Chỉ có Hàn Quốc và Nhật Bản cân hết ba trận vòng bảng thôi, còn mấy anh Iran, Saudi Arabia, Úc thì... chưa bung skill hết hay là yếu thật luôn nhỉ?
Tám cặp đấu vòng knock out sẽ bùng nổ từ ngày 20 đến 22-1 gồm đội tuyển Việt Nam - Jordan, Thái Lan - Trung Quốc, Iran - Oman, Nhật Bản - Saudi Arabia, Úc - Uzbekistan, UAE - Kyrgyzstan, Hàn Quốc - Bahrain và Qatar - Iraq.
Những trận "đá bóng như đá banh" kiểu Qatar dội 6 bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên hay Iran sút tung lưới Yemen 5 lần... giờ đã là chuyện cũ rồi. Giờ là thời của tám trận đấu "ai thua về nhà" căng não đây!
Không có chỗ cho sai lầm nha các bạn ơi, kể cả đội mạnh hơn cũng phải dè chừng. Mặc dù các trận đấu không chênh lệch đẳng cấp lắm đâu. Ngay cả Hàn Quốc dù mạnh hơn Bahrain nhiều nhưng bài học từ Úc từng bị Jordan "làm gỏi" là minh chứng rồi đấy - không cẩn thận là gg luôn!
Điểm đáng chú ý là mấy ông lớn được xem là ứng viên vô địch Asian Cup 2019 chưa flex được gì nhiều hoặc chưa chơi hết sức, kiểu đang ẩn mình chờ đến giờ quyết chiến vậy. Rõ nhất là Hàn Quốc chật vật thắng Philippines và Kyrgyzstan cùng tỉ số 1-0, đến trận thứ ba có Son Heung-min mới "ngon" được Trung Quốc 2-0.
Tương tự luôn, đại diện Đông Á còn lại là tuyển Nhật Bản hai lần phải lội ngược dòng mới thắng được Turkmenistan 3-2 và Saudi Arabia 2-1, cộng thêm một lần vất vả qua mặt Oman nhờ quả phạt đền gây tranh cãi. Thậm chí đương kim vô địch Úc còn bị Jordan "dí" một trận thua mới tỉnh ra, rồi mới có hai trận thắng Palestine 3-0, Syria 3-2, xong phải chấp nhận nằm nhì bảng.
Có thể mấy cầu thủ giỏi ở các đội bóng mạnh có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu chưa lên form cao như mong muốn, nhưng nó cũng chứng tỏ các đại gia không còn dễ "bully" đối thủ yếu hơn như trước nữa rồi.
Ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, Nhật Bản - ông vua giữ kỷ lục vô địch bốn lần Asian Cup - sắp gặp trận khó nhằn khi phải đối đầu Saudi Arabia. Bóng ma năm 2007 trở lại kìa - lần đó Nhật từng thua Saudi Arabia 3-2 ở bán kết Asian Cup, và giờ đội nào thắng trong cuộc tái đấu này sẽ gặp Việt Nam hoặc Jordan ở tứ kết đây!
Trong khi đó, một đại diện Đông Nam Á khác là tuyển Thái Lan đối đầu Trung Quốc cũng được dự báo hấp dẫn vì không hẳn đội mạnh hơn sẽ giành lợi thế đâu nhé.
Một số đội bóng lớn đang khao khát tranh ngôi vua châu Á như tuyển Iran đang vào độ chín muồi; hay Qatar đang chuẩn bị World Cup 2022 trên sân nhà càng đá càng "mượt"; hoặc chủ nhà Asian Cup 2019 UAE sẽ rất thận trọng vì không còn cơ hội sửa sai nữa rồi.
Son Heung-min muốn vô địch lần nữa với Hàn Quốc
Chân sút nổi tiếng của Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh từng giúp Hàn Quốc vô địch Asiad 2018 cho biết sẽ tập trung và nỗ lực hết sức để cùng đội nhà đăng quang Asian Cup 2019. Tiền đạo Son Heung-min không góp mặt với đồng đội trong hai trận đầu và mới trở lại đeo băng thủ quân ở lượt cuối lập tức có hai kiến tạo thắng Trung Quốc 2-0.
Chân sút đẳng cấp này rất khiêm tốn sau kết quả vòng bảng chưa để lọt lưới, nói mình không quá hài lòng vì tuyển Hàn Quốc còn có thể chơi hay hơn nữa nè.
Nguồn: soha.vn