Khoa học đã lên tiếng giải mã hiện tượng "sao anh không hiểu em" mà hội chị em hay than thở! Hoá ra tất cả đều do một bộ phận nhỏ xíu dưới tiểu não gọi là hạch hạnh nhân. Ngoài việc điều khiển cảm xúc, vùng não này còn đảm nhận luôn việc phán đoán, ghi nhớ và liên tưởng nữa đó.
Các chuyên gia phát hiện ra một sự thật "trời ơi đất hỡi": vùng não này ở nam giới có khả năng bắt tín hiệu và hiểu tâm trạng anh em cùng giới cực smooth, nhưng lại "đơ người" khi gặp cảm xúc của chị em phụ nữ
Trong một thí nghiệm đầy thú vị, các anh tình nguyện viên được cho xem ảnh đôi mắt của cả hai giới, rồi phải đoán xem chủ nhân đang cảm thấy thế nào. Plot twist là việc biết được giới tính của người trong ảnh lại ảnh hưởng siêu to khổng lồ đến khả năng "bói toán" của các anh. Kết quả cho thấy: đoán cảm xúc chị em khó gấp đôi so với đoán anh em!
Lý do là khi nhìn vào mắt người đồng giới, các anh như đang soi gương nhìn chính mình vậy, tự động recall lại những cảm xúc và trải nghiệm từng có. Nên việc đồng cảm và đọc vị tâm trạng dễ như ăn kẹo
Nhưng khi nhìn vào mắt nữ giới, não bộ các anh lại phải lục lọi trong kho dữ liệu tìm một người phụ nữ nào đó từng gặp có nét tương tự, rồi mới đoán được cảm xúc. Thế nên mới thấy "khó đọc" chị em phụ nữ đến vậy!
Các chuyên gia còn scan não của anh em tình nguyện viên và tìm ra vài nhân tố "bug não" khiến họ khó hiểu người khác phái. Khi xem ảnh đàn ông, hạch hạnh nhân hoạt động cực kỳ linh hoạt luôn!
Giải thích từ góc độ tiến hoá thì cũng hợp lý đó nha: ngày xưa đàn ông phải đi săn bắn, tranh giành lãnh thổ, nên cần nhạy bén đọc vị tâm lý và hành động của anh em đối thủ để tự vệ. Lâu dần thành phản xạ tự nhiên rồi! Còn việc đoán cảm xúc chị em do ít liên quan đến chuyện "sống còn" nên bị xếp vào category "không quan trọng lắm"
Nguồn: soha.vn