Hành động của bé voi khiến mọi người có mặt ở đó vừa bất ngờ vừa rớt nước mắt luôn á!
Sáng Chủ nhật tuần trước (28/2), anh Deaw Phonpalad – 44 tuổi, một công nhân cạo mủ cao su tại tỉnh Chanthaburi, Thái Lan đang làm việc thì phát hiện một con voi to đùng bị thương, nằm gục giữa rừng cao su. Trông mà thương quá trời!
Anh Deaw liền gọi điện báo ngay cho đội cứu hộ. Nhưng khi các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã từ khu bảo tồn Khao Ang Ruanai đến nơi thì... ơ hay, không thể lại gần được luôn! Lý do là vì có một chú voi con đang cực kỳ quyết liệt bảo vệ voi mẹ của mình.
Bé voi con hung hăng xua đuổi bất kỳ ai muốn đến gần, nguyên nhân khiến ai cũng phải đồng cảm
Trong đoạn video được share rần rần, chú voi con mới có 3 tuổi này đã điên cuồng rượt đuổi tất cả những ai định tiếp cận voi mẹ vì sợ mẹ bị làm hại. Nhìn mà xót xa ghê!
Anh Peerasak Sanan – cảnh sát trưởng Cục bảo vệ động vật hoang dã huyện Kaeng Hang Maew, một trong những người có mặt tại hiện trường kể lại:
"Các binh sĩ của Trung đoàn Lực lượng Kiểm lâm Quân đội 1306 cùng nhân viên công viên quốc gia đã đến điều tra sau khi nhận tin báo. Nhưng chúng tôi không thể kiểm tra tình trạng của voi mẹ vì chú voi con luôn trong trạng thái hung hăng, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai muốn lại gần.
Chúng tôi nghĩ bé voi con rất lo lắng, sợ phải bỏ mẹ lại một mình vì lúc này voi mẹ đã quá yếu để tự đứng lên được. Trong khi chú voi con rượt đuổi mọi người thì voi mẹ lại cố gắng bảo vệ con bằng cách rống lên thật to để xua đuổi những người đứng xem."
Theo quan sát ban đầu, lực lượng cứu hộ nghĩ voi mẹ – khoảng 13-15 tuổi này có thể bị mất nước do thời tiết quá nóng. Bước đầu tiên, mọi người quyết định dùng xe cứu hỏa phun nước để giúp voi mẹ hạ nhiệt đã.
Sau khi phun nước xong, các bác sĩ thú y đã ném vài quả chuối để lôi kéo sự chú ý của voi con. Và khi bé voi con đến lấy chuối ăn, các nhân viên cứu hộ đã nhanh tay dùng súng gây mê bắn rồi nhốt voi con vào một cái lồng tự chế từ cành cây để dễ khám chữa cho voi mẹ hơn.
Không còn bị cản nữa, đội cứu hộ liền dùng máy xúc nâng voi mẹ lên khỏi mặt đất để các bác sĩ thú y kiểm tra. Qua kiểm tra sơ bộ cho thấy voi mẹ bị mệt mỏi do cả đêm không ngủ, sức khỏe suy yếu cực kỳ, đồng thời còn bị tiêu chảy nhưng các bác sĩ vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân khiến voi mẹ bị thương.
Các bác sĩ sau đó quyết định cho voi mẹ uống dung dịch muối IV để ngăn ngừa mất nước và tiêm thêm một số vitamin giúp hồi phục sức khỏe.
Hiện tại, các bác sĩ thú y vẫn đang tiếp tục chữa trị cho voi mẹ ngay tại rừng cao su, còn chú voi con thì được nhốt ở gần đó. "Hy vọng các biện pháp chữa trị sẽ có hiệu quả, tình trạng của voi mẹ sẽ sớm được cải thiện tốt hơn", anh Peerasak Sanan nói.
Nguồn: soha.vn
Sáng Chủ nhật tuần trước (28/2), anh Deaw Phonpalad – 44 tuổi, một công nhân cạo mủ cao su tại tỉnh Chanthaburi, Thái Lan đang làm việc thì phát hiện một con voi to đùng bị thương, nằm gục giữa rừng cao su. Trông mà thương quá trời!
Anh Deaw liền gọi điện báo ngay cho đội cứu hộ. Nhưng khi các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã từ khu bảo tồn Khao Ang Ruanai đến nơi thì... ơ hay, không thể lại gần được luôn! Lý do là vì có một chú voi con đang cực kỳ quyết liệt bảo vệ voi mẹ của mình.
Bé voi con hung hăng xua đuổi bất kỳ ai muốn đến gần, nguyên nhân khiến ai cũng phải đồng cảm
Trong đoạn video được share rần rần, chú voi con mới có 3 tuổi này đã điên cuồng rượt đuổi tất cả những ai định tiếp cận voi mẹ vì sợ mẹ bị làm hại. Nhìn mà xót xa ghê!
Anh Peerasak Sanan – cảnh sát trưởng Cục bảo vệ động vật hoang dã huyện Kaeng Hang Maew, một trong những người có mặt tại hiện trường kể lại:
"Các binh sĩ của Trung đoàn Lực lượng Kiểm lâm Quân đội 1306 cùng nhân viên công viên quốc gia đã đến điều tra sau khi nhận tin báo. Nhưng chúng tôi không thể kiểm tra tình trạng của voi mẹ vì chú voi con luôn trong trạng thái hung hăng, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai muốn lại gần.
Chúng tôi nghĩ bé voi con rất lo lắng, sợ phải bỏ mẹ lại một mình vì lúc này voi mẹ đã quá yếu để tự đứng lên được. Trong khi chú voi con rượt đuổi mọi người thì voi mẹ lại cố gắng bảo vệ con bằng cách rống lên thật to để xua đuổi những người đứng xem."
Theo quan sát ban đầu, lực lượng cứu hộ nghĩ voi mẹ – khoảng 13-15 tuổi này có thể bị mất nước do thời tiết quá nóng. Bước đầu tiên, mọi người quyết định dùng xe cứu hỏa phun nước để giúp voi mẹ hạ nhiệt đã.
Sau khi phun nước xong, các bác sĩ thú y đã ném vài quả chuối để lôi kéo sự chú ý của voi con. Và khi bé voi con đến lấy chuối ăn, các nhân viên cứu hộ đã nhanh tay dùng súng gây mê bắn rồi nhốt voi con vào một cái lồng tự chế từ cành cây để dễ khám chữa cho voi mẹ hơn.
Không còn bị cản nữa, đội cứu hộ liền dùng máy xúc nâng voi mẹ lên khỏi mặt đất để các bác sĩ thú y kiểm tra. Qua kiểm tra sơ bộ cho thấy voi mẹ bị mệt mỏi do cả đêm không ngủ, sức khỏe suy yếu cực kỳ, đồng thời còn bị tiêu chảy nhưng các bác sĩ vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân khiến voi mẹ bị thương.
Các bác sĩ sau đó quyết định cho voi mẹ uống dung dịch muối IV để ngăn ngừa mất nước và tiêm thêm một số vitamin giúp hồi phục sức khỏe.
Hiện tại, các bác sĩ thú y vẫn đang tiếp tục chữa trị cho voi mẹ ngay tại rừng cao su, còn chú voi con thì được nhốt ở gần đó. "Hy vọng các biện pháp chữa trị sẽ có hiệu quả, tình trạng của voi mẹ sẽ sớm được cải thiện tốt hơn", anh Peerasak Sanan nói.
Nguồn: soha.vn