Vòng 1/8 World Cup 2023: 2 đại diện châu Á thắng thuyết phục, tuyển Mỹ nhận thất bại lịch sử

SocBibi

New member
a3a8d404a7609a681a7e.jpg


Vòng 1/8 World Cup nữ 2023 vừa khép lại với những trận cầu đỉnh cao quá trời quá đất luôn!

Tuy ban đầu có tới 6 đội tuyển châu Á tham dự World Cup nữ 2023, nhưng sau vòng bảng thì chỉ còn trơ trọi 2 đội là Nhật Bản và Australia thôi. Nhưng mà khoan, 2 đội này đã "flex" cực mạnh ở vòng 1/8 với những chiến thắng thuyết phục, chứng minh châu Á vẫn còn "xịn" lắm nha!

Tuyển nữ Nhật Bản đã "vùi dập" nhà cựu vô địch Na Uy với tỉ số 3-1 trong trận đấu hoàn toàn áp đảo. Xứ sở hoa anh đào một lần nữa cho thấy tuy người có nhỏ con nhưng kỹ thuật thì quá là tinh tế, bền bỉ và phối hợp chuẩn chỉnh không chê vào đâu được!

55ddbf4d3cfe3ebaef6e.jpg


Còn chủ nhà Australia cũng không kém cạnh khi vượt qua Đan Mạch thành công. Mặc dù chân sút chủ lực Sam Kerr vẫn chưa "lên đồng", nhưng đội bóng chuột túi vẫn có vô vàn phương án để "xử đẹp" đối thủ. Đây mới gọi là đội hình có chiều sâu chứ không phải chơi!

Việc có 2 đội lọt vào tứ kết World Cup là một bước tiến siêu to khổng lồ của bóng đá nữ châu Á đó các bạn ơi! 4 năm trước tại World Cup 2019, vòng tứ kết từng "ghosting" hoàn toàn các đại diện châu Á nên giờ thấy vui lắm luôn

Còn về phía tuyển Mỹ thì... drama quá trời drama!

Khách quan mà nói, trận đấu với Thụy Điển có thể coi là màn trình diễn ấn tượng nhất của tuyển Mỹ tại giải năm nay. Họ "áp đảo" đối phương ở mọi chỉ số: kiểm soát bóng 58%, tung ra 22 cú sút và 11 lần đưa bóng trúng đích (trong khi Thụy Điển chỉ có... 1). Nhưng mà sau 120 phút thi đấu, tuyển Mỹ vẫn không thể nào vượt qua được đôi tay "thần thánh" của thủ môn Musovic và phải bước vào loạt đá luân lưu định mệnh

Và rồi tình huống "nghiệt ngã" đã xảy ra! Thủ môn tuyển Mỹ đã with tay đẩy được trái bóng ra ngoài khung thành sau cú đá từ chân Hurtig bên phía Thụy Điển. Nhưng không, công nghệ goal-line đã xác định trái bóng vượt qua vạch vôi trước khi bị đẩy ra. Khoảng cách chỉ tính bằng milimet thôi nhưng cũng đủ để quả đá luân lưu được công nhận và khiến tuyển Mỹ phải "gói gém về nhà"

34c72d7b494c6564c372.jpg


Lịch sử đã được tạo nên (theo kiểu không vui lắm): Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Mỹ chia tay World Cup trước vòng bán kết luôn! Hàng loạt ngôi sao kỳ cựu cũng sẽ từ giã đội tuyển sau giải đấu này. Một chuyên gia bóng đá nữ của Mỹ đã nhận xét thẳng thừng: "Đội tuyển Mỹ tại World Cup 2023 đã không còn đủ mạnh để khiến các đối thủ phải e ngại". Ouch, đau nhưng mà... sự thật đó

Cuộc đua vua phá lưới đang nóng dần lên nè! ⚽

Dẫn đầu danh sách ghi bàn đang là Hinata Miyazawa của tuyển nữ Nhật Bản. Mặc dù vị trí sở trường không phải tiền đạo, cô nàng 23 tuổi vẫn cho thấy "duyên ghi bàn" khủng khiếp với 5 bàn thắng rồi đó!

Bám đuổi quyết liệt là Kadidiatou Diani (Pháp) và Jill Roord (Hà Lan) đều đã có 4 bàn thắng. Ngoài ra còn một số chân sút khác đang sở hữu 3 bàn thắng và sẵn sàng "bứt tốc" trong giai đoạn cuối ‍♀️

Ai sẽ là tân vương?

Theo siêu máy tính của trang Stuff (New Zealand) dự đoán, đội tuyển Anh đang là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch với tỉ lệ 27%. Đứng ngay phía sau là tuyển Pháp với khả năng đăng quang lên tới 22%.

Tiếp theo lần lượt là Thụy Điển (18%), Hà Lan (12%), Tây Ban Nha (8%), Nhật Bản, Australia (cùng 6%) và Colombia (1%). Nhìn con số này thì biết các trận đấu sắp tới sẽ còn "căng thẳng" lắm đây!

c8f5b05efb34b3190f00.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top