua, tinh thần Quỷ đỏ được đem ra mổ xẻ tanh bành. Ừ thì thời nay thiếu tinh thần, chẳng còn những "tre già" để nâng đỡ cho dàn măng chưa kịp mọc.

Nhưng tối qua, "lửa" đã nhen nhóm trở lại, Rooney gần như đã hiện thân như một con Quỷ đầu đàn đủ tầm vóc lãnh đạo, lối chơi tấn công một thời cũng rực lửa khiến NHM phát rồ. Hype lắm luôn!

Nhưng kết quả thu được là gì? Hàng công ghi 3 bàn, lần đầu tiên trong 17 trận gần đây nhưng hàng thủ cũng rất "năng suất" khi để thủng lưới 3 bàn khác. Lại là điệp khúc 1 điểm buồn bã. Ơ mây zing gút chóp!!!

Rooney bắt đầu tìm lại chính mình thì Lingard gánh hộ danh xưng "chân gỗ" khiến Van Gaal tím mặt. Haha cay quá!

Cú Penalty đêm qua của Rooney là lần thứ 19 anh lập công trên chấm phạt đền, phá kỉ lục 18 bàn của đồng đội cũ Van Nistelrooy. Xịn sò đấy nhưng mà... vẫn không thắng!

Như một con lắc suốt đêm ngày, hay boomerang luôn biết quay về điểm xuất phát, Man United đang cố vẫy vùng, tung tẩy, cố dứt mình khỏi bùn nhưng chẳng thể thoát nổi một kết quả tệ.

Trắng tay hoặc 1 điểm lặp lại như một chuỗi nhàm chán nối dài. Loop vô tận luôn!

Van Gaal đang tự hỏi mình nên làm gì, nên làm thế nào để thoát khỏi thảm cảnh này. Chẳng ai biết bao giờ tấn bi kịch này mới rời xa Man United.

Có lẽ điều đó chỉ xảy ra khi nào Van Gaal phải ra đi. Ơ kìa, plot twist đây rồi!

7ab00c86406b1fef6952.jpg






Nguồn: soha.vn
 
Back
Top