Ôi chới ơi, vụ này drama quá trời quá đất luôn các bạn ơi! Vợ của ông tỉnh trưởng Carlos Soria ở tỉnh Rio Negro (Argentina) vừa bị buộc tội giết chồng mình sau khi ông Soria bị bắn tử vong ngay tại nhà vào đầu năm 2012. Nghe mà rùng mình!
Theo các công tố viên tiết lộ thì ông Soria, 61 tuổi, bị bắn vào mắt trái bằng một khẩu súng lục trong lúc đang cãi nhau với vợ vào rạng sáng mùng 1 Tết. Bi kịch xảy ra ngay sau khi cả nhà vui vẻ ăn tiệc tất niên với con cháu tại nhà ở thị trấn General Roca, cách thủ đô Buenos Aires tới 1.350 km về phía Tây Nam. Từ vui thành buồn nhanh vậy luôn!
Thẩm phán Emilio Stadler cho biết bà quả phụ Freydoz đang phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 1, mức án tối đa là tù chung thân luôn đó các bạn. Điều đáng nói là bà là người duy nhất ở cùng ông Soria vào thời điểm ông bị bắn. Hiện tại bà Freydoz đang bị giám sát chặt để phòng tự tử tại nhà và đang được điều trị tâm lý.
Ông Soria là đồng minh thân cận của nữ Tổng thống Cristina Kirchner đấy. Ông bị sát hại chỉ vài tuần sau khi mới nhậm chức tỉnh trưởng tỉnh Rio Negro giàu dầu mỏ ở miền Nam. Trước đó, ông từng giữ vị trí giám đốc cơ quan tình báo Argentina dưới thời Tổng thống Eduardo Duhalde năm 2002. Sự nghiệp rực rỡ nhưng cái kết thật sự đau lòng!
Nguồn: soha.vn
Theo các công tố viên tiết lộ thì ông Soria, 61 tuổi, bị bắn vào mắt trái bằng một khẩu súng lục trong lúc đang cãi nhau với vợ vào rạng sáng mùng 1 Tết. Bi kịch xảy ra ngay sau khi cả nhà vui vẻ ăn tiệc tất niên với con cháu tại nhà ở thị trấn General Roca, cách thủ đô Buenos Aires tới 1.350 km về phía Tây Nam. Từ vui thành buồn nhanh vậy luôn!
Thẩm phán Emilio Stadler cho biết bà quả phụ Freydoz đang phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 1, mức án tối đa là tù chung thân luôn đó các bạn. Điều đáng nói là bà là người duy nhất ở cùng ông Soria vào thời điểm ông bị bắn. Hiện tại bà Freydoz đang bị giám sát chặt để phòng tự tử tại nhà và đang được điều trị tâm lý.
Ông Soria là đồng minh thân cận của nữ Tổng thống Cristina Kirchner đấy. Ông bị sát hại chỉ vài tuần sau khi mới nhậm chức tỉnh trưởng tỉnh Rio Negro giàu dầu mỏ ở miền Nam. Trước đó, ông từng giữ vị trí giám đốc cơ quan tình báo Argentina dưới thời Tổng thống Eduardo Duhalde năm 2002. Sự nghiệp rực rỡ nhưng cái kết thật sự đau lòng!
Nguồn: soha.vn