Linh016560
New member
Tối 24/8 vừa rồi, tập 8 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng và làm cả MXH dậy sóng luôn các bro ơi! 30 anh tài từ 4 Nhà Lớn đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ khiến ai cũng phải hú hét. Với thể thức đối đầu 1:1, cuộc chiến giữa các anh tài càng căng thẳng và kịch tính hơn bao giờ hết
Ở vòng đấu perform, Nhà Mứt Gừng của anh tài Bằng Kiều phải đối mặt với "ông lớn" Nhà Cá Lớn do Cường Seven cầm đầu. Đội đối thủ toàn những cái tên xịn sò như SOOBIN, Cường Seven, Trọng Hiếu, Jun Phạm, Thanh Duy... khiến fan lo sốt vó cho team Mứt Gừng không biết sẽ vượt ải thế nào đây
Nhưng mà đúng là "gừng càng già càng cay" thật sự! Nhà Mứt Gừng đã khiến tất cả phải há hốc mồm vì độ "chơi lớn" không tưởng. Với bài hát "Triệu Lý Do", team Bằng Kiều không chỉ làm mới giai điệu mà còn sáng tạo cực kỳ trong khâu dàn dựng luôn nha
Cụ thể là anh tài Duy Nhất đã "chơi tới bến" khi nhuộm hẳn mái đầu màu xanh để trình diễn. Không chỉ vậy, anh còn mang đàn lên sân khấu và show luôn tài chơi nhạc cụ trước khán giả. Còn danh thủ Hồng Sơn thì gây choáng váng hơn nữa khi lần đầu thể hiện khả năng vũ đạo và rap trên sân khấu. Màn nhảy với cát của anh tài lớn tuổi nhất chương trình khiến cả trường quay phát cuồng, ai cũng không tin vào mắt mình trước sự thể hiện của danh thủ Hồng Sơn
Nhiều người để ý thấy ngay, tạo hình và dàn dựng của Nhà Mứt Gừng chính là màn "đánh úp" cực mạnh vào đối thủ. Việc Duy Nhất nhuộm tóc xanh và mang đàn lên sân khấu chính là "cosplay" lại hình ảnh Cường Seven ở vòng solo mở màn. Còn màn nhảy với cát của danh thủ Hồng Sơn thì ai cũng biết đó là điểm nhấn trong phần thi của SOOBIN ở tập 1 rồi
Sự lột xác của anh tài Hồng Sơn và Duy Nhất khiến tiết mục "Triệu Lý Do" trở nên siêu thú vị. Cộng với bản phối mới và cách dàn dựng đầy dụng ý, có chút "cà khịa" đối thủ, Nhà Mứt Gừng đã khiến khán giả lẫn các anh tài cũng phải phấn khích theo không kìm được!
Sau đó, Nhà Cá Lớn cũng tung chiêu độc trong phần thi perform. Lấy bối cảnh một lớp học, các anh tài đã mang đến tiết mục sôi động, đầy màu sắc và tràn đầy năng lượng. Khi 2 Nhà Lớn trình diễn xong, khán giả bắt đầu vote và kết quả được giữ bí mật tạm thời. Ở vòng đấu vocal trước đó, Nhà Mứt Gà đã có chiến thắng áp đảo trước Nhà Chín Muồi với số điểm cực khủng 1870 nha!
Trải qua các vòng, số điểm được công bố và Nhà Mứt Gừng chỉ xếp hạng 3, cùng với Nhà Trẻ (hạng 4) trở thành 2 Nhà nguy hiểm sau Công diễn 3. Với kết quả này, các thành viên trong đội nguy hiểm phải tự vote ra người trong đội phải ra về theo luật chơi của chương trình. Và cuối cùng, Hà Lê và danh thủ Hồng Sơn là 2 anh tài phải nói lời tạm biệt rồi
Phải nói lời chia tay chương trình, trước 28 Anh Tài cùng là đồng nghiệp, trong đó có những thần tượng của mình, Hà Lê chia sẻ: "Được ở đây với tất cả các 'thầy', là một trong những may mắn của em, một trong những ước mơ của em từ bé là được đứng chung sân khấu với thần tượng của em. Đây cũng là đặc ân, mà em cho là được ban phước rất nhiều. Khi rời khỏi chương trình, chắc chắn em sẽ tiếp tục làm những gì mà đối với em là đam mê, cống hiến và cho đi nhiều nhất".
Là cái tên thứ 2 phải ra về, cựu danh thủ Hồng Sơn chỉ biết thổ lộ tình cảm với các Anh Tài bằng những cái ôm dành cho từng người một. Ghi nhận sự nỗ lực của đàn anh, đặc biệt là trong công diễn lần này, Tiến Luật tiết lộ việc ra đi của "đàn anh" lần này, ban đầu cũng đã nằm trong dự tính của chính danh thủ, mục đích là để bảo vệ các đồng đội trong Nhà lớn của mình: "Anh Sơn gặp chấn thương từ thời còn đá bóng, cống hiến cho Quốc gia. Dây chằng nó đứt đến mấy lần rồi, nhiều đến nỗi anh còn không thể đứng lâu hay ngồi xổm được, rất đau. Chứng tỏ anh rất là cố gắng trong chương trình này. Và anh Sơn cũng nói trước đó, rằng: Thôi, anh cũng đủ mệt rồi, anh đã vui rồi, anh đã vui lắm rồi. Nếu nhóm có nguy hiểm thì anh sẽ là người đi".
Nguồn: kenh14.vn