Chuyện là hôm 12/7, võ sư Flores đã cùng ekip quay những cảnh đầu tiên tại chùa Bổ Đà, Bắc Giang. Anh bạn người Canada này choáng ngợp luôn với không gian và kiến trúc ngôi chùa hơn 300 tuổi của mình Việt mình đây nha Đặc biệt là khi được sư trụ trì chùa tận tình cạo tóc và mời ăn cơm chay, Flores hào hứng không chịu được luôn!
Sáng 13/7, võ sư xứ Canada đã có mặt trong buổi công bố dự án tại Hà Nội. Plot twist là 10 ngày trước đó, khi đang ở TP HCM, anh nhận lời mời của đạo diễn kiêm biên kịch Ngô Văn Long. Flores chia sẻ anh thích thử thách những điều mới mẻ, đồng thời cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của bộ phim đề tài Phật giáo nên lần đầu tiên nhận lời tham gia diễn xuất luôn
Trong phim, anh vào vai trụ trì một ngôi chùa cổ, chỉ dạy chú tiểu học kinh Phật và võ công. Nhân vật nhà sư này gắn liền với hai giai đoạn của chú tiểu - hồi nhỏ và lúc đã lớn. Võ sư cho biết trong phim anh sẽ thể hiện một số chiêu kungfu đặc trưng, tuy nhiên phần võ thuật không nhiều đâu nha. Vai diễn này chủ yếu tập trung vào việc truyền tải thông điệp Phật giáo sâu sắc
Đạo diễn Ngô Văn Long kể việc kết nối với Flores suôn sẻ vô cùng nhờ thông qua võ sư Nam Anh - thầy của Flores. Điểm cộng lớn là võ sư không đòi hỏi cao về cát-xê hay các điều khoản làm việc khác, chill phết! Flores sẽ nói tiếng Anh trong phim, còn các diễn viên khác thoại tiếng Việt nha.
Để mọi người biết thêm, Flores tên đầy đủ là Pierre Francois Flores. Anh là võ sư môn Vịnh Xuân Nam Anh, học trò của đại võ sư Nam Anh. Flores từng đến Việt Nam thách đấu Huy chương vàng boxing SEA Games 28 - Trương Đình Hoàng - nhưng không thành. Anh thắng võ sĩ tán thủ nghiệp dư Lưu Cường ở Hà Nội. Sau trận đấu, drama bắt đầu khi hai bên lời qua tiếng lại. Flores nói chưa dùng nửa sức khi thi đấu, còn Lưu Cường chỉ trích đối thủ trì hoãn giờ thi đấu, đến sai hẹn Sau trận này, Flores nói dừng tỉ thí võ ở Việt Nam và sang Trung Quốc tìm gặp Từ Hiểu Đông. Anh gây tranh cãi khi mang theo cờ Việt Nam đi thách đấu.
Ngoài Flores, phim "Bỉ ngạn mãn tự viên" còn có dàn cast gồm Phạm Thế Thịnh, Hoàng Minh Châu, bé Bình Minh, bé Bách Diệp, Tố Uyên, Thiên Lâm, đạo diễn võ thuật Chu Mạnh Tùng... Phim lấy cảm hứng từ hoa bỉ ngạn - loài hoa tượng trưng đau thương, chia ly trong tình ái và được nhắc đến nhiều trong những bài hát đang viral trên mạng như "Độ ta không độ nàng" Việc sử dụng những yếu tố đang hot trendy trên mạng chính là chiến lược của ekip để tạo buzz cho dự án nè.
Đạo diễn cho biết sẽ mang đến câu chuyện đậm đà văn hóa Việt Nam và truyền tải thông điệp của nhà Phật: Con người muốn đến được Niết bàn phải trải qua nhiều khổ nạn, nhiều cảm xúc trần tục.
Ekip tự tay sản xuất trang phục với hoa văn, họa tiết của đời Trần, thời Lê Trung Hưng, thời Nguyễn, những bông cúc vàng của Phật giáo. Một số nét văn hóa của cổ phục Việt Nam được mix & match với phong cách thời trang mới lạ, phù hợp với câu chuyện mang tính chất viễn tưởng
"Bỉ ngạn mãn tự viên" do một kênh làm phim độc lập thực hiện, dài hai tập, dự kiến lên sóng trong tháng 8 này. Hóng xem sao nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn