PandaLovely3338
New member
Nói đến Qatar là nghĩ ngay đến dầu mỏ, khí đốt đúng không? Nhưng mà giàu có thật sự không chỉ nhờ có tài nguyên đâu nhé!
Dầu khí rồi cũng có ngày cạn kiệt thôi, còn sự phát triển bền vững thì phải dựa vào lãnh đạo tài năng. Và ở Qatar, có một superwoman tên Sheikh Moza – được mệnh danh là "Võ Tắc Thiên của Trung Đông" luôn!
Qatar là một phần của Vịnh Ba Tư. Vào những năm 1970, sau khi thoát khỏi ách đô hộ của Anh, Qatar trở thành quốc gia độc lập. Plot twist là ngay sau đó người ta phát hiện siêu nhiều dầu mỏ và khí đốt trong lòng đất. Và từ đó, drama bắt đầu!
Ông Khalifa bin Hamad Al-Thani cầm quyền từ 1972-1995, biến Qatar thành tiểu vương quốc giàu sụ nhờ xuất khẩu dầu khí. Nhưng cách cai trị của ông lại khiến dân chúng bất bình và nổi dậy phản đối. Và guess what? Bố của Sheikh Moza chính là một trong những người đứng đầu phe đối lập!
Từ một gia đình hạnh phúc, cuộc đời Moza đảo lộn khi bố bị bắt và kết án tù chung thân. Bà và mẹ phải chạy sang Kuwait sống nương nhờ. Moza bị nhiều người khinh thường, chế giễu vì là con gái của tù nhân. Từ công chúa thành "lọ lem" luôn!
Nhưng rồi khi lên đại học, bà tình cờ gặp một anh chàng tên Hamad. Love at first sight – anh này ngay lập tức bị đổ gục trước vẻ đẹp, khí chất quý phái của Moza và kiên trì theo đuổi.
Moza tưởng chừng đã chấp nhận, nhưng rồi phát hiện hai sự thật chấn động: Hamad đã có vợ RỒI, và còn là con trai của tiểu vương Khalifa – kẻ thù của gia đình bà! Bà từ chối cực gắt luôn.
Nhưng Hamad không bỏ cuộc! Anh chứng minh được rằng mình cũng muốn cải cách chính trị, thay đổi đất nước để dân được sống bình yên. Đến năm 1984, cả hai quyết tâm kết hôn bất chấp sự phản đối kịch liệt của ông Khalifa.
Cuối cùng ông Khalifa cũng phải miễn cưỡng để Moza làm vợ thứ hai của con trai. Bước chân vào hoàng cung, Moza bắt đầu hành trình làm giàu của mình. Bà có óc kinh doanh thiên bẩm!
Thời điểm đó, ngành công nghiệp ngọc trai đang hot nhất Qatar. Mọi người sẵn sàng chi đậm cho những viên ngọc to đẹp, còn những viên nhỏ xấu thì bị vứt bỏ.
Nhưng Moza lại đi ngược dòng! Bà mua những viên ngọc trai nhỏ giá rẻ, chế biến thành đồ dùng hàng ngày xinh xẻo rồi bán với giá phải chăng. Kiếm bộn tiền luôn nha!
Trong quá trình thu mua ngọc trai, bà tìm được một viên ngọc trai đen tự nhiên cực hiếm. Biết được bố chồng thích ngọc trai đen, Moza nhanh tay bán cho ông với giá 1 triệu USD! Rồi lấy số tiền này đầu tư mạnh vào ngành ngọc trai, công việc kinh doanh ngày càng thăng hoa.
Ông Khalifa tiếp tục ép con trai cưới vợ thứ ba. Hamad đồng ý nhưng có điều kiện: phải phong Moza làm chính thất, để bà hỗ trợ quản lý kinh doanh và có quyền đầu tư kinh tế.
Khi đã có vị trí vững chắc, việc đầu tiên Moza làm là phá vỡ truyền thống Qatar. Lúc đó phụ nữ gần như không có địa vị gì cả. Họ bị cấm mặc đồ ngắn, không được vào vũ trường, quán bar, thậm chí không được tự ra ngoài mua sắm. Họ không được lái xe và bắt buộc phải đeo mạng che mặt.
Vì thế, Moza đã phá vỡ quy tắc và trở thành người phụ nữ hoàng tộc đầu tiên ra ngoài không cần che mặt. Queen energy!
Bà cũng nhận ra rằng một ngày nào đó dầu mỏ sẽ cạn, chỉ có cơ hội kiếm lời là vô tận. Bà sớm thấy tầm quan trọng của phát triển bền vững nên tập trung đầu tư bất động sản và nghệ thuật.
Bất chấp sự nghi ngờ của mọi người, Moza lấy 2/3 tài sản đầu tư vào bất động sản London, số còn lại mua bản quyền các thương hiệu xa xỉ như Tiffany, Valentino,... và sưu tập tác phẩm nghệ thuật. Óc kinh doanh thiên tài giúp bà ngày càng giàu có, con đường đầu tư ngày càng smooth!
Sau vài năm, khoản đầu tư của Moza sinh lời khủng. Đặc biệt là lĩnh vực hàng xa xỉ, vì bà có gu thời trang cực đỉnh, được giới trong ngành khen ngợi hết lời. Những thương hiệu bà đầu tư đều lên như diều gặp gió, đặc biệt là Valentino mà bà mua với giá cực khủng!
Sau khi Hamad lên ngôi, ông chỉ giữ lại Moza là người vợ duy nhất. Ông xử lý những kẻ cản trở cải cách chính trị, ban hành bộ luật dân sự mới, điều hành và cải cách đất nước theo ý mình.
Hai vợ chồng cùng nhau triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh đất nước. Được sinh ra trong gia đình viên chức nhưng lớn lên ở đáy xã hội, Moza càng hiểu địa vị phụ nữ lúc đó bị khinh thường ra sao nên quyết tâm giải phóng quyền của họ.
Được Moza khuyến khích, phụ nữ Qatar dần cởi bỏ mạng che mặt, tự do ra khỏi nhà và bước vào các tụ điểm vui chơi. Nhiều chị em còn coi bà là idol nên đến làm việc cho chính phủ và phát huy năng lực trong nhiều lĩnh vực. Girl power!
Ngoài ra, Moza và Hamad còn ban hành chính sách y tế và giáo dục miễn phí ở Qatar, kèm trợ cấp sinh con và kết hôn. Điều này giúp nhiều gia đình nghèo cũng chi trả được chi phí cần thiết.
Sự hỗ trợ về y tế và giáo dục giúp nhiều người vượt qua nỗi sợ hôn nhân và chấp nhận kết hôn. Hành động của tiểu vương Hamad và Moza được dân ủng hộ nhiệt tình, tiếng nói và địa vị của họ ngày càng vững chắc.
Kể từ khi Hamad và Moza nắm quyền, GDP bình quân đầu người của Qatar tăng đều đặn, đưa quốc gia lên tầm cao mới. Đồng thời, với kinh nghiệm đầu tư vượt trội, Moza còn được Forbes xếp vào danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới". Xứng danh queen!
Vương phi Moza cũng may mắn khi có sự ủng hộ và tình yêu từ chồng. Trong một sự kiện, đôi giày cao gót của Moza bị mắc vào lỗ thoát nước khiến bà loạng choạng và phải rút chân ra. Trước tình huống xấu hổ này, Tiểu vương Hamad không ngần ngại ngồi xổm xuống xỏ lại giày cho vợ. Ông đã làm điều chưa từng có trong hoàng gia Qatar, bất chấp vị thế của một người đàn ông và người đứng đầu đất nước. Couple goals thật sự!
Nguồn: soha.vn