Voi mẹ cõng xác con băng rừng - câu chuyện khiến ai cũng phải nghẹn lòng

57efc3c2f64002cc19de.jpg


Thương quá trời ơi! Chuyện con voi mẹ cõng xác con nhỏ băng rừng suốt mấy ngày này khiến netizen nào cũng phải rơi nước mắt. Tình mẫu tử sâu đậm đến vậy, chứng minh tình yêu thương không phân biệt loài

1fa8575a6b55f8afb41f.jpg


Parveen Kaswan - anh kiểm lâm người Ấn Độ đã share lên mạng đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xé lòng này. Trong video, một con voi châu Á trưởng thành đang kéo theo xác một con voi con nhỏ xíu. Đoạn clip nhanh chóng viral khắp MXH luôn!

9c2b3d1c1f6517be51e5.jpg


Theo anh Parveen chia sẻ, thực ra voi châu Á có tục lệ làm lễ tang cho những con đã mất trong đàn. Con voi mẹ đã mang xác con theo suốt nhiều ngày trời. "Mình nghĩ chúng đang cố gắng chấp nhận sự thật đang xảy ra. Con voi mẹ vẫn muốn được gần gũi, tương tác với đứa con của mình", anh Kaswan tâm sự.

Clip này đã gây bão mạng với hơn 534.000 lượt xem, 14.000 lượt thả tim và hàng nghìn comment đầy xúc động

Các nhà khoa học từ Viện sinh học bảo tồn, Sở thú quốc gia Smithsonian và Viện nghiên cứu Đại học Kyoto đã confirm rằng voi châu Á giống như anh em họ hàng voi châu Phi - đều có tập tính làm lễ tang cho đồng loại đã khuất. Chúng mang theo xác con non trong nhiều ngày, thậm chí cả mấy tuần luôn á

Từ trước tới giờ, giới nghiên cứu đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy voi châu Phi có hành vi thương tiếc những con đã mất trong đàn. Chúng sẽ đến gần thi thể, chạm vào, đứng canh gác bên cạnh, thậm chí mang theo xác nhiều ngày. Tuy nhiên, các biểu hiện của voi châu Á vẫn còn khá mơ hồ vì chúng sống ở vùng rừng sâu, rất khó để quan sát ngoài tự nhiên.

Brian Aucone - chuyên gia tại Sở thú Denver giải thích: "Voi châu Á có thể đứng cách bạn chỉ khoảng 30 mét nhưng bạn vẫn không nhìn thấy gì vì rừng quá rậm rạp"

Theo số liệu thống kê, hành vi đặc trưng nhất của voi châu Á là voi mẹ sẽ đưa xác con đi khắp rừng trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần sau khi con mất. Những phản ứng phổ biến khác cho thấy chúng rất lo lắng, buồn bã khi ở bên xác, đôi khi còn thúc đẩy, lắc lư cơ thể như đang cố gắng đánh thức đứa con đã khuất

Fun fact: voi không phải là sinh vật xã hội duy nhất có phản ứng với cái chết, đặc biệt là cái chết của con nhỏ đâu nha! Cá voi sát thủ cũng vậy. Năm 2018, một con cá voi sát thủ mẹ tên Tahlequah đã ôm xác con trong suốt 17 ngày ngoài khơi bờ biển Washington. Một số con cá voi sát thủ khác còn bơi quanh Tahlequah và đứa con như để an ủi, chia sẻ nỗi buồn cùng nhau

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top