BomBobo3101
New member
Cái chết đột ngột của Otto Warmbier thật sự đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch đối phó giữa Mỹ và Triều Tiên luôn các bạn ơi.
Bi kịch của Otto Warmbier - chàng sinh viên 22 tuổi
Phương Tây có câu tục ngữ về thời tiết tháng Tư: "Tháng Tư, tháng Tư, người ta không thể biết mày muốn gì" - ý nói thời tiết tháng này thất thường vô cùng. Mà quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên bây giờ cũng y chang vậy luôn á!
Sau những ngày căng thẳng đến tột độ, tưởng như sắp "choảng" nhau bất cứ lúc nào, thì đột nhiên lại có tí tẹo tín hiệu hạ nhiệt. Rồi Triều Tiên bất ngờ thả Otto Warmbier về - một trong bốn công dân Mỹ đang bị giam. Nhưng plot twist đau lòng: chàng sinh viên 22 tuổi này lại qua đời ngay sau khi về đến Mỹ
Chuyện này diễn ra theo kịch bản nào thì khó mà đoán được lắm. Về lý thuyết có ba khả năng:
Cái chết làm đảo lộn mọi tính toán
Việc Otto qua đời bất ngờ thật sự làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của cả hai bên luôn. Bi kịch này rất có thể trở thành "game changer" mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt là tác động đến dư luận Mỹ và chính quyền Tổng thống Donald Trump nữa.
Timing cũng nhạy cảm ghê! Vụ này xảy ra đúng lúc:
• Mỹ-Trung đang đối thoại chiến lược và kinh tế hằng năm
• Tổng thống mới của Hàn Quốc Moon Jae-in chuẩn bị sang thăm Mỹ
Chủ đề Triều Tiên - cụ thể là chương trình hạt nhân và tên lửa của họ - không chỉ quan trọng mà còn là ưu tiên số 1 trong các cuộc gặp này.
Chiến lược của ông Trump đã... thất bại?
Ông Trump đã tỏ thái độ không tin Trung Quốc có thể ép Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa nữa. Trước đó, ông từng nói rất quả quyết (có thể cũng để "dọa" Trung Quốc): nếu Trung Quốc không làm được thì Mỹ sẽ tự đi solo!
Nhưng vấn đề là... đi solo thì làm gì bây giờ? Ông Trump không nói cụ thể vì thật ra Mỹ cũng không biết làm sao cho thành công. Chiến lược đến giờ là:
• Tăng cường vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản
• Tăng sự hiện diện quân sự ở Đông Bắc Á
• Vừa khuyến khích vừa ép Trung Quốc tăng áp lực lên Triều Tiên
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã bắt đầu triển khai ở Hàn Quốc nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi, chưa thật sự suôn sẻ lắm. Vì muốn Trung Quốc giúp đỡ mà ông Trump phớt lờ hết mọi cáo buộc về Trung Quốc như thâm hụt thương mại hay lũng đoạn tiền tệ.
Nhưng mà... đến giờ thì chiến lược này xem như đã "toang" rồi. Chính ông Trump cũng đã phải công nhận vậy luôn
Bi hài kịch chính trị: Sợ cái chết hơn sợ tên lửa
Đây mới là điểm đau! Cái chết của Otto Warmbier tác động chính trị nội bộ đến ông Trump còn ghê gớm hơn cả việc Triều Tiên phóng tên lửa mới.
Theo cách nói của ông Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis hay người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer thì tất cả đều ám chỉ Mỹ sẽ "làm gì đó"... nhưng chưa biết làm cái gì và thế nào
Giờ lại ồn ào chuyện Mỹ tấn công quân sự Triều Tiên. Trung Quốc càng không giúp được thì tin đồn về kịch bản này càng nhiều.
Về mặt kỹ thuật và công nghệ quân sự thì Mỹ đủ sức tấn công Triều Tiên. Giới quân sự Mỹ cũng không phải hoàn toàn không muốn, ông Trump cũng không phải không tính đến. Nhưng hiện tại ông chưa dám làm vì:
• Mọi chuyện sẽ mất kiểm soát
• Ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục nghìn lính Mỹ ở Hàn Quốc
• Ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân Hàn Quốc
• Còn liên quan đến an ninh và thể diện của Trung Quốc nữa
Các phương án khác cũng... bí cả thôi
Phương án 1: Siết chặt trừng phạt Triều Tiên. Cấm công dân Mỹ đến Triều Tiên, trừng phạt công dân nước khác đến đó. Nhưng không có Trung Quốc thì làm sao có hiệu quả được?
Mà Trung Quốc thì có lợi ích và lo ngại riêng nên không thể "cùng thuyền" hoàn toàn với Mỹ. Nếu Mỹ trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn với Triều Tiên thì lại làm hỏng quan hệ Mỹ-Trung rồi
Phương án 2: Đối thoại và đàm phán với Triều Tiên. Triều Tiên vừa có ý muốn đấy. Nhưng phương án này gần như không khả thi vì Triều Tiên đặt điều kiện tiên quyết, trong khi Mỹ không tin họ thật lòng. Mỹ còn coi cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush đã thất bại với chuyện đàm phán này rồi mà.
Kết luận: Tình hình rất nhức đầu
Nguồn: soha.vn