Trời ơi tin được không! Hai tên cướp táo tợn lấy cớ bị đụng xe, lao vào đánh người rồi cướp luôn xe máy và điện thoại của nạn nhân ngay giữa ban ngày ở Bình Dương. Nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Ngày 17/1, đại úy Lái Minh Sơn - Phó trưởng Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ về 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) thực hiện vụ cướp táo tợn xảy ra vào chiều 15/1 trên địa bàn lên đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Dĩ An để điều tra làm rõ hành vi "Cướp tài sản".
Quay lại sự việc nhé! Khoảng 13h chiều ngày 15/1, anh Phan Văn Chiến (SN 1992, quê Nghệ An) đang điều khiển xe máy hiệu Sirius biển số 37B2 – 104.78 trên đường Bình Đường 2, phường An Bình (TX Dĩ An, Bình Dương) xuống KCX Linh Trung 1 quận Thủ Đức (TP.HCM) để đi làm như mọi ngày.
Tới gần ngã ba đường Bình Đường 2 giao với quốc lộ 1A thì tình huống drama bắt đầu nè! Bất ngờ có 2 tên điều khiển xe tay ga, không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách suýt va chạm với xe anh.
Hai tên này lấy cớ anh Chiến cố ý gây sự (??? logic đâu luôn ), chặn đầu xe, lấy mũ bảo hiểm lao vào hành hung anh. Đánh đến khi thấy nạn nhân gục tại chỗ thì chúng cướp luôn một điện thoại di động hiệu Nokia và chiếc xe máy hiệu Sirius rồi chuồn mất.
Sau đó anh Chiến được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị gãy một chiếc răng và mặt bầm tím. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Thương anh quá đi!
Điều đáng nói (và cũng đáng buồn) là vụ cướp xảy ra giữa ban ngày trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không ai dám phản ứng lại. Các bạn ơi, mình hiểu việc đảm bảo an toàn bản thân là quan trọng, nhưng ít nhất cũng nên gọi công an chứ!
Nguồn: soha.vn