CunHong594
New member
Hè lô các bro mê bóng đá! Vòng này cực đỉnh luôn nha, được xem trận Derby thành London giữa Chelsea và Arsenal - trận đấu của những HLV đang "khó đở" muốn xỉu. Chưa kể còn có màn so găng giữa Tottenham và Man Utd nữa cơ, đảm bảo cả thủ đô nước Anh phải thức trắng đêm luôn á!
Cuối tuần này là một Super Sunday xịn sò theo đúng nghĩa đen luôn các fen ơi. Vòng trước trận derby nước Anh giữa Man Utd và Liverpool tại Old Trafford cùng với cặp đấu giữa Arsenal vs Man City đã làm mọi người mê mẩn rồi. Và giờ lại thêm một Siêu Cuối Tuần nữa khi thành London chuẩn bị vào cuộc chiến "máu lửa" thực sự luôn!
**Cuộc chiến "Drama" giữa Lửa và Nước**
Chelsea đón Arsenal trên sân nhà, một trận tử chiến của hai ông lớn thành London. Nhưng lần này họ đánh nhau không phải vì mục tiêu vô địch Premier League cao vời xa tầm tay đâu nha, đơn giản chỉ là tranh suất dự Champions League mùa sau thôi. Sad but true!
Thua trận đầy cay đắng trước Man City, Pháo thủ chưa kịp oà rồi đã phải đối mặt với trận derby thành London với Chelsea luôn. Phải nói là để cho Citizens hạ gục ngay trên sân nhà thì chua xót lắm đối với thầy trò HLV Wenger, nhất là khi Arsenal vừa có chuỗi 5 trận bất bại (4 thắng 1 hòa) cơ mà. Thế là The Gunners lại tiếp tục "giậm chân tại chỗ" ở vị trí thứ 6 trên BXH sau 22 vòng đấu - một thảm họa thực sự với Wenger trong suốt 17 năm dẫn dắt Arsenal luôn!
Còn Chelsea thì sao? Trong trận đấu bù với Southampton hôm thứ Tư vừa rồi, đội chủ sân Stamford Bridge tuy không thua nhưng một trận hòa cũng được xem là thất bại rồi. Và thế là, khoảng cách điểm giữa Chelsea và Man Utd đã tăng lên con số 13 điểm. Lúc này, HLV Benitez và các học trò đành phải bỏ ước mơ vô địch Premier League để quay về với thực tại mà họ đang có thôi. Buồn vãi!
Cả hai vị HLV tài năng này đều đang phải gánh chịu những lời "chỉ trích" cực gắt từ dư luận. Và một trong hai ông, ai là kẻ thua cuộc trong trận đấu cuối tuần này cũng sẽ tự biến mình thành người khốn khổ nhất London luôn. Nếu là Wenger, nhiều khả năng ông sẽ phải ra đi khi lòng tin của ông tại Emirates chỉ còn lại 5% thôi. Còn Benitez sẽ trở thành người bị ghét nhất trong mắt fan Chelsea khi ông chỉ giỏi "nói suông" chứ chẳng làm được gì cả. Thương quá đi!
**Hy vọng mong manh của Thủ Đô**
Tưởng cuộc đấu giữa Chelsea và Arsenal sẽ mang lại niềm vui cho Tottenham khi họ là team đứng ngoài "hưởng lợi". Nhưng kết quả của cặp đấu kinh điển kia chẳng còn giá trị gì với "Gà Trống" nếu như họ không vượt qua được Quỷ đỏ thành Manchester rồi.
Hiện tại, The Spurs đang sống trong quãng thời gian đỉnh cao của riêng mình khi Villas Boas đã "make over" White Hart Lane một cách lộng lẫy. Đội bóng áo trắng thành London đã có chuỗi 7 trận bất bại và chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất. Với những gì mà mình đang có, HLV người Bồ Đào Nha đã chứng minh cho fan thấy rằng, cái danh "Mourinho đệ nhị" không phải là nói cho vui đâu nha!
Và cũng chính vị chiến lược gia trẻ tuổi này đã giúp "Gà Trống" có thể "gáy vang" tại Old Trafford khi đánh bại Man Utd ngay tại "thánh địa" của họ cách đây 4 tháng (29/9/2012). Thế nhưng, Villas Boas cũng nên hiểu một điều, Tottenham luôn là "con mồi ngon" của Quỷ Đỏ đó nha. Trong 29 lần đối đầu gần nhất, thì trận thắng năm ngoái chỉ là 1 trong 2 lần hiếm hoi The Spurs có thể hát khúc khải hoàn khi gặp Man Utd, phần còn lại là 22 lần "rớt nước mắt". Khóc thét luôn!
Nhưng đã đến lúc Villas Boas chứng minh cho mọi người thấy, chiến thắng trên sân Old Trafford không phải là nhờ may mắn, đó là thực lực, đó là sức mạnh của Tottenham đó các bro! Và khi thời điểm đã chín muồi, Tottenham cần phải nhắc nhở cho hai vị hàng xóm đầy kiêu ngạo kia rằng, đừng quên ở London vẫn có một đội bóng ngang tầm với họ nha!
Chắc chắn, Tottenham sẽ có được sự cổ vũ lớn từ nửa còn lại của thành Manchester đó. Man City đang ôm giấc mơ chiếm ngôi của Quỷ Đỏ trên BXH và nếu Man Utd vấp ngã thì đó là cơ hội lớn đối với thầy trò HLV Mancini luôn. Thứ Bảy tới, Citizens sẽ tiếp đón Fullham trên sân nhà, nhiều khả năng 3 điểm sẽ ở lại sân Etihad. Sau đó, họ sẽ ngồi cổ vũ cho Tottenham như một fan cuồng thực thụ luôn!
**Lịch thi đấu:**
**Bảng xếp hạng Premier League:**
Nguồn: soha.vn