Bố mẹ cùng hai em đang sống tại Nga, họ hàng bên nội thì nhiều người đang ở Hà Nội và TP.HCM, nhưng mà Tết Mậu Tuất này, thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm vẫn quyết định "lì" lại Hải Phòng để nghỉ ngơi kết hợp với tập luyện, chờ CLB hội quân trở lại và chuẩn bị nước rút cho V-League 2018. Commitment đỉnh quá đi!
Chắc ai cũng biết chuyện Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt kiều, bố người Việt, mẹ là người Nga chính hiệu, gia đình đang sống tại Zvenigorod (Moscow, Nga). Story này thì fan bóng đá Việt Nam nói chung, fan Hải Phòng nói riêng đều thuộc lòng rồi đúng không?
Mang trong mình 50% dòng máu Việt nên Tết cổ truyền với Văn Lâm cũng có ý nghĩa đặc biệt lắm, thiêng liêng và rất đáng trân trọng, bên cạnh kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết truyền thống của người Nga nữa.
Vào thời khắc giao thừa, lúc năm cũ chuyển sang năm mới, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng muốn được quây quần bên gia đình, được nhận những phong bao lì xì đỏ chói như hồi nhỏ hay nếm hương vị bánh chưng mà mình cũng mê. Relatable quá đúng không nào!
Nhưng mà kỳ nghỉ Tết năm nay, Văn Lâm quyết định ở lại Hải Phòng, cùng bạn thân - tiền đạo Andre Fagan - "cày" trong phòng GYM, vùi mình vào tập luyện để đạt được trạng thái thể lực và phorm tốt nhất khi V-League 2018 bắt đầu. Dedication level: max!
Sau sự cố không mong muốn tại CLB Hải Phòng nửa cuối mùa giải 2017, Đặng Văn Lâm đã trải qua hơn 4 tháng không thể tập luyện và thi đấu, phải liên tục di chuyển qua lại giữa Hà Nội, Hưng Yên, Moscow rồi Hải Phòng để điều trị chấn thương kết hợp nghỉ ngơi, thăm người thân. Chấn thương là nỗi ám ảnh của bất kỳ cầu thủ nào, nhất là khi phải xa sân cỏ - nơi họ đáng ra phải thuộc về - trong thời gian dài như vậy.
Tuy nhiên, sau tất cả là nỗ lực, sự kiên trì và cố gắng không biết mệt mỏi vì một mục tiêu duy nhất: trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất. Chuyện gì đã xảy ra thì đã thuộc về quá khứ rồi, hiện tại và tương lai mới là những gì thủ môn Đặng Văn Lâm đang hướng đến và tập trung làm tốt nhất. Mindset đúng chuẩn chỉ!
"Mục tiêu của tôi trong mùa giải 2018 là cố gắng hết sức để được thi đấu nhiều trận nhất cho CLB Hải Phòng tại V-League và nếu có cơ hội thì được gọi lên đội tuyển quốc gia", Đặng Văn Lâm chia sẻ.
Cũng vì mục tiêu này mà thủ môn đến từ Nga, mang trong mình 50% dòng máu Việt được thừa hưởng từ bố - ông Đặng Văn Sơn - đã tự cắt ngắn kỳ nghỉ Tết của mình. Những ngày giáp Tết Mậu Tuất, người ta vẫn thấy Lâm có mặt tại phòng GYM và tập luyện, chỉ nghỉ duy nhất mồng 1 thôi. Thậm chí, ngay cả bánh chưng - món khoái khẩu của Văn Lâm - cũng phải hạn chế ăn vì nó rất dễ khiến các cầu thủ hoặc VĐV tăng cân, nhất là mỗi dịp Tết. Hy sinh level cao quá!
Ngày 10/3, CLB Hải Phòng đá trận khai mạc V-League 2018 trên sân Hàng Đẫy với Hà Nội FC và một tuần sau đó là cuộc tiếp đón HAGL tại sân nhà Lạch Tray. Đó là những trận đấu cực kỳ quan trọng với cá nhân Văn Lâm cùng các đồng đội ở CLB.
Đầu xuôi đuôi lọt, fan Hải Phòng đang chờ đợi và hy vọng vào sự khởi đầu suôn sẻ của đội bóng đất Cảng tại V-League 2018. Hẹn gặp lại trên sân cỏ nhé!
Nguồn: kenh14.vn