SocNgok8947
New member
Thử nghĩ mà xem, trong khi hàng trăm nghìn người đang phải chen nhau chật như nêm trên các chuyến tàu Tết, còn bạn chỉ mua vé máy bay hạng phổ thông thôi mà lại "bao khoán" luôn cả chuyến bay thì sướng như nào nhỉ? Đúng kiểu "main character" luôn đó!
Những ngày cận Tết ở Trung Quốc thì hệ thống giao thông luôn trong tình trạng "toang" nặng vì hàng chục triệu người ùn ùn đổ về quê. Việc di chuyển trong mùa cao điểm này khiến các nhà chức trách phải đau đầu, còn người dân thì chịu cảnh ác mộng hằng năm rồi.
Mùa "về quê ăn Tết" năm nay cũng không phải ngoại lệ. Các ga tàu phải làm việc cật lực để đón hàng trăm nghìn khách mỗi ngày mà vẫn không xuể, hàng nghìn người phải khóc thét vì không mua được vé như ý. Thế mà ngày 1/2 vừa rồi, chị Trương đã vô tình "bao trọn" hẳn một chuyến bay số hiệu 2833 của hãng China Southern Airlines từ Vũ Hán đi Quảng Châu luôn!
Nghe đâu lúc đầu chị Trương định bay lúc 21h20 ngày 30/1, nhưng vì tuyết rơi dày nên chuyến bay bị dời đến quá nửa đêm. Sau đó, chuyến bay liên tục bị hoãn, mãi đến 0h39 ngày 1/2, chị mới được lên "chuyên cơ" đặc biệt với duy nhất 1 hành khách chính là... chị
Chị Trương cực kỳ bất ngờ vì được các tiếp viên chăm sóc tận tình vô cùng, trong khi tưởng chắc chuyến bay sẽ bị hủy luôn rồi. Không những không phiền vì phải đợi mấy tiếng ở sân bay, chị còn hào hứng vì được thoải mái chọn chỗ ngồi và chụp hình sống ảo cùng phi hành đoàn nữa chứ!
Sau đó chị Trương còn khoe lên mạng xã hội những khoảnh khắc trên chuyến "chuyên cơ" kèm cảm xúc "bao trọn" máy bay: "Cứ tưởng sẽ hủy luôn chuyến bay, ai dè vẫn bay. Cảm thấy mình giàu quá đi mất!"
Nguồn: kenh14.vn