Chuyện này nghe mà thấy lạnh gáy luôn á! Một chị phụ nữ trẻ ở Sơn La đi thăm nương rồi biến mất không dấu vết, chỉ để lại chiếc xe máy bên đường. Đáng lo nhất là dòng tin nhắn cuối cùng chị gửi cho hàng xóm khiến ai cũng phải đặt ra ngàn câu hỏi
Đi thăm nương rồi... mất tích bí ẩn
Chiều 4/8, anh Giàng A Lệnh (SN 2001, ở bản Lọng Cang, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) đã trình báo công an về việc vợ mình là chị Mùa Thị Tùng (SN 2002, còn gọi là Mùa Thị Dê) mất tích nhiều ngày.
Theo anh Lệnh kể lại, khoảng 7h sáng ngày 1/8, chị Tùng lái xe máy sang thăm nương của gia đình bên nhà ngoại ở xã Púng Luông (Lào Cai). Nhưng mà đến khoảng 8h cùng ngày, gia đình đã không liên lạc được với chị nữa rồi
Người thân lập tức đi tìm kiếm khắp khu vực nương nhưng chẳng thấy dấu vết gì. Đến lúc sau, người dân ở bản Nậm Khắt, xã Púng Luông phát hiện chiếc xe máy của chị Tùng bị bỏ lại bên vệ đường. Vậy mà người thì biệt tăm luôn
"Vợ chồng không mâu thuẫn gì cả"
Anh Lệnh cho biết hai vợ chồng không hề có chuyện cãi vã hay mâu thuẫn gì, đã có 3 đứa con với nhau. Anh vừa mới từ Hà Nội về quê ngày 31/7.
"Vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì, đã có 3 người con. Tôi đi làm ở Hà Nội mới về quê hôm 31/7. Tôi ở nhà được một tối thì sáng hôm sau vợ bảo đi thăm nương bên nhà ngoại rồi mất liên lạc.
Ban đầu, tôi gọi cho vợ thì số điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Hôm sau, số điện thoại của vợ đã mất kết nối. Tôi chỉ mong vợ dù đi đâu cũng nhắn một tin cho gia đình bớt lo lắng", anh Lệnh chia sẻ đầy lo âu.
Dòng tin nhắn bí ẩn gửi hàng xóm
Plot twist ở chỗ này nè! Theo anh Lệnh, một người hàng xóm cho biết chị Tùng từng nhắn tin nói sẽ xuống Hà Nội làm việc. Nhưng mà anh không biết vợ đang ở đâu và cũng chưa có thêm thông tin về địa điểm cụ thể luôn
Hiện tại Công an xã Ngọc Chiến đã phát thông báo đến công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La và tỉnh Lào Cai để phối hợp tìm kiếm chị Mùa Thị Tùng.
Mong là chị bình an vô sự và sớm về với gia đình thôi!
Nguồn: techz.vn