Chị gái người Việt từng gây sốt MXH Campuchia vì màn đưa súng cho chồng vượt ngục như phim hành động giờ đã phải ngồi tù 8 năm rồi các bạn ơi!
Tòa án Campuchia vừa tuyên án cho nhóm bị cáo liên quan đến vụ cướp phạm nhân bằng súng cực drama xảy ra vào tháng 11/2025. Trong đó, chị người Việt bị tố giúp chồng vượt ngục đã nhận mức án 8 năm tù giam luôn.
Theo Khmer Times, vụ này xảy ra ngày 18/11/2025 tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Anh main character là P.V.B, quốc tịch Việt Nam, lúc đó đang bị truy tố về các tội danh liên quan đến buôn bán ma túy và giam giữ người trái phép. Anh này được áp giải tới tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng để tham dự phiên xét xử.
Cơ quan điều tra xác định vợ của P.V.B là chị N.T.H.V. đã lên plan giải cứu chồng từ trước rồi nha! Chị này thuê xe, đặt phòng khách sạn gần khu vực tòa án để "rình" tình hình trong nhiều ngày và mua một khẩu súng thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram với giá 1.500 USD luôn (khủng thật sự ).
Đến ngày "hành động", chị V. chạy xe máy tới khu vực tòa án, chờ thời cơ. Khi xe chở phạm nhân vừa đến nơi, chị này nhanh như cắt là lấy khẩu súng K54 giấu trong người và đưa cho chồng.
Sau khi nhận súng, anh B. lập tức khống chế lực lượng áp giải. Anh này cùng vợ và một số phạm nhân khác nhanh chóng chạy khỏi khu vực tòa án, lên chiếc ô tô đã chuẩn bị sẵn để tẩu thoát. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy một phút (nhanh vãi chưởng! ).
Đoạn video từ camera giám sát sau đó được lan truyền rần rần trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận mạnh lắm. Một số cư dân mạng cho rằng hành động của chị này xuất phát từ tình yêu dành cho chồng và gọi chị là "đại tẩu cuối cùng của giang hồ" (lãng mạn kiểu tội phạm chăng? ).
Tuy nhiên, cuộc bỏ trốn không kéo dài lâu đâu các bạn ơi. Chỉ vài giờ sau vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan rồi. Cảnh sát cũng thu giữ khẩu súng cùng băng đạn chứa 7 viên đạn được cất giấu trong khu vực rừng.
Theo phán quyết mới nhất của tòa án, anh B. và đồng phạm người Việt Nam khác bị kết tội tổ chức vượt ngục có vũ trang, âm mưu giết người, mua bán vũ khí trái phép và tàng trữ vũ khí trái phép. Cả hai cùng bị tuyên phạt 14 năm tù (nặng đó nha).
Trong khi đó, N.T.H.V và đồng phạm bị kết tội hỗ trợ phạm nhân vượt ngục, đồng mưu thực hiện hành vi vượt ngục có vũ trang, mua bán và tàng trữ vũ khí trái phép. Hai bị cáo bị tuyên phạt 8 năm tù giam.
Ngoài ra, hai đồng phạm mang quốc tịch Campuchia lần lượt bị tuyên án 9 năm tù và 18 tháng tù. Đối với hai bị cáo còn lại trong vụ án, bản án không công bố chi tiết tội danh và mức hình phạt cụ thể.
Bên cạnh án tù, Tòa án tỉnh Svay Rieng cũng quyết định tăng mức án đối với sáu bị cáo người Việt Nam bằng cách cấm vĩnh viễn nhập cảnh Campuchia và trục xuất họ sau khi mãn hạn tù (cấm vĩnh viễn luôn chứ không phải đùa ).
Nguồn: soha.vn
Tòa án Campuchia vừa tuyên án cho nhóm bị cáo liên quan đến vụ cướp phạm nhân bằng súng cực drama xảy ra vào tháng 11/2025. Trong đó, chị người Việt bị tố giúp chồng vượt ngục đã nhận mức án 8 năm tù giam luôn.
Theo Khmer Times, vụ này xảy ra ngày 18/11/2025 tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Anh main character là P.V.B, quốc tịch Việt Nam, lúc đó đang bị truy tố về các tội danh liên quan đến buôn bán ma túy và giam giữ người trái phép. Anh này được áp giải tới tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng để tham dự phiên xét xử.
Cơ quan điều tra xác định vợ của P.V.B là chị N.T.H.V. đã lên plan giải cứu chồng từ trước rồi nha! Chị này thuê xe, đặt phòng khách sạn gần khu vực tòa án để "rình" tình hình trong nhiều ngày và mua một khẩu súng thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram với giá 1.500 USD luôn (khủng thật sự ).
Đến ngày "hành động", chị V. chạy xe máy tới khu vực tòa án, chờ thời cơ. Khi xe chở phạm nhân vừa đến nơi, chị này nhanh như cắt là lấy khẩu súng K54 giấu trong người và đưa cho chồng.
Sau khi nhận súng, anh B. lập tức khống chế lực lượng áp giải. Anh này cùng vợ và một số phạm nhân khác nhanh chóng chạy khỏi khu vực tòa án, lên chiếc ô tô đã chuẩn bị sẵn để tẩu thoát. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy một phút (nhanh vãi chưởng! ).
Đoạn video từ camera giám sát sau đó được lan truyền rần rần trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận mạnh lắm. Một số cư dân mạng cho rằng hành động của chị này xuất phát từ tình yêu dành cho chồng và gọi chị là "đại tẩu cuối cùng của giang hồ" (lãng mạn kiểu tội phạm chăng? ).
Tuy nhiên, cuộc bỏ trốn không kéo dài lâu đâu các bạn ơi. Chỉ vài giờ sau vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan rồi. Cảnh sát cũng thu giữ khẩu súng cùng băng đạn chứa 7 viên đạn được cất giấu trong khu vực rừng.
Theo phán quyết mới nhất của tòa án, anh B. và đồng phạm người Việt Nam khác bị kết tội tổ chức vượt ngục có vũ trang, âm mưu giết người, mua bán vũ khí trái phép và tàng trữ vũ khí trái phép. Cả hai cùng bị tuyên phạt 14 năm tù (nặng đó nha).
Trong khi đó, N.T.H.V và đồng phạm bị kết tội hỗ trợ phạm nhân vượt ngục, đồng mưu thực hiện hành vi vượt ngục có vũ trang, mua bán và tàng trữ vũ khí trái phép. Hai bị cáo bị tuyên phạt 8 năm tù giam.
Ngoài ra, hai đồng phạm mang quốc tịch Campuchia lần lượt bị tuyên án 9 năm tù và 18 tháng tù. Đối với hai bị cáo còn lại trong vụ án, bản án không công bố chi tiết tội danh và mức hình phạt cụ thể.
Bên cạnh án tù, Tòa án tỉnh Svay Rieng cũng quyết định tăng mức án đối với sáu bị cáo người Việt Nam bằng cách cấm vĩnh viễn nhập cảnh Campuchia và trục xuất họ sau khi mãn hạn tù (cấm vĩnh viễn luôn chứ không phải đùa ).
Nguồn: soha.vn