BoBobo2371
New member
Drama giữa giới võ lâm đang nóng hơn bao giờ hết! Võ sư Vịnh Xuân Pierre Francois Flores vừa có động thái gắt, tuyên bố sẵn sàng "chấp" luôn cả đòn chân để cho Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt một cơ hội chiến thắng. Nghe mà sốc á!
Những pha "khẩu chiến" giữa Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt và võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tí nào. Thậm chí còn leo thang hơn nữa cơ!
Sau khi bị bác Huỳnh Tuấn Kiệt yêu cầu xin lỗi công khai, Flores đã "phản dame" cực mạnh khi đặt nghi vấn người đứng đầu Nam Huỳnh Đạo đang có vấn đề về... thần kinh luôn. Chưa hết đâu, vị võ sư người Canada này còn tuyên bố sẵn sàng "chấp" hẳn đòn chân để mở một cơ hội thắng cho đối thủ. Nghe sao mà cao tay thế!
"Gửi "Võ sư" Huỳnh Tuấn Kiệt
Từ lúc xuất "động", lời lẽ của ông đã đạt đến đỉnh điểm của sự nhảm nhí. Tôi tự hỏi, liệu tôi đang đối thoại với một người có vấn đề tâm thần hay không?
Ông Kiệt à! Một lần nữa tôi xác nhận lời tuyên bố trước đây: Tôi đến gặp ông không phải để bắt tay bạn bè gì, cũng không phải để nhậu nhẹt mà lại càng không phải để tranh luận suông lý thuyết.
Vậy ông hãy cởi bỏ bộ đồ veste bảnh bao ra mà mặc võ phục vào và chấm dứt các trò hề của ông đi nhé. Những lời tuyên bố gần đây của ông chứng tỏ rằng ông đang tìm cách tránh né trận đấu giữa tôi và ông bằng một điều kiện phi lý và điên rồ.
Một ví dụ tương tự...nếu trước trận đấu, Pacquiao đòi hỏi Mayweather phải có lời xin lỗi trước tất cả khán giả và đó là điều kiện tiên quyết bắt buộc để so găng, thì chúng ta đã không có dịp được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn như vậy!
Vậy nếu ông không tự tin về khả năng phóng điện hoặc đại thành công phu "Thượng tầng nội công tâm pháp" và tuyệt kỹ gia truyền Huỳnh gia, tôi chấp nhận không sử dụng cặp chân suốt trận đấu để cho ông một cơ hội thắng.
Qua thông điệp rõ ràng và dứt khoát này về ý định của tôi, mong rằng kể từ nay, "võ sư" Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ tránh cho mọi người khỏi phải đọc những tranh cãi vô bổ và nhảm nhí".
Phải nói là Flores "diss" cực mạnh luôn đó! Anh này còn ví von với cả trận đấu kinh điển Pacquiao vs Mayweather nữa chứ. Mà nghĩ lại cũng đúng thật, ai lại đòi xin lỗi trước khi đấu chứ nhỉ?
Trước đó, võ sư Nam Anh Việt tại TP.HCM – người được coi là nhân chứng từng chứng kiến câu chuyện Huỳnh Tuấn Kiệt cầu học đại sư Nam Anh hay cố võ sư Trần Tiến đã tỏ ra rất bức xúc trước cách hành xử của người đứng đầu phái Nam Huỳnh Đạo:
"Huỳnh Tuấn Kiệt lại dùng chiêu trò nữa rồi, Flores đã nói hết suy nghĩ của mình và còn rất nhiều nhân chứng biết việc Huỳnh Tuấn Kiệt theo học môn sinh của thầy Trần Tiến nhưng ông ta có dám nhận đâu. Thú thật tôi rất bức xúc trước cách hành xử của ông ta".
Nguồn: soha.vn
Những pha "khẩu chiến" giữa Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt và võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tí nào. Thậm chí còn leo thang hơn nữa cơ!
Sau khi bị bác Huỳnh Tuấn Kiệt yêu cầu xin lỗi công khai, Flores đã "phản dame" cực mạnh khi đặt nghi vấn người đứng đầu Nam Huỳnh Đạo đang có vấn đề về... thần kinh luôn. Chưa hết đâu, vị võ sư người Canada này còn tuyên bố sẵn sàng "chấp" hẳn đòn chân để mở một cơ hội thắng cho đối thủ. Nghe sao mà cao tay thế!
"Gửi "Võ sư" Huỳnh Tuấn Kiệt
Từ lúc xuất "động", lời lẽ của ông đã đạt đến đỉnh điểm của sự nhảm nhí. Tôi tự hỏi, liệu tôi đang đối thoại với một người có vấn đề tâm thần hay không?
Ông Kiệt à! Một lần nữa tôi xác nhận lời tuyên bố trước đây: Tôi đến gặp ông không phải để bắt tay bạn bè gì, cũng không phải để nhậu nhẹt mà lại càng không phải để tranh luận suông lý thuyết.
Vậy ông hãy cởi bỏ bộ đồ veste bảnh bao ra mà mặc võ phục vào và chấm dứt các trò hề của ông đi nhé. Những lời tuyên bố gần đây của ông chứng tỏ rằng ông đang tìm cách tránh né trận đấu giữa tôi và ông bằng một điều kiện phi lý và điên rồ.
Một ví dụ tương tự...nếu trước trận đấu, Pacquiao đòi hỏi Mayweather phải có lời xin lỗi trước tất cả khán giả và đó là điều kiện tiên quyết bắt buộc để so găng, thì chúng ta đã không có dịp được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn như vậy!
Vậy nếu ông không tự tin về khả năng phóng điện hoặc đại thành công phu "Thượng tầng nội công tâm pháp" và tuyệt kỹ gia truyền Huỳnh gia, tôi chấp nhận không sử dụng cặp chân suốt trận đấu để cho ông một cơ hội thắng.
Qua thông điệp rõ ràng và dứt khoát này về ý định của tôi, mong rằng kể từ nay, "võ sư" Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ tránh cho mọi người khỏi phải đọc những tranh cãi vô bổ và nhảm nhí".
Phải nói là Flores "diss" cực mạnh luôn đó! Anh này còn ví von với cả trận đấu kinh điển Pacquiao vs Mayweather nữa chứ. Mà nghĩ lại cũng đúng thật, ai lại đòi xin lỗi trước khi đấu chứ nhỉ?
Trước đó, võ sư Nam Anh Việt tại TP.HCM – người được coi là nhân chứng từng chứng kiến câu chuyện Huỳnh Tuấn Kiệt cầu học đại sư Nam Anh hay cố võ sư Trần Tiến đã tỏ ra rất bức xúc trước cách hành xử của người đứng đầu phái Nam Huỳnh Đạo:
"Huỳnh Tuấn Kiệt lại dùng chiêu trò nữa rồi, Flores đã nói hết suy nghĩ của mình và còn rất nhiều nhân chứng biết việc Huỳnh Tuấn Kiệt theo học môn sinh của thầy Trần Tiến nhưng ông ta có dám nhận đâu. Thú thật tôi rất bức xúc trước cách hành xử của ông ta".
Nguồn: soha.vn