Vờ yêu để lừa gái mại dâm bán sang Trung Quốc - Drama đời thật đau lòng

Beo2k6802

New member
9c6f379937c68a061eda.jpg


Chuyện nghe mà tức á các bạn ơi! Đi mua dâm với bạn, gặp cô bé hơn 15 tuổi, tên Bùi Văn Thắng này lại nảy ra ý định lừa cô gái bán sang biên giới để kiếm lời. Quá ghê luôn

Ngày 22.9, TAND TP Hà Nội mở phiên xử Bùi Văn Thắng (20 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Trịnh Xuân Trường (22 tuổi, ở tỉnh Bắc Kạn) về tội "Mua bán trẻ em".

Nạn nhân của vụ án là cháu N. T.K.O (hơn 15 tuổi, quê ở Mộc Châu, Sơn La). Cháu O được người cha đưa đến tòa để tham gia tranh tụng với tư cách là bị hại. Cô bé dáng người nhỏ nhắn ngồi thu lu ở góc phòng. Trông hai cha con toát lên cuộc sống đầy lam lũ. Có lẽ để mong thoát khỏi cảnh nghèo, mới chút tuổi đời, kém học hành, thiếu hiểu biết, khi xuống Hà Nội cháu đã rơi vào một ổ mại dâm núp bóng quán giải khát ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ.

70ab984c9cdd20218d07.jpg


Tối 2.4.2011, Thắng và Trường cùng một thanh niên khác đi mua dâm. Cả ba đến quán ở thị trấn Chúc Sơn. Tại đây Thắng đã gặp cháu O. Thấy cô bé hiền lành, ngây ngô, Thắng nảy sinh ý đồ bán cháu sang Trung Quốc. Gã còn dụ cháu O bỏ trốn để lên Lào Cai làm ăn với thu nhập cao, 5 triệu đồng một tháng (nghe mà thấy lừa quá mà ‍♀️).

Để chiếm lòng tin của con mồi, Thắng còn ngỏ lời yêu cháu O nữa chứ! Tưởng thật, cháu O bảo sẽ trả lời sau. Cô gái ngây thơ này không biết rằng, đằng sau những lời đường mật đó, thì Thắng đang bàn với Trường kế hoạch lừa bán cô sang Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu. Sau khi rủ cháu O đi chơi quanh Hà Nội, sáng 6.4, Thắng và Trường đón xe khách đưa cháu lên Lào Cai. Buổi tối cùng ngày, Thắng liên lạc với một kẻ chứa mại dâm ở Hà Khẩu, Trung Quốc để thông báo "đã có hàng" nhưng không được. Chúng đành phải thuê phòng để nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau, Thắng và Trường đưa cháu O đi đò vượt sông sang Trung Quốc. Nhưng mà karma is real các bạn ạ! Hành vi vượt biên trái phép trên đã bị Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai bắt quả tang. Hai gã tú ông bị lật tẩy hành vi phạm tội rồi đấy ‍♂️

Khi làm việc với cơ quan chức năng, lúc đầu nạn nhân có khai Trường mua dâm với mình nhưng sau đó thay đổi. Cô bé trình bày, khi biết Thắng, Trường lừa tình cảm, còn định bán mình sang Trung Quốc nên khai vậy để tăng thêm tội cho anh ta (cũng hiểu được tâm lý của em ). Chính sự chối bỏ của nạn nhân, cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xử lý đối tượng Trường và Thắng về hành vi giao cấu với trẻ em.

Liên quan đến ổ mại dâm, ngoài việc đối tượng Thắng, Trường khai không nhớ, thì cháu O cũng không nhớ rõ nơi mình được "má mì" nuôi để phục vụ khách làng chơi ở thị trấn Chúc Sơn. Khi vụ án bị phanh phui, cô bé cũng chỉ mô tả khái quát địa điểm mình bị ép bán dâm. Mặc dù Công an đưa đi xác minh cũng không tìm ra được ổ chứa nơi cháu từng ở.

Trước vành móng ngựa, Thắng và Trường đã khai nhận việc lừa bán cháu O để lấy tiền ăn tiêu. Cả hai đối tượng là thanh niên nhưng không có nghề nghiệp chỉ chơi bời lêu lổng (thế mà còn dám làm hại người khác). Dù hai người cách nhau đến vài trăm cây số, gặp nhau tình cờ, rồi kết thân để ăn chơi đua đòi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top