Sáng 17/12, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang đã "làm nên chuyện" khi mang về tấm HCV pencak silat cho Việt Nam ở hạng cân 80kg tại SEA Games 33. Đối thủ? Chính là Bunchit Suthat đến từ Thái Lan - người mà theo lời Tấn Sang thì đã nhiều lần dùng "chiêu trò bẩn" trong trận chung kết này.
Nhưng mà các bạn ơi, những mánh lới ấy đâu có ngăn được anh chàng võ sĩ Việt Nam đi đến chiến thắng đâu nhé!
"Tôi từng thi đấu với bạn đối thủ người Thái Lan này ở SEA Games năm 2023. Lúc đó, bạn ấy cũng đánh xấu, đánh vào cằm khiến tôi ngất. Bạn bị xử thua. Lần này em gặp lại, tôi nghĩ bạn sẽ chơi đẹp nhưng không ngờ chuyên môn của bạn không tốt mà lối đánh cũng y như vậy, thậm chí còn đánh xấu nhiều hơn. Tôi muốn thi đấu với tinh thần thượng võ để làm sao không chỉ là thi đấu lần này mà gặp những lần sau còn dễ nhìn mặt nhau, dễ nói chuyện với nhau. Dù vậy, đối phương chắc không nghĩ vậy", Tấn Sang bức xúc chia sẻ.
Phải nói là đương đầu với võ sĩ chủ nhà Thái Lan trên sân nhà của họ, Nguyễn Tấn Sang đã phải gánh áp lực "khủng" lắm luôn - vừa từ khán đài hò reo vừa từ lối đánh khá thô bạo của đối thủ. Suốt trận đấu, bạn võ sĩ Thái cứ liên tục dùng những đòn đánh phạm quy và tiểu xảo để "troll" tâm lý, cố khiến Tấn Sang mất bình tĩnh.
Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè! Thay vì "lên đồng" theo lối chơi tiêu cực kia, Tấn Sang đã thể hiện độ điềm tĩnh cực kỳ đỉnh cao. Anh kiên trì tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện, với bản lĩnh và sự lì lợm đặc trưng của võ sĩ Việt Nam, cuối cùng đã hoàn toàn "ép" đối thủ phải chịu thua để giành HCV SEA Games 33.
Chiến thắng của Nguyễn Tấn Sang không chỉ đơn thuần là thêm một tấm huy chương về mặt thành tích, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần võ đạo cao thượng của VĐV Việt Nam nữa nha! Respect!
Nguồn: kenh14.vn