Võ sư Trung Quốc bị tố diễn kịch "mất nội lực", ăn đấm sưng mặt để gài bẫy đối thủ

CaoYeu2k5

New member
Clip mới lộ diện đã bóc trần sự thật: Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc không hề bị "nội thương" như lời đồn trước đó

Trong trận đấu với Vương Khánh Dân, Mã Bảo Quốc tỏ ra yếu thế hoàn toàn. Dù đối thủ chỉ mới lần đầu tiên tham dự một trận đấu chính thức, song võ sư họ Mã không thể hiện được chút khác biệt nào của một người dày dặn kinh nghiệm thượng đài. Trái lại, ông liên tục bị ăn đòn và ngã xuống rất dễ dàng như... cắt.

23c4dabb0f1386ae5deb.jpg


Mã Bảo Quốc thua knock-out trước võ sĩ Vương Khánh Dân, xem mà thương luôn

Sau trận đấu, Mã Bảo Quốc cho rằng có điều gì đó mờ ám khiến mình bị "mất nội lực". Các đòn đánh ra đều rất yếu ớt, chân tay không thể cử động linh hoạt như bình thường và cuối cùng ngất đi. Drama quá trời drama!

Tuy nhiên, cách giải thích của vị Hỗn Nguyên Thái Cực đang ngày càng nhận nhiều phản đối từ giới võ thuật Trung Quốc. Trọng tài Bàng Hạo Thiên tiết lộ trước trận đấu chính Mã Bảo Quốc còn nhắc ông hãy tập trung để ngăn chặn các đòn đánh sát thủ. Võ sư họ Mã sợ rằng mình sẽ theo thói quen dùng các đòn hiểm lấy mạng Vương Khánh Dân. Ơ kìa, tự tin vãi chưởng luôn

Plot twist cực mạnh đây rồi! Mới đây, một đoạn clip khác về Mã Bảo Quốc đã được tiết lộ. Trong đó, vị võ sư này vừa giảng giải, vừa thể hiện võ công trước nhiều người theo dõi. Theo vị Hỗn Nguyên Thái Cực, ông chỉ cần dùng một tay nhưng có thể ung dung đối phó với địch thủ dùng lực toàn thân, đẩy ngược họ về phía sau.

Đoạn clip được quay chỉ một giờ trước trận đấu với Vương Khánh Dân đó nha! Giảng giải võ công xong, Mã Bảo Quốc ở cùng các đệ tử để chuẩn bị thượng đài.

Người hâm mộ võ thuật Trung Quốc đặt câu hỏi: Một người đang khỏe mạnh, ăn to nói lớn như vậy sao lại có chuyện bỗng "mất nội lực" trên sàn đấu? Và tại sao ngay hôm sau Mã Bảo Quốc vẫn thể hiện được nội công, không chế một đệ tử nặng 100kg khá dễ dàng? Logic đâu anh ơi?

Giả thuyết được nhiều người ủng hộ: Mã Bảo Quốc biết mình không có cơ hội thắng nên cố tình thua trận thật dễ dàng để dễ dàng "giả thần giả quỷ", đổ lỗi ngược cho chính Vương Khánh Dân. Chiêu này nghe quen quen nhỉ

Nhiều nhà chuyên môn đồng ý rằng cho dù bị nội thương hay không, cách thể hiện võ công cho thấy Mã Bảo Quốc vốn không hề biết thế nào là thực chiến, từ di chuyển cho đến phòng thủ, ra đòn. Xem như đi sự kiện thôi à?

Mã Bảo Quốc đi đâu cũng được tiền hô hậu ủng, có rất nhiều đệ tử. Flex mãi đỉnh!

Tin mới từ Trung Quốc: Một văn bản mang tên "Hướng dẫn tổ chức các sự kiện võ thuật" vừa được ban hành tại Trung Quốc. Từ nay trở đi, tuổi tác, điều kiện thể lực của các võ sĩ dự giải sẽ được kiểm soát kỹ càng.

Trang QQ (Trung Quốc) cho rằng với những gì diễn ra thời gian vừa qua, Mã Bảo Quốc nằm trong số các võ sư khó lòng trở lại sàn đấu được nữa. Thứ nhất, vị võ sư này đã 68 tuổi, thông thường người lớn tuổi nhất tham dự giải võ thuật chỉ khoảng trên dưới 50. Thứ hai, Mã Bảo Quốc vừa trải qua sự cố "mất nội lực", có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu vẫn có lên sàn đấu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top