Cứ tưởng đâu chỉ là cái vỗ tay bình thường, nhưng hóa ra James Rodriguez đang "thả thính" tạm biệt Real Madrid đấy các bro ơi!
Rạng sáng nay, Real Madrid vừa "nghiền nát" Sevilla với tỷ số 4-1, tiếp tục giữ vững phong độ "cháy máy" trong cuộc đua vô địch La Liga nảy lửa.
Hiện giờ, đội chủ nhà Bernabeu đang có 87 điểm, ngang bằng với Barca nhưng xếp sau vì thua hiệu số phụ (buồn thôi ). Nhưng plot twist là họ còn 1 trận chưa đá, tức là vẫn "cầm" quyền tự quyết trong tay nha!
Đến phút 60 hiệp 2 trận gặp Sevilla, HLV Zidane đã rút James Rodriguez ra để nhường chỗ cho Casemiro vào.
Và đây là lúc drama bắt đầu! Lúc đi ra ngoài, cầu thủ người Colombia này đã vỗ tay, nhìn lên khán đài Bernabeu với ánh mắt... hơi đượm buồn? Cái cách vỗ tay chào "thắm thiết" này khiến giới báo chí Tây Ban Nha "soi" ngay: liệu anh chàng sinh năm 1991 này có đang gửi lời tạm biệt sân Bernabeu không ta?
Phải nói là dưới thời Zidane, James Rodriguez không được "ưu ái" tẹo nào. Anh liên tục phải "hâm nóng ghế dự bị" đến mức mỏi mông luôn á. Trong một cuộc phỏng vấn, tiền vệ người Colombia này đã bộc bạch nỗi thất vọng vì không được thi đấu thường xuyên (thương quá đi ).
Thời gian qua, tin đồn về việc James "xách vali ra đi" nhiều như... lá mùa thu rơi. Và Man United được cho là đội bóng "thèm khát" anh nhất! Quỷ đỏ sẵn sàng rút hầu bao "hào phóng" để có được sự phục vụ của ngôi sao 25 tuổi này.
Theo tờ Don Balon, James đã tuyên bố sẽ sang Man United nếu họ được dự Champions League. Vấn đề là hiện tại, Quỷ đỏ đã "rớt" mất cơ hội lấy vé ở đấu trường quốc nội rồi Họ sẽ phải vô địch Europa League nếu muốn có suất dự giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB, đồng thời thu hút những cái tên chất lượng về Old Trafford.
Nguồn: soha.vn