PandaXanh821
New member
Câu chuyện voi mẹ 15 tuổi đang mang thai chết thương tâm vì ăn phải quả dứa nhồi pháo nổ ở Ấn Độ đang làm dậy sóng MXH toàn cầu Và để tưởng nhớ 2 mẹ con voi tội nghiệp, các họa sĩ khắp nơi đã cầm��t vẽ nên những bức tranh đầy cảm xúc.
Story này đang viral khắp nơi và khiến netizen toàn thế giới phải bức xúc tột độ. Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã lên tiếng yêu cầu xử lý nghiêm những kẻ gây ra cái chết của voi mẹ, đồng thời kêu gọi chính quyền đưa ra biện pháp chặt chẽ hơn để bảo vệ động vật hoang dã.
Để tỏ lòng thương tiếc với 2 mẹ con nhà voi, nhiều họa sĩ trên khắp thế giới đã vẽ những bức tranh tưởng niệm - vừa là voi mẹ, vừa là em bé voi chưa kịp chào đời
Những bức vẽ này tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi đau, sự căm phẫn, và khiến con người phải suy ngẫm lại cách mình đang đối xử với môi trường và thiên nhiên hoang dã.
Có lẽ khi trầm mình xuống dòng nước, voi mẹ đã đau đớn và tuyệt vọng đến tột cùng rồi Nhưng điều duy nhất nó có thể làm là nói lời xin lỗi với đứa con trong bụng mình.
Bên trái là thứ mà voi mẹ nhìn thấy - tưởng là món ăn cứu đói, nhưng thực chất lại là thứ đã cướp đi mạng sống của cả 2 mẹ con
"Thư giãn đi con, ở đây không có bóng dáng con người nữa rồi!" - câu thoại này nghe mà thấy nghẹn lòng quá trời
Một bức tranh hơn vạn lời nói, khiến bao người phải dừng lại và suy ngẫm.
Trước khi qua đời cùng con trong bụng, voi mẹ đã phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp từ vết thương ở miệng. Giờ đây, 2 mẹ con đã yên nghỉ và trở thành thiên thần rồi
Theo Business Today, con voi đã rời khỏi khu rừng và mạo hiểm đến một ngôi làng gần đó để kiếm ăn vì quá đói.
Hóa ra người dân ở làng này hay nhét pháo vào dứa để xua đuổi lợn rừng. Các quan chức lâm nghiệp nói với kênh tin tức Business Today rằng có khả năng con voi đã vô tình ăn phải quả dứa kiểu này.
Chất nổ đã khiến nó bị thương nghiêm trọng ở lưỡi và miệng Con voi không thể ăn gì được nữa vì những vết thương này, nên đành quay về rừng sau khi lang thang quanh làng vài ngày.
Cán bộ lâm nghiệp đã phát hiện ra con voi vào ngày 25/5, tức là 2 ngày trước khi nó qua đời.
Nguồn: soha.vn