Chiều 2-9 này, hai trận cầu mở màn vòng 14 giải Hạng Nhất quốc gia - LS 2022 hứa hẹn sẽ "nóng bỏng tay" với màn so kè khốc liệt giữa những đội bóng đang "cháy" hết mình trong cuộc đua thăng hạng nè!
Trên sân Bình Phước, đội chủ nhà đang ngậm ngùi nằm cuối bảng sẽ phải đối mặt với thử thách "không phải dạng vừa" khi Khánh Hòa - đội đang "on fire" phong độ ghé thăm. Nếu rinh được điểm trận này, Khánh Hòa sẽ vọt lên ngôi đầu bảng luôn á! Nhưng chắc chắn thầy trò HLV Võ Đình Tân đang nhắm thẳng vào "combo" 3 điểm để tận thu tối đa trong giai đoạn nước rút này rồi.
Cũng trong ngày 2-9, trận đấu giữa BR-VT và Phố Hiến được dự đoán sẽ "căng não" không kém. Phong độ lên xuống thất thường đang khiến Phố Hiến dần "mất dạng" so với đội nhóm thăng hạng. Vì vậy mục tiêu tối thiểu của các chàng trai áo xanh là phải giành điểm, hoặc ít nhất cũng phải "níu chân" một trong những đối thủ cùng tranh suất lên hạng.
Về mặt sức mạnh thì BR-VT có vẻ "xịn" hơn một tí, nhưng mà tinh thần chiến đấu và sự lăn xả hết mình của Phố Hiến trong thời gian qua đã để lại dấu ấn không nhỏ đâu nhé! Đặc biệt ban huấn luyện của đội này khá "chất", nên chắc chắn sẽ gây đủ thứ "đau đầu" cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương rồi.
Hai đội Quảng Nam và CAND cũng đang rất "hype" với việc giành điểm, thậm chí là ôm trọn 3 điểm ở vòng này để tiếp tục "cháy" cùng cuộc đua top 3. CAND sẽ đón Phú Thọ ngay trên sân nhà trong trận đấu mà đội khách thiếu vắng HLV trưởng Vũ Như Thành (đang bay sang Nhật học khóa HLV AFC rồi nha). Còn Quảng Nam thì sẽ làm khách tại sân của Đắk Lắk.
Trận đấu đáng "khoái" khác trên sân Tự Do khi đội khách Cần Thơ đang gặp phải những "drama" ngoài sân cỏ, dễ ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ lắm đây. Đây có thể là cơ hội "vàng" cho Huế giành chiến thắng đấy!
Nguồn: soha.vn