MiTeen7240
New member
Chị em ơi, đọc câu chuyện này mà bức xúc hộ luôn á! Một cô gái 34 tuổi vừa lên Reddit tâm sự về chuyện đau lòng của mình - kết hôn bao năm trời cố gắng có con mà không được, giờ lại gặp phải cú twist drama không tưởng từ chính ông chồng.
Kết hôn rồi có con đẻ là điều ai cũng mong ước, nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng may mắn đâu các bạn ơi Có những cặp dù cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể có con. Vấn đề có thể do chồng hoặc vợ, nhưng may là khoa học phát triển nên vẫn còn nhiều cách để có em bé. Thế mà đôi khi chuyện nó lại phức tạp hơn cả y học nhiều...
## Drama bắt đầu từ đây nè!
Chị này kể rằng sau nhiều năm vất vả "đường con cái", vợ chồng cô quyết định tìm đến phương án mang thai hộ. Lúc em gái (30 tuổi) đồng ý giúp đỡ thì cả nhà vui lắm luôn! Nhưng mà plot twist đây rồi...
Ông chồng 37 tuổi bỗng nhiên gợi ý làm theo "cách truyền thống" - tức là anh ta sẽ... quan hệ trực tiếp với em gái vợ thay vì thụ tinh nhân tạo như bao người khác. HELLO???
Chị vợ kể lại: "Tôi và chồng đã phải cố gắng rất nhiều vì chuyện hiếm muộn. Chúng tôi đã thử một số lựa chọn và hiện tại chúng tôi đang xem xét việc mang thai hộ. Em gái tôi đồng ý giúp đỡ nhưng chồng tôi nói rằng anh ta đã xem xét đến vấn đề thời gian và tiền bạc để thụ tinh ống nghiệm và bắt đầu ám chỉ rằng chúng tôi thực hiện theo... cách truyền thống. Tôi đã rất sốc đến mức không nói nên lời vậy mà anh ta cứ dửng dưng như thể nó chỉ là chuyện cỏn con.
Anh ta giải thích rằng đó chỉ là một cách nhanh chóng để chúng tôi có con và dành tiền cho việc nuôi con sau này".
Excuse me??? Ông anh này nói như thể việc ngủ với em vợ là chuyện nhỏ vậy á? Lý do thì là tiết kiệm thời gian và tiền bạc đó các bạn ạ. Vậy thì còn lòng tin, tình cảm và đạo đức nó ở đâu hả ông anh?
## Phản ứng của vợ và... màn đổ lỗi kinh điển
Đương nhiên là chị vợ phản đối kịch liệt rồi, thậm chí muốn từ bỏ hoàn toàn việc mang thai hộ luôn. Chị ấy tâm sự: "Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được phản ứng của em gái tôi khi nghe lời đề nghị của chồng tôi. Anh ta thậm chí muốn quan hệ tình dục với em gái tôi chỉ vì anh ta muốn có con một cách dễ dàng. Giả dụ, nếu tôi có miễn cưỡng đồng ý mặc dù cảm thấy không thoải mái thì sau này tôi sẽ luôn bị ám ảnh về cách em bé được thụ thai".
Nhưng mà các bạn ơi, thay vì hiểu và xin lỗi, ông chồng lại quay sang... đổ lỗi cho vợ không tin tưởng anh ta và đổ thừa vấn đề vô sinh luôn!
"Giờ đây, anh ta bắt đầu chì chiết tôi rằng tôi không tin tưởng anh ta và rằng tôi ích kỷ khi không cho anh ta được làm cha như anh ta mong muốn lúc kết hôn với tôi. Về cơ bản, anh ta đang đổ lỗi cho tôi về vấn đề vô sinh. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và mặc cảm vì thấy mình thật vô dụng. Về mặt cảm xúc và tinh thần... Tôi không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này".
Đọc đến đây mà muốn vào màn hình mà "độ" cho ông anh một trận luôn á! Manipulate vợ level max đây rồi các bạn ơi!
May mà em gái chưa biết gì về ý tưởng điên rồ này. Chị vợ chia sẻ: "Tôi không định nói với em gái vì tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi thậm chí không xem xét đề nghị của anh ta và nếu anh ta muốn tiếp tục chỉ trích tôi thì cũng đành chịu thôi. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong những năm qua về tinh thần, thể chất và cảm xúc và bây giờ tôi vẫn sẽ phải kiên cường hơn nữa".
## Netizen vào cuộc: "Chị ơi, ly hôn đi chị!"
Bài đăng nhanh chóng viral với hơn 8.000 comment, và đoán xem? Ai cũng bảo chị ấy nên... bỏ luôn ông chồng kia!
"Điều bạn và chồng bạn cần làm lúc này là ly hôn, chứ không phải là có con", một bạn comment thẳng thừng.
"Có nhiều cách để trở thành cha mẹ. Nhưng với anh chàng này thì không! Hiện tại, việc bạn không thể mang thai hóa ra lại là một điều may mắn! Hãy thoát khỏi cuộc hôn nhân này!", một người khác góp ý.
Còn có bạn chỉ ra luôn: "Anh ta còn trách bạn không thể sinh con sao? Đây không phải là một người đàn ông để kết hôn... Hãy để anh ta tự đi mà sinh con một mình".
Thậm chí nhiều người còn lý luận rằng nếu ông chồng quan hệ với em gái vợ và có con, thì về mặt pháp lý đứa bé sẽ là con của em gái chứ không phải con của vợ anh ta đâu nhé!
Thật sự mà nói, câu chuyện này đọc xong mà thấy bức xúc và thương chị vợ quá đi! Đã vất vả với chuyện hiếm muộn rồi, giờ lại phải đối mặt với ông chồng có suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Các bạn nghĩ sao về drama này?
Nguồn: kenh14.vn