Ôi giời ơi, drama gia đình này leo thang kinh hoàng luôn các bạn ơi!
Chuyện là bà Ngô Thị Thanh Tùng (sinh năm 1967, ở xã Đak Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai) và ông Nguyễn Viết Cảnh (sinh năm 1957, ở xã Ia Kha, huyện Ia Grai) tuy đã ly thân nhưng vẫn cãi nhau dữ dội. Và rồi chuyện đáng sợ đã xảy ra: lợi dụng lúc chồng cũ ngủ say trên giường, bà Tùng cầm luôn con dao chặt thịt chém thẳng vào chân ông, khiến nạn nhân bị đứt gân chân và mất máu nhiều kinh khủng.
Ngày 10/4/2017, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ bà Tùng để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo thông tin ban đầu thì khoảng 21 giờ ngày 6/4/2017, hai người đã cãi cọ gay gắt lắm. Sau một hồi "đấu khẩu", bà Tùng xuống bếp, còn ông Cảnh lên giường ngủ luôn. Nhưng không ngờ một lúc sau, bà Tùng cầm dao chặt thịt lên và chém mạnh vào chân chồng cũ.
Ông Cảnh tỉnh dậy trong hoảng loạn, giằng con dao và kêu cứu. May mà hàng xóm nghe thấy chạy sang can thiệp, đưa ông đi cấp cứu ngay với vết thương đứt gân chân và mất rất nhiều máu.
Nguồn: kenh14.vn