Teen6a0bfd0c
New member
Khóc mệt nghỉ 2 ngày rồi quyết tâm "lừa" chồng vào viện tâm thần điều trị, chị vợ còn phải xông vào đánh trưởng nhóm mới cứu được chồng thoát khỏi "động bùa mê" của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở Thái Bình
Liên quan đến tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đang vươn vòi bạch tuộc khắp nơi, sau khi Báo VTC News phản ánh, một chị em ở Thái Bình vừa inbox qua đường dây nóng của tòa soạn, muốn được chia sẻ về những tháng ngày 'ủ mưu tính kế' để giải cứu ông xã bị dụ dỗ, lôi kéo bởi nhóm "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ở Thái Bình.
Từ khi chồng đi học chữ "Nhẫn"... drama bắt đầu
Sau khi nghe PV VTC News giới thiệu, lập tức chị Hạnh (tên đã được thay đổi, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) gác luôn công việc đang quản lý một cửa hàng khá lớn cạnh quốc lộ 10, mời chúng tôi vào nhà rồi kể ngay những câu chuyện "đau tim" về hành trình giải cứu chồng (anh Phúc) ra khỏi "động bùa mê" của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".
Chuyện bắt đầu từ khi anh Phúc (tên đã được thay đổi) tham gia khóa đào tạo về CEO ở TP Thái Bình cách đây khoảng 3-4 năm. Ngoài những lúc đi học, anh Phúc lái xe đi tìm mối hàng buôn bán, kinh doanh, còn chị Hạnh ở nhà bán hàng và quản lý cửa hàng, chăm sóc con cái học hành, lo toan việc nhà.
Vì bận rộn quá, chị Hạnh cũng chẳng để ý chồng đi đâu, làm gì bên ngoài lắm.
Đầu năm 2017, buổi tối anh Phúc hay chở con gái đi học thêm ở TP Thái Bình. Khi về, chị nghe con gái kể: "Hình như dạo này bố bảo bố đi học cái gì mà có chữ Nhẫn". Tôi bảo chữ Nhẫn hay chữ Nhịn cũng được, miễn là gia đình mình ấm êm, happy là được.
Tuy nhiên, con gái tôi lại bảo, từ mai không để bố chở con đi học nữa vì cứ đến 7h tối mà con chưa học xong là bố cứ nhặng xị lên, như có vấn đề gì ấy. Tôi có hỏi lý do thì chồng tôi im re luôn" – chị Hạnh kể lại.
"Mấy hôm sau, 2 người khách lạ (1 nam 1 nữ) đến nhưng anh Phúc không có nhà. Để giữ phép lịch sự, tôi ra mời nước, hỏi chuyện thì 2 người này nói là bạn học của anh Phúc, đang học một lớp nhưng họ nói tên lớp bằng tiếng Anh nên tôi không hiểu, sau khi họ về, hỏi con gái tôi mới biết lớp đó có tên gọi là "I love you" – đại khái là chúng tôi yêu bạn hay bạn yêu chúng tôi gì đó" – chị Hạnh kể.
Sau đó, vì bận việc nên chị Hạnh bảo con gái xuống ngồi mời nước và tiếp 2 vị khách lạ chờ chồng chị về.
Chị Hạnh cho biết: "Sau khi chồng tôi về, con gái tôi đùng đùng lên nhà tỏ vẻ giận dữ kể 'Mẹ ơi, con điên lắm rồi đấy'. Hỏi lý do, cháu nói 'bố về đến phòng khách, thấy họ, bố cúi rạp xuống chào'.
Tôi hỏi chồng 'sao 2 người đó chỉ đáng tuổi con anh mà anh lại cúi rạp xuống chào nó' thì anh ấy nói 'thì đã làm sao?'"
Chị Hạnh cho biết, sau hôm đó, chị phát hiện trong xe ô tô của chồng có một tờ giấy viết nhiều loại chữ, ký hiệu siêu khó đọc, khó hiểu nên nhờ một chủ cửa hàng gần đó đọc hộ thì người phụ nữ này kể lại cũng đã từng gặp tờ giấy này.
"Em nó giật mình bảo 'thôi chết, anh ấy theo đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ này rồi chị ạ'. Trước đó, khi mua sắm ở trung tâm thương mại Vicom Thái Bình, người này từng bị nhóm người tuyên truyền, dụ dỗ rồi tìm đến tận nhà thuyết phục tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" - chị Hạnh nói.
Sau đó, chị Hạnh lập tức gọi điện cho chồng bảo về nhà ngay. Tuy nhiên, anh Phúc nói vòng vo, lúc thì ở TP Thái Bình, lúc thì ở Kiến Xương, lúc thì nói ở huyện Vũ Thư.
Chị Hạnh cho biết, đến 22h, anh Phúc về đến nhà, khi chị hỏi anh về tờ giấy viết những chữ lạ, ký hiệu cũng như về việc anh tham gia tà đạo nói trên nhưng anh Phúc chỉ nói "Thì đã làm sao?".
"Nghe anh ta trả lời vậy, tôi điên luôn! Tôi bảo bố mẹ anh đẻ ra anh thế này anh không thờ cúng, anh đi theo cái vớ vẩn đó làm gì?" – chị Hạnh kể.
Sau khi tìm hiểu, chị Hạnh biết, thời gian gần đây, có người về xóm nhà chị ngồi tuyên truyền, giảng đạo cho một số người tại một quán café gần đó. Chồng chị cũng tham gia và ngồi từ sáng đến trưa chỉ uống nước lọc, không ăn bất cứ cái gì.
Quá shock, lập tức chị Hạnh lên mạng tìm hiểu thông tin, mới biết về hậu quả và nguy cơ tan cửa nát nhà của những nạn nhân đi theo nhóm tà đạo này. Chị Hạnh cầu cứu người bạn làm bác sỹ ở Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, tìm cách giải cứu chồng thoát khỏi "động bùa mê" của tà đạo này.
Lừa chồng vào viện tâm thần - kế hoạch "não to"
Sau 2 ngày mất ăn, mất ngủ và chỉ biết khóc, chị Hạnh lấy hết dũng cảm giả vờ bị ốm phải lên Hà Nội chữa bệnh, nhằm mục đích lừa anh lên chăm sóc để có cơ hội giữ anh Phúc lại chữa bệnh.
Tuy nhiên, không dễ như chị tưởng. Mặc cho vợ bị bệnh đi viện, anh Phúc vẫn chẳng quan tâm, càng không mảy may ý định lên chăm sóc vợ. Chị Hạnh phải nhờ anh chị em trong gia đình "lên lớp", cuối cùng anh Phúc mới lên bệnh viện với chị.
Tại đây, y bác sỹ cùng phối hợp với người nhà động viên, giảng giải, thậm chí ép buộc anh Phúc ở lại để bác sỹ thăm khám, xét nghiệm đưa ra phương án điều trị.
Ở lại bệnh viện được 3 ngày, 8h sáng ngày thứ tư, anh Phúc tìm cách trốn khỏi bệnh viện, bắt taxi về.
Tuy nhiên, trên xe, anh Phúc điên cuồng nói những chuyện kinh dị, kỳ bí liên quan đến "Hội Thánh Đức Chúa Trời" khiến tài xế taxi sợ hãi bỏ anh xuống giữa đường luôn
Từ khi nhận được tin chồng bỏ trốn bệnh viện, chị Hạnh như ngồi trên đống lửa, nhờ tất cả các kênh thông tin để tìm nhưng không có kết quả. Cuối cùng thì 2h sáng ngày hôm sau, anh Phúc cũng về đến nhà và kể lại sự việc cho vợ biết.
Khi về nhà, chị 'cấm vận' chồng bằng cách quản lý liên tục 24/7, bất kể đi đâu, làm gì chị cũng đều đi theo và giám sát chặt chẽ.
Ô tô, điện thoại, xe máy chị không cho sử dụng, cần đi đâu sẽ có người chở đi hay liên lạc giúp. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chị đều không thể ngăn cản anh Phúc đến với nhóm tà đạo này.
Mỗi khi chị Hạnh sơ hở, anh Phúc lại lén lút trốn nhà đi gặp tên Thủy. Họ thường xuyên thay đổi điểm hẹn nên chị Hạnh rất khó tìm.
"Chúng nó chỉ muốn kiếm tiền của anh ấy thôi. Tôi phải đi vay khắp nơi để trả cho chồng số tiền gần 2 tỷ đồng. Cực không đã, nhiều anh chị em trong gia đình còn định xích anh ý ở nhà như người nghiện nhưng tôi không đồng ý, anh ý còn có danh dự, có lòng tự trọng. Cũng chỉ vì không may dính phải bùa mê của những kẻ truyền bá tà đạo kia nên mới xảy ra chuyện như vậy" - chị Hạnh nói
Sau đó, chị Hạnh cùng với người thân gần như phải cưỡng bức anh Phúc phải quay trở lại Bệnh viện Tâm thần Thường Tín (Hà Nội) điều trị. Tại đây, ngoài người thân, bạn bè, chị Hạnh còn phải nhờ một vệ sỹ theo dõi suốt ngày đêm để giữ chồng ở lại chữa bệnh.
Mỗi tuần 2 lần, chị Hạnh lại nhờ người quán xuyến công việc gia đình, cửa hàng để lên thăm chồng, động viên anh Phúc yên tâm chữa trị.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, anh em có người nhà làm trong bệnh viện nên anh Phúc ở lại điều trị được 28 ngày, khi thấy chồng đã ổn định và theo đề nghị của anh Phúc, gia đình đã đồng ý cho anh về nhà tiếp tục uống thuốc, điều trị kết hợp với sự giám sát chặt chẽ của cả gia đình.
Bắt tại trận 'động bùa mê' - màn đập mặt "xịn xò"
Tưởng chừng mọi chuyện đã yên, nhưng kẻ cầm đầu nhóm này cũng không tha cho anh Phúc. Họ thường xuyên nhắn tin rủ rê, lôi kéo rồi thậm chí đe dọa tinh thần anh Phúc.
Có lần tình cờ chị đọc được tin nhắn của người phụ nữ tên Thủy, nói trong một ngày sắp tới, có buổi truyền giáo rất quan trọng, anh Phúc phải đến.
Lập tức, chị Hạnh nhờ một anh xe ôm, thường xuyên ngồi gần ngõ nhà chị, hễ thấy anh ý đi đâu là phải lập tức bám theo.
Quả nhiên không ngoài dự tính, như đã hẹn ngày, chồng chị ra ngoài đường bắt xe taxi, rồi đi lòng vòng qua nhiều địa điểm khác nhau để đánh lạc hướng gia đình.
Khi biết đích xác địa điểm, chị Hạnh gọi điện báo Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Kiến Xương cùng công an và chính quyền địa phương bất ngờ ập vào ngôi nhà nằm trong một khu đô thị, bắt quả tang chồng chị Hạnh cùng với hơn 10 người khác (trong đó có tên Thủy, kẻ cầm đầu nhóm) đang truyền đạo trái phép.
Tuy nhiên, những người này kiên quyết không mở cửa. Cơ quan công an phải gọi chủ nhà đến phá cửa sắt ập vào, lập biên bản, thu giữ các tài liệu, chứng cứ, phương tiện phục vụ việc truyền đạo trái phép, xử lý vụ việc, giải tán đám đông.
Kể từ đó, bằng tình cảm thương yêu, đùm bọc và trách nhiệm, hết lòng vì chồng của chị Hạnh, cùng với sự động viên, giúp đỡ của gia đình và đặc biệt là kể từ khi không ăn đồ ăn, thức uống, sinh hoạt chung với nhóm kia nữa, anh Phúc dần nhận ra bản chất của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".
Anh Phúc trở về với gia đình, với cuộc sống bình thường như trước kia vốn có. Chị Hạnh cũng không còn mất ăn, mất ngủ vì chồng nữa.
Nguồn: kenh14.vn