Vòng 24 Premier League: Chỉ có Man Utd là "sáng" thôi!

TamKute

New member
f0ca23edb3d5c8b4b962.jpg


Trời ơi, vòng 24 Premier League vừa rồi drama kinh khủng luôn! Tất cả các ông lớn bóng đá Anh đều... ngã ngựa, chỉ riêng Manchester United là tỏa sáng thôi các bạn ơi

Đêm qua, đội bóng của HLV huyền thoại Alex Ferguson đón Southampton tại thánh địa Old Trafford. Phải nói là tân binh Premier League này mùa này khá "ngầu" đấy nhé - từng thắng Newcastle, cầm hòa cả Arsenal lẫn Chelsea luôn

Thế nên cũng không lạ khi chỉ mới phút thứ 3, đội khách đã xé lưới Quỷ đỏ rồi. May quá là 5 phút sau, Rooney "comeback" ngay, gỡ hòa 1-1 cho nhà.

Đến phút 27, R10 lại tiếp tục nổ súng, hoàn thành cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd luôn! Với cú đúp này, R10 đã có 9 bàn ở Premier League, 12 bàn trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ trong mùa giải 2012/13 này. Xịn xò!

89e528d704f7492a94d8.jpg


Những phút còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà chơi bùng nổ và liên tục dồn ép đối phương. Sir Alex sau trận còn "phàn nàn" là các học trò đáng lẽ phải ghi được 3-4 bàn cơ

Nhưng thực ra ông già phải mừng rồi vì đã có đủ 3 điểm trước Southampton đấy. Bởi vì hiệp 2, đội khách chơi cực "tự tin" và "quậy" khung thành chủ nhà liên tục.

Nếu không có De Gea và Vidic "cứu nguy" thì Man Utd đã phải nuốt trái đắng rồi. Thống kê cho thấy Southampton cầm bóng tới 57% và tung ra... 20 cú sút trúng 4 đấy nhé. Còn Man Utd chỉ có 11 cú sút trúng 5 thôi.

Điều duy nhất khiến Sir Alex "khó chịu" có lẽ là pha phối hợp "lag" giữa Carrick và De Gea. Tiền vệ người Anh chuyền về bất cẩn ở phút thứ 3. De Gea cũng băng ra phá bóng thiếu quyết đoán nên Rodriguez mới dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Cứ sai rồi lại hay, De Gea đang khiến thầy... "hoa mắt" quá!

Nhưng dù sao thì quan trọng nhất là Man Utd đã thắng, điều mà các ông lớn khác không làm được ở vòng 24 Premier League này. Cùng giờ đó, Arsenal hòa 2-2 với Liverpool đấy!

Đáng buồn là được đá trên sân nhà nhưng Pháo thủ lại thủng lưới ở ngay phút thứ 5 Tận dụng "một loạt" sai lầm "ngớ ngẩn không tưởng" của hàng thủ chủ nhà, Luis Suarez đã mở tỷ số.

Sau đó, Arsenal chơi chủ động hơn, cầm bóng nhiều hơn (62%) nhưng lại tiếp tục để đội khách ghi thêm bàn ở phút 60 nhờ Henderson. Lại một lần nữa, hàng phòng ngự Arsenal cho thấy sự "non nớt".

Rất may là ở các phút 65 và 67, Giroud rồi Walcott lần lượt ghi bàn giúp Arsenal gỡ hòa 2-2. Nếu so với chiến thắng 2-0 trước Liverpool ở lượt đi, trận đấu này hẳn là "thất vọng" với HLV Wenger và team rồi

8d9bfe5abeb74920e778.jpg


Nhưng nghĩ lại thì Pháo thủ nên tự hào với 1 điểm này đấy. Vì thành tích của họ mùa này khi gặp các đội bóng lớn là cực "tệ": thua Man Utd 1 trận; thua 1 hòa 1 trước Man City và thua Chelsea tận 2 trận luôn

Còn thành tích "tệ nhất" đêm qua phải kể đến trận hòa 2-2 của Chelsea trên sân Reading. Dẫn trước đến tận phút 86 nhờ 2 bàn của Mata (46') và Lampard (66') nhưng The Blues bị Adam Le Fondre "nhấn chìm" bằng 2 bàn ở phút 87 và 95. Ối giời ơi!

Để hòa "tệ hại" thế này, HLV Benitez tiếp tục đối mặt "làn sóng" phản đối từ fan. Trước đó Chelsea bị Swansea loại ở bán kết League Cup, bị Brentford cầm hòa 2-2 tại vòng 4 FA Cup và giờ lại bị cầm hòa tại sân của CLB đứng thứ 17 trên BXH Premier League.

Benitez "lởm" thế càng khiến fan The Blues đau lòng khi nhìn Lampard ghi bàn. Dù tỏa sáng thế nào thì tiền vệ người Anh này gần như sẽ bị "ra rìa" vào cuối mùa rồi!

Cũng trong đêm qua, Tottenham hòa 1-1 trên sân Norwich. Chủ nhà mở tỷ số nhờ Wes Hoolahan ở ngay phút thứ 3. Spurs chơi khá "bế tắc", chỉ có bàn gỡ hòa ở phút 80 nhờ Bale.

Với việc Man City cũng hòa 0-0 trên sân QPR vào đêm qua, gần như toàn bộ các ông lớn bóng đá Anh đều "vấp ngã" ở vòng 24 Premier League ngoại trừ Manchester United thôi!

b7982d2e20cb4470188c.jpg


60e3ccd183f40d23ecba.jpg


b2c20e6f36b0c9fb9fc9.jpg


dd61147d9fb69988f0f6.jpg


d6b109fe2c9fdda8f24d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top